ItruyenChu Logo

NgocTieuCac

[Dịch] Gia Tộc Tu Tiên: Đánh Trước Kế Tiếp Vị Diện Làm Cơ Nghiệp

Chương 10. Nhớ chuyện xưa, tuế nguyệt cao chót vót (2)

Chương 10: Nhớ chuyện xưa, tuế nguyệt cao chót vót (2)

Kỷ Diễn nhìn sang Bạch Vũ Quần, nàng cũng đang cúi đầu nhìn chén trà, không rõ đang suy nghĩ điều gì.

Thực lòng mà nói, Bạch Vũ Quần phù hợp làm chủ mẫu gia tộc hơn Úc Tử An. Tính cách nàng ổn định, lại có kinh nghiệm quản lý. Bạch Vũ Quần sinh ra trong một gia tộc Đạo Cơ không hề nhỏ, tổ tiên từng có mấy vị Chân Đan. Với tu vi Đạo Cơ hậu kỳ, nàng đã là tổ nãi nãi của một đám người trong tộc.

Tất nhiên, với tư cách là thiên kiêu của gia tộc, nàng không cần gả đi. Việc cống hiến cho gia tộc mang lại lợi ích cao hơn nhiều so với việc gả ra ngoài. Đó là lý do nàng vẫn độc thân đến tận bây giờ.

Nhưng nếu là gả cho một vị Chân Đan cảnh thì lại là chuyện khác...

Bầu không khí lại trầm lắng trong giây lát.

Bồ Linh không chủ động mở lời, vì vậy người duy nhất có thể khơi gợi chủ đề chỉ còn lại Kỷ Diễn.

Đối với Úc Tử An... thực lòng Kỷ Diễn có chút thương cảm, không hẳn là ái mộ, chỉ có thể nói là cảm xúc khá phức tạp.

Hai trăm năm trước, khi Kỷ Diễn còn ở Hoàng Thanh đại giới làm nghề xem bói cho người khác, hắn đã gặp Úc Tử An.

Nói đúng ra, từ rất sớm trước đây, Kỷ Diễn đã nổi danh nhờ việc xem bói và cho thuê pháp khí tại cửa các bí cảnh.

Cách làm của hắn là miễn phí xem một quẻ cho tu sĩ muốn vào bí cảnh. Nếu quẻ tượng cho thấy người đó sẽ có thu hoạch, hắn sẽ giới thiệu dịch vụ cho thuê pháp khí. Tiền đặt cọc không đắt, nhưng tiền thuê thì rất cao, và chỉ phải trả sau khi rời khỏi bí cảnh.

Điều này yêu cầu phải ký kết pháp khế.

Nhiều người nghĩ rằng nếu chết trong bí cảnh thì không cần trả, còn nếu sống sót trở ra thì chắc chắn có thu hoạch lớn, nên chút tiền thuê đó chẳng đáng là bao. Vì thế, họ đều tìm đến chỗ Kỷ Diễn để thuê khí.

Nhưng Kỷ Diễn không phải ai cũng cho thuê, hắn chỉ cho những người mà quẻ tượng hiển thị có thể sống sót trở ra. Dù sao để người khác thám hiểm bí cảnh rồi chia phần cho mình vẫn an toàn hơn nhiều so với việc tự mình dấn thân vào nguy hiểm.

Việc xem quẻ của Kỷ Diễn không dựa vào kim thủ chỉ mà là do hắn tự tính toán. Hắn đã đúc thành Đạo Cơ bằng hai đạo nhân quả hệ đạo pháp, chuyên dùng để bói toán. Những chiếc xúc xắc chỉ dùng để gia tăng tỉ lệ chuẩn xác và xác định xem quẻ của mình có đúng hay không mà thôi.

Bởi lẽ, tự mình tính toán có thể sớm phát hiện ra những người có nhân quả lớn, địa vị cao, những kẻ mà thiên cơ vốn không thể bói toán được. Nếu dùng kim thủ chỉ để tính, lỡ như tính ra điều gì quá kinh khủng thì làm sao kết thúc được.

Tóm lại, lâu dần, rất nhiều tu sĩ trước khi vào bí cảnh đều đến gặp Kỷ Diễn để xin một quẻ. Hắn cũng nhờ đó mà kiếm được đầy bồn đầy bát, danh tiếng vang xa.

Khi đó, hắn và Úc Tử An gặp nhau lần đầu.

Úc Tử An tuy dáng người nhỏ nhắn nhưng lại là một tu sĩ rất liều lĩnh. Thuở nhỏ vì thôn làng bị đồ sát nên nàng phải lưu lạc đầu đường xó chợ. Nhờ thiên phú khá tốt và một quyển ma công tam lưu, nàng đã dựa vào việc săn giết lấy huyết thực ở dã ngoại mà thành công Luyện Khí.

Cũng vì không tin tưởng người khác, nàng luôn đơn độc xông pha vào các hiểm địa. Luyện Khí cảnh đã dám một mình điều khiển phi toa tiến vào hư không đào khoáng, lại còn dám trà trộn vào các bí cảnh nguy hiểm, dùng chất thải của hung thú để che đậy hơi thở nhằm nhặt xương thú, linh thảo. Nàng từng bị kiếp tu ăn cướp rồi phản sát, cũng từng chủ động đi cướp của người khác, cứ thế gập ghềnh mà tiến tới Đạo Cơ kỳ.

Lần đầu tiên Kỷ Diễn dùng đạo pháp tính cho nàng, quẻ tượng là "đại hung", hắn thậm chí không muốn lãng phí lượt gieo xúc xắc nên không cho nàng thuê pháp khí. Thế nhưng nàng vẫn sống sót trở ra, dù bị thương nặng.

Lần thứ hai gặp lại tại cửa một bí cảnh khác, quẻ tượng vẫn là "đại hung". Kỷ Diễn vẫn nhớ rõ, khi Úc Tử An mang theo mùi máu tanh bước ra, nàng đã liếc nhìn hắn một cái đầy ngạo nghễ, như thể vừa chiến thắng được vận mệnh.

Tuy nhiên, đến lần thứ ba, Kỷ Diễn vẫn thấy nàng mặt dày tìm đến cầu xin hắn cho thuê pháp khí. Lần này Kỷ Diễn đã trò chuyện với nàng vài câu, sau đó dùng kim thủ chỉ để tính toán xác suất sống sót.

Xúc xắc hiển thị tám điểm, nằm ở mức trung bình khá, đại biểu cho việc có nguy hiểm nhưng vẫn có thể mang thương tích mà trở về.

Vì vậy, Kỷ Diễn đã cho nàng thuê một kiện pháp khí tốt nhất. Và khi nàng bước ra khỏi bí cảnh, dưới ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của nàng, hắn đã dựa theo pháp khế mà lấy đi ba thành thu hoạch.

Qua lại vài lần rồi cũng thành quen, tại cửa của nhiều vùng hiểm địa, hễ gặp là Úc Tử An lại chào hỏi, và Kỷ Diễn cũng chủ động giúp nàng tính toán. Sau đó, dựa vào nguy hiểm mà kim thủ chỉ dự báo, hắn sẽ cân nhắc cho nàng thuê loại pháp khí phù hợp—là loại tấn công một lần uy lực lớn, hay là loại phòng ngự, bảo mệnh, chạy trốn. Tiếp đó, hắn sẽ tính toán mức đặt cọc sao cho hợp lý.

Úc Tử An cũng không phụ sự kỳ vọng, nhiều lần mang về cho Kỷ Diễn những chiến lợi phẩm giá trị. Sau này tại các buổi luận đạo, vì đã là người quen nên Úc Tử An nói chuyện với Kỷ Diễn nhiều hơn, quan hệ giữa hai người rõ ràng tốt lên trông thấy.