ItruyenChu Logo

NgocTieuCac

[Dịch] Hắc Khoa Kỹ: Ai Bảo Hắn Như Thế Tạo Điện Thoại Di Động

Chương 6. Pinduoduo hiện tại đã có? (2)

Chương 6: Pinduoduo hiện tại đã có? (2)

Ngay khi Trần Trần đang cân nhắc, tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào đi.”

“Tiểu Trần, tôi nghe nói máy mẫu đã ra lò rồi?”

Người vừa vào là Lộ Vệ Binh. Trần Trần lập tức đưa chiếc máy cho ông. Lộ Vệ Binh lật xem kỹ lưỡng, bật máy dùng thử và thấy rất trơn tru.

“Phải, chi phí sản xuất hàng loạt của bộ máy này là bao nhiêu?”

“Vì sử dụng bộ nhớ RAM 1G và con chip tương đối mới này, chi phí sản xuất rơi vào khoảng 800 tệ. Tôi đề nghị mức giá bán là 999 tệ, chắc chắn sẽ có doanh số tốt.”

“999 tệ quá đắt, 899 hoặc 799 tệ sẽ hợp lý hơn.”

“Cái này...”

Lộ Vệ Binh bị một câu nói của Trần Trần làm cho nghẹn lời. Chi phí 800 tệ mà bán 799 tệ thì làm sao chịu thấu?

“Chú Lộ, lát nữa chú đi liên hệ với truyền thông, chúng ta sẽ tổ chức một buổi họp báo trực tuyến để tạo nhiệt cho máy mới. Hiện tại nền tảng của chúng ta chưa xong, chỉ có thể bán trên Mèo Chó thôi.”

“Đúng rồi Trần tổng, hôm nay có một nền tảng tên là Pinduoduo đến tìm, họ hy vọng chúng ta có thể mở gian hàng trên đó.”

“Pinduoduo? Sao lại xuất hiện sớm thế? Quy mô thế nào?”

“À, theo họ nói thì đây là một nền tảng thương mại điện tử mới thành lập, chủ đạo là bán hàng giá rẻ.”

“Tôi hiểu rồi. Có phải họ còn nhắc đến chuyện trợ giá không?”

Lộ Vệ Binh kinh ngạc nhìn Trần Trần, thầm nghĩ sao tiểu tử này lại biết Pinduoduo có trợ giá.

Trần Trần thầm cười: Chẳng lẽ chú chưa nghe danh chương trình trợ giá hàng chục tỷ của Pinduoduo sao?

“Chú Lộ, chú đưa thông tin liên lạc của người phụ trách Pinduoduo cho tôi, tôi sẽ hẹn gặp hắn bàn bạc. Còn phía các chú cứ chuẩn bị sản xuất hàng loạt đi, mẫu máy mới này sẽ tên là Thiểm Diệu 1. Chú cứ liên hệ truyền thông trước, thời gian họp báo cụ thể chờ tôi quyết định.”