ItruyenChu Logo

Hoang Đản Thôi Diễn Du Hí (Dịch)

Chương 136. Hệ thống lặng im giải trừ

Chương 136: Nhiếp thanh mộng cảnh

Trong phòng thay đồ, lĩnh ban vừa nhận tin, bỗng nhiên nghe tiếng ồn ào như muốn lật tung cả nóc.

Hắn chớp mắt, nghi hoặc mở cửa. Trước mắt, Bỉ Ngạn sảnh đen đỏ hỗn loạn, lũ quỷ như điên, tay chân múa may, kẻ hoảng hốt gào thét, kẻ gầm gừ, kẻ mờ mịt, tuyệt nhiên không ai bình tĩnh.

Nhìn xa hơn, Hoàng Tuyền sảnh yên ắng hơn hẳn Bỉ Ngạn sảnh.

Giữa đám âm thanh hỗn tạp, lĩnh ban miễn cưỡng nghe rõ

"Hồng y chết"

,

"Song bào thai chết"

,

"Nhà vệ sinh"

.

Tóm lại, hai ả hồng y song bào thai tàn bạo bị giết trong nhà vệ sinh.

Kẻ giết chúng ngông cuồng, không thèm giấu hai chiếc trường sam đỏ. Khi một con quỷ áo trắng định vào nhà vệ sinh, vừa đẩy cửa, hai bộ y phục đỏ đã lượn lờ trước mắt nó.

Chính xác hơn, chúng bị treo trên khung trang trí cửa nhà cầu.

Quỷ áo trắng tại chỗ sợ đến quên cả việc vào nhà vệ sinh, nhanh chóng truyền chuyện.

Hồng y trong mắt bầy quỷ, chỉ sau nhiếp thanh, là quỷ vật mạnh mẽ. Mỗi ả đều lộng hành trong phạm vi, lừng danh thiên hạ, vậy mà...chết!

Việc này khác gì một vụ nổ lớn trong lòng bầy quỷ.

Hắn mơ hồ. Bỗng dưng đồng tử co rút, nhớ đến lời hai kẻ nhân loại phục vụ vừa rồi đòi giết Hồng y.

Không thể nào?

Không thể nào, không thể nào?

Thật giết, lại còn hai đứa?

Đang miên man, hai bóng đen, một đỏ một đen, thoát khỏi bầy quỷ đang điên cuồng vẫy chào. Quỷ quái lén lút đẩy lĩnh ban tới gần cửa, chen vào, rồi sập cửa lại.

"Chào lĩnh ban."

Ngu Hạnh cất tiếng.

Hắn vừa rồi lại triệu hồi nhân cách mặt nạ rồi mang lên, nhưng bộ dạng vẫn thê thảm. Từ tóc, xuống cổ, vai, ngực, bụng đến cả lưng, vạt áo trường sam đỏ, chỗ nào cũng ướt đẫm máu.

Máu sẫm màu hơn cả Hồng y, khô lại thành từng mảng nâu loang lổ.

Khóe miệng lĩnh ban giật giật, đã mường tượng ra cuộc chiến vừa rồi.

Hắn lại nhìn sang, bóng đen ít nói cũng bị thương, tay áo rách nửa, dùng để băng bó cánh tay.

"Gặp mặt ta..."

Lĩnh ban uể oải đáp lời.

Hai kẻ này có năng lực giết hồng y, còn gì để hắn nói?

"Muốn đổi gì, cứ nói."

Ngu Hạnh nhìn Triệu Nhất Tửu:

"Lên đi, Tửu ca! Đổi tế phẩm cùng đạo cụ đi."

Nghe như... Lên đi Pikachu... Triệu Nhất Tửu thầm nghĩ, đem mười triệu điểm tích lũy giết hồng y đổi lấy 【 Nhiếp thanh mộng cảnh 】 cùng 【 Mạnh bà thang 】.

Trong lời nhắc nhở của hắn, hai dòng trên cùng đặc biệt chói mắt.

【 Ngươi đã đánh giết hồng y lệ quỷ, minh tệ +5000000 】

【 Ngươi đã đánh giết hồng y lệ quỷ, minh tệ +5000000 】

Lĩnh ban vẫn kinh hãi, hắn gượng gạo lấy thân thể từ rương lớn nơi phòng thay đồ, lấy ra hai hộp quà tinh xảo màu xanh, đưa tới tay Triệu Nhất Tửu.

Triệu Nhất Tửu không nhận, nghiêng đầu ra hiệu về phía Ngu Hạnh: "Cho hắn."

Ngu Hạnh cười, khẽ nhận. Y không khách sáo, cầm lấy _Nhiếp Thanh Mộng Cảnh_. Rồi, y nhìn qua hộp

"Mạnh Bà Thang"

, hỏi:

"Thế nào, Tửu ca? Có hứng thú không?"

"Có, là có... Nhưng là của ngươi."

Triệu Nhất Tửu dán mắt vào chiếc hộp thêm vài lần.

"Ta chỉ là người bổ đao, không tư cách cầm thứ này... Ta tin ngươi cũng sẽ không đưa nó cho ta."

"Đầu năm nay, kẻ ngay thẳng như ngươi không còn nhiều."

Ngu Hạnh cảm thán, cố ý lắc lư chiếc hộp.

"Thật không muốn?"

Ánh mắt Triệu Nhất Tửu theo hộp lung lay. Rồi, y nhận ra hành động của bản thân, vội nghiêng đầu, không nhìn nữa.

Nhưng bất kỳ kẻ suy đoán nào cũng biết vật phẩm làm giảm

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip