Chương 12: Vegeta xuất động! Vũ Trụ Đế Vương Frieza
Ngay lúc này, tại tinh cầu nơi Vegeta và Nappa đang dừng chân.
Mọi diễn biến trên Địa Cầu, bao gồm cả thông tin cuối cùng về việc thực hiện tâm nguyện, đều bị hai tên bọn chúng nghe lén toàn bộ thông qua máy thăm dò sức chiến đấu.
Địa Cầu lại có thứ vật phẩm thần kỳ có thể biến ước muốn thành hiện thực! Điều này khiến hai kẻ thực lực cường hãn không khỏi chấn kinh. Không ngờ một nơi nhỏ bé như Địa Cầu lại tồn tại thứ sản phẩm huyền hoặc đến thế.
Hóa ra mục đích gã Talos kia đến Địa Cầu chính là để đoạt lấy thứ này, từ đó hoàn thành dã tâm của bản thân.
"Đáng ghét! Xem tình hình này, tên chiến sĩ cấp thấp Talos chết tiệt kia đã phá hủy máy thăm dò của Raditz rồi!"
"Không chỉ Kakarot, ngay cả tên phế vật Raditz giờ cũng trở thành kẻ phản bội!"
Nappa gầm lên hung hăng như một con dã thú phát cuồng, diện mục dữ tợn. Hắn nói tiếp: "Vegeta, chúng ta nên làm gì tiếp theo? Đến Địa Cầu một mẻ hốt gọn bọn chúng sao?"
Kẻ này nhìn qua có vẻ thô kệch, nhưng thực chất chẳng hề ngu ngốc. Hắn dùng lý do dọn dẹp kẻ phản bội, nhưng thực tế trong lòng cũng đang thèm khát những viên ngọc có khả năng thực hiện điều ước kia. Chỉ là nếu không có Vegeta đồng ý, hắn không dám tự ý hành động.
Lúc này, Vegeta vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh đến mức bất thường. Sự im lặng của hắn khiến người đối diện cảm thấy lạnh sống lưng. Nappa vốn đã quá quen thuộc với tính khí của Vegeta nên không dám nói thêm lời nào, chỉ ngoan ngoãn đứng sang một bên. Hắn biết rõ, một khi Vegeta trầm mặc như thế này mới là lúc đáng sợ nhất.
"Hừ hừ... Xem ra tên Talos kia đã nhận ra cuộc đối thoại giữa chúng ta có thể bị nghe thấy. Hắn ta quả thực ngày càng thú vị."
Vegeta liếc nhìn Nappa, lạnh nhạt nói: "Nappa, ngươi không cần phải che giấu. Đi theo ta nhiều năm, tâm tư của ngươi thế nào ta còn lạ gì."
"Mặc dù chưa rõ chuyện Dragon Ball thực hiện ước nguyện là thật hay giả, nhưng chỉ riêng việc tên kia dám xem thường bản vương tử, lại còn xúi giục Raditz phản bội, hắn nhất định phải chịu đựng cơn thịnh nộ của ta."
"Đã quá lâu ta không thực sự động thủ, có lẽ vì thế mà ngay cả hạng người như Raditz cũng quên mất sự đáng sợ của bản vương tử rồi."
Dứt lời, gương mặt Vegeta hiện lên một nụ cười tàn nhẫn.
"Đi thôi! Địa Cầu này, chúng ta nhất định phải đi một chuyến!"
Vegeta đã đưa ra quyết định. Trong đầu hắn bắt đầu vẽ ra viễn cảnh tại Địa Cầu, hắn sẽ hành hạ tất cả những kẻ dám chống đối đến chết. Cái gọi là "nỗ lực để mạnh lên" mà Talos rêu rao sẽ bị thiên tài thực sự là hắn đập tan hoàn toàn. Hắn muốn xem thử thứ hy vọng mơ hồ đó chịu được mấy đòn.
Còn về Dragon Ball có thể thực hiện nguyện vọng, thứ đó nhất định phải thuộc về hắn! Một sinh mệnh vĩnh hằng bất tử!
Vegeta đã bắt đầu mưu tính từ lâu. Suốt thời gian qua, hắn luôn phải phủ phục dưới trướng Frieza, địa vị trong quân đoàn tuy không thấp nhưng cũng chẳng phải bậc cao nhất. Thân là vương tử tộc Saiyan, lại sớm đoán ra chính Frieza là kẻ diệt tộc mình, tâm phản nghịch trong hắn đã nhen nhóm từ lâu. Chỉ là hắn vẫn luôn chờ đợi một thời cơ chín muồi.
Nếu lần này đến Địa Cầu và có được sự bất tử, Frieza sẽ không còn là mối đe dọa quá lớn đối với hắn nữa. Khi đó, ngay cả đám thuộc hạ thân tín của Frieza như Dodoria, Zarbon hay biệt đội Ginyu, hắn đều có thể dễ dàng trấn áp.
"Bây giờ xuất phát luôn sao? Nhưng theo kế hoạch, nếu tinh cầu này bị kẻ khác phát hiện thì chúng ta sẽ mất trắng..." Nappa hơi ngập ngừng nhắc lại kế hoạch ban đầu.
Nghe vậy, Vegeta cười nhạo: "Trước một thứ có thể thực hiện mọi nguyện vọng, ngươi nghĩ đống tài phú cỏn con này còn quan trọng sao?"
"Tinh cầu này tuy hiếm có, nhưng so với việc đạt được sinh mệnh vĩnh cửu thì chẳng đáng nhắc tới, Nappa ạ."
Vegeta đứng dậy, thong dong bước về phía tàu vũ trụ.
"Sinh mệnh vĩnh cửu?" Nappa vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngộ.
"Đúng vậy! Là người Saiyan, nếu có được sự trường sinh, chúng ta có thể vĩnh viễn tận hưởng niềm vui chiến đấu." Vegeta cười lạnh, kéo cửa tàu vũ trụ rồi ngồi vào vị trí.
Tiết lộ mục tiêu này, Vegeta cũng đồng thời đang thử lòng Nappa. Sinh mệnh vĩnh hằng tất nhiên hắn muốn độc chiếm, nhưng để Nappa biết được sẽ khiến gã hăng hái xung phong hơn khi đến Địa Cầu. Hắn sẽ để Nappa đi trước dò đường, chờ mọi chuyện rõ ràng mới ra tay dứt điểm tất cả.
"Hóa ra là vậy! Sinh mệnh vĩnh cửu đúng là cám dỗ hơn bất cứ thứ gì." Nappa lúc này mới hiểu ra, vội vàng yên vị trong phi thuyền.
"Cứ để ba tên phản đồ kia kéo dài hơi tàn thêm một thời gian nữa đi!" Vegeta nheo mắt, giọng điệu đầy vẻ giễu cợt.
"Hắc hắc! Từ đây đến Địa Cầu mất chưa tới một năm. Tuy hơi lâu nhưng chỉ cần ngủ đông một giấc là tới nơi. Vegeta, đến lúc đó hãy để ta ra tay nghiền nát ba tên chiến sĩ cấp thấp đó nhé!"
Gương mặt Nappa hiện lên vẻ tàn độc khó giấu.
"Vậy thì phải xem biểu hiện của ngươi thế nào đã." Vegeta không phản đối, chỉ nhếch mép cười lạnh.
Giây tiếp theo, tàu vũ trụ khởi động, hắn cũng dần chìm vào giấc ngủ đông. Hành trình xuyên không gian vốn dĩ tẻ nhạt, và ngủ đông là cách nhanh nhất để vượt qua khoảng thời gian trống rỗng này.
Trong khi Vegeta và Nappa đã khóa chặt mục tiêu là Địa Cầu, thì tại một vùng tinh không mênh mông thuộc Nam Đại Ngân Hà.
Một chiếc chiến hạm vũ trụ khổng lồ hình tròn đang thực hiện cú nhảy vượt tốc độ ánh sáng. Đây chính là một trong những soái hạm thuộc quân đoàn Frieza.
Tại khu vực trung tâm của con tàu, Vũ Trụ Đế Vương – Frieza đang ngồi đầy tao nhã trên chiếc xe bay của y.
Chuyến đi tới Nam Đại Ngân Hà lần này, y đã liên tiếp đánh chiếm được một ngàn hành tinh, mở rộng thế lực của quân đoàn thứ hai đến tận vùng rìa xa xôi. Bấy lâu nay, dù tự xưng là đế vương vũ trụ, nhưng vì thiếu đi sự ủng hộ công khai của Thần Hủy Diệt như trước kia, thế lực của y chủ yếu vẫn chỉ thu mình trong Bắc Đại Ngân Hà.
Chính vì vậy, cuộc bành trướng tại Nam Đại Ngân Hà lần này đã trực tiếp nâng tầm địa vị của y lên một tầng cao mới. Y luôn mưu tính thâu tóm những lãnh địa rộng lớn hơn.
Sở dĩ suốt hàng chục năm qua y không thể nhúng tay vào Nam Đại Ngân Hà là bởi hai lý do: một là thế lực Ma Giới không thể coi thường, hai là nơi đây không giống Bắc Đại Ngân Hà, cục diện vô cùng hỗn loạn với hàng ngàn thế lực đan xen.
May mắn thay, Ma Vương Dabura đã mất tích bí ẩn nhiều năm khiến nội bộ Ma Giới đại loạn. Nhận được thông tin xác thực về cuộc nội chiến kéo dài tại đây, Frieza đã quyết định chớp thời cơ, thống lĩnh quân đoàn thứ hai với hàng trăm triệu chiến sĩ tiến hành chinh phạt.
Đây là một trận chiến định giang sơn! Từ nay về sau, quân đoàn Frieza sẽ tiến thẳng vào Nam Đại Ngân Hà, cương vực của y sẽ ngày càng mở rộng.
Tay nâng ly rượu đỏ đầy thanh lịch, Frieza vẫn đang tận hưởng dư vị của những chiến thắng vừa qua. Đã nhiều năm rồi y mới có được cảm giác sảng khoái như vậy. Y vừa thưởng thức mỹ tửu, vừa nhìn ngắm cảnh sắc vũ trụ qua cửa kính.
Dù thực tế trong mắt y chỉ thấy những khoảng không đen tối và những vệt sáng kéo dài do tốc độ phi thuyền, nhưng với y, tất cả những gì nằm trong tầm mắt đều là lãnh thổ của riêng mình.