ItruyenChu Logo

NgocTieuCac

Để Ngươi Làm Pháp Sư, Không Để Ngươi Bồi Dưỡng Cửu Vĩ Thần Hồ book cover

[Dịch] Để Ngươi Làm Pháp Sư, Không Để Ngươi Bồi Dưỡng Cửu Vĩ Thần Hồ

Mộc Triệu Ngự Thú

Đọc truyện

1084

Chương

89,306

Lượt đọc

Giới thiệu truyện

LUI ĐỘI, SAU ĐÓ TRỞ THÀNH NGOÀI VÒNG PHÁP LUẬT CUỒNG ĐỒ

(Tuyển tập các “tên sách” cùng vũ trụ)

Ngươi cái này pháp sư, hợp pháp sao?

Ta thật không phải là Ngự Thú Sư a!

Mỗi tuần thêm điểm, ta thật chỉ là Sinh Hoạt Pháp Sư

Mê Cung Lui Đội, Ta Muốn Gấp Mười Hoàn Trả! (tiến độ: 4.5/5)

Các nàng thật không là của ta… thôi được rồi

MỞ ĐẦU

Ở thế giới này, pháp sư không còn là truyền thuyết.

Mê cung xuất hiện giữa lòng thành phố. Dị thú tràn ra từ cổng không gian.

Các bang hội, tổ đội, thợ săn, học viện… tất cả hình thành một hệ sinh thái tàn khốc.

Kẻ mạnh là vua.

Kẻ yếu chỉ là vật hi sinh.

Hắn – Lâm Vô Thường, từng là pháp sư hậu cần bị khinh thường nhất trong tổ đội Bạch Hổ.

Không công kích, không bạo phát, không kỹ năng hoa mỹ.

Hắn chỉ có một bảng kỹ năng kỳ quái:

Sinh Hoạt Pháp Thuật Lv.Max

– Gia tốc hồi phục

– Tăng hiệu suất

– Chồng buff vô hạn

– “Mỗi tuần thêm một điểm tự do”

Thứ mà cả đội coi là đồ bỏ đi.

CHƯƠNG 1

LUI ĐỘI

Trong trận công phá mê cung cấp S, đội trưởng đã thẳng tay đẩy hắn ra làm mồi dụ boss.

“Một sinh hoạt pháp sư thì có giá trị gì?

Chết thì chết, giữ mạng cho người mạnh.”

Lâm Vô Thường bị ném vào miệng mê cung.

Khi mở mắt ra lần nữa, hắn không chết.

Hệ thống bỗng kích hoạt:

Nhiệm vụ đặc biệt mở khóa!

Người bị phản bội – Kẻ ngoài vòng pháp luật!

Từ giờ, mọi hành động của ngươi sẽ không còn bị giới hạn bởi luật pháp tổ đội.

Hắn cười.

Lần đầu tiên trong đời, hắn hiểu:

Muốn sống, phải tàn nhẫn hơn bọn họ.

CHƯƠNG 2

NGOÀI VÒNG PHÁP LUẬT CUỒNG ĐỒ

Từ kẻ bị đá đi, hắn trở thành thợ săn độc hành.

– Cướp tài nguyên của bang hội cũ.

– Đào ngũ giữa chiến trường.

– Dụ boss đập nát căn cứ.

– Thuần hóa dị thú mà không cần khế ước.

Người ta gọi hắn là:

“Pháp sư bất hợp pháp”

“Ngự thú sư giả mạo”

“Tên phản bội điên cuồng”

Nhưng hắn chỉ biết một điều:

“Nếu luật pháp bảo vệ kẻ phản bội,

vậy ta thà trở thành tội phạm.”

CHƯƠNG 3

MỖI TUẦN THÊM ĐIỂM

Mỗi tuần, hắn nhận được 1 điểm tự do.

Hắn không tăng sức mạnh.

Không tăng trí lực.

Hắn dồn tất cả vào hiệu suất.

Hiệu suất chế tạo ×10

Hiệu suất phục hồi ×20

Hiệu suất buff ×50

Chỉ sau vài tháng,

hắn đã mạnh hơn cả đội trưởng Bạch Hổ ngày trước.

CHƯƠNG 4

GẤP MƯỜI HOÀN TRẢ

Tổ đội cũ sụp đổ.

Bang hội bị săn đuổi.

Những kẻ từng khinh thường hắn, lần lượt quỳ gối.

Hắn không giết.

Hắn chỉ nói:

“Ta không thù.

Ta chỉ… hoàn trả.”

KẾT

Hắn không phải anh hùng.

Không phải cứu thế chủ.

Chỉ là một kẻ từng bị vứt bỏ.

Từ đáy mê cung,

hắn bò lên, trở thành cơn ác mộng của cả thế giới pháp sư.

Lui đội – rồi hóa cuồng đồ ngoài vòng pháp luật.

Đây… là truyền thuyết của hắn.

dragon-ball-tu-moi-giay-chien-luc-them-1-bat-dau