ItruyenChu Logo

[Dịch] Ta Tại Tu Hành Thế Giới Làm Cổ Thần

Chương 13. Bóng đen hiện thân (2)

Chương 13: Bóng đen hiện thân (2)

"Đi theo ta."

Hứa Nguyên nhìn quanh, không thấy nó đâu nữa. Chết tiệt, nó trốn ở đâu?

Hắn bỗng ngừng tìm kiếm, vì bóng đen đã đứng giữa hành lang trống trải, hai tay chắp sau lưng, lặng lẽ quan sát hắn. Hắn chậm rãi xoay người, đối mặt với nó. Không gian rơi vào tĩnh lặng.

"Ngươi là ai?" Hứa Nguyên hỏi, nhưng không có lời đáp.

Đúng lúc đó, chuông điện thoại di động vang lên phá tan bầu không khí. Bóng đen nhấc tay ra hiệu cho hắn nghe máy. Hắn vừa nhìn chằm chằm vào đối phương vừa ấn nút kết nối.

"Alo... Mẹ ạ, con không chờ ở ngoài nữa. Con về nhà rồi, vâng, mai con lại vào thăm mẹ. Vâng, con ngủ sớm đây, mẹ cũng nghỉ sớm nhé."

Cuộc gọi kết thúc. Đợi hắn cất điện thoại, bóng đen mới giơ một ngón tay lên, giọng nói nhỏ xíu vang lên bên tai:

"Ta tới để giết ngươi, ngươi cần phải kiên trì được ít nhất mười giây."

Dứt lời, bóng đen biến mất, vượt qua khoảng cách hàng chục mét trong chớp mắt để áp sát sườn hắn. Gần như cùng lúc, Hứa Nguyên dùng ngón cái nhấn vào chuôi đao, bốn ngón còn lại xoay nhanh, đoản đao rung động liên tiếp chém ra năm nhát: Phi Yến Liên Hoàn!

Nếu đám nam sinh cùng lớp ở đây, chắc chắn sẽ phải trợn mắt hốc mồm. Yến Ca kiếm pháp có bốn chiêu, là môn kiếm thuật đỉnh cao nhất mà học sinh trung học có thể tiếp cận. Phi Yến Liên Hoàn chính là chiêu cuối cùng, thường được học sinh gọi là "đại chiêu". Nguyên thân vốn chỉ thi triển được một cách gượng ép, thường xuyên lỗi nhịp. Muốn đạt đến mức tinh thông, ít nhất phải chém ra được ba đạo kiếm ảnh liên tiếp.

Thế nhưng dưới ý thức chiến đấu và tốc độ tay của Hứa Nguyên, chiêu thức này đã đạt đến sự hoàn mỹ, chạm tới cực hạn của cơ thể này. Hắn phối hợp ký ức với linh lực trong người, chém ra năm đạo kiếm khí thực thụ!

Năm vệt trắng sắc lẹm xé toạc không khí, phát ra tiếng rít xé gió lao thẳng về phía bóng đen.

"Ồ..."

Bóng đen liên tục né tránh, lướt về phía sau, khẽ nói: "Đã xem nhẹ ngươi rồi."

Lời nói chưa dứt, Hứa Nguyên một tay cầm đao, tay kia đã kết thành thuật ấn. Những thủ ấn thao túng đan hỏa này hắn đã học từ thời trung học, chỉ là trước đây không có linh lực để thi triển. Lúc này, linh lực vận chuyển, ngũ hành chi hỏa lập tức bùng phát.

Đan hỏa – Phần Lô!

Oanh! Một luồng liệt diễm hừng hực lao về phía bóng đen. Pháp thuật này được tung ra đúng vị trí đối phương định di chuyển tới, giống như kẻ đó chủ động lao vào ngọn lửa vậy.

Trong khoảnh khắc sinh tử, bằng phản ứng kịp thời và chiến thuật chuẩn xác nhất, hắn đã bộc phát ra đòn tấn công chí mạng. Đây chính là bản lĩnh của một nhà vô địch thể thao điện tử toàn cầu!