ItruyenChu Logo

[Dịch] Ta Tại Tu Hành Thế Giới Làm Cổ Thần

Chương 12. Bóng đen hiện thân

Chương 12: Bóng đen hiện thân

Trung tâm y tế thành phố.

Tại trạm y tế, bầu không khí yên tĩnh lạ thường.

"Là Tiểu Nguyên à, mẹ cháu đang làm trị liệu, phải chờ tới khuya cơ. Cô ấy bảo cháu cứ về nghỉ ngơi trước đi." Nữ y tá trung niên gương mặt hiền hậu lên tiếng.

"Không sao đâu ạ, cháu ngồi ngoài này chờ mẹ là được." Hứa Nguyên đáp lời.

Dãy hành lang bên ngoài khu bệnh xá kê khá nhiều ghế chờ, hắn chọn một chỗ rồi ngồi xuống. Thực chất, việc cần xử lý lúc này vẫn còn rất nhiều. Có nên làm luôn không? Hắn tự nhủ, thôi thì cứ làm một chút vậy. Không, phải thật sự nghiêm túc mới được. Hắn cần nhanh chóng nắm bắt cấu trúc tri thức của thế giới này.

Hắn lấy ra cuốn "Bài tập Luyện khí lớp 12 (Tập 1)", lật đến trang thứ mười chín rồi bắt đầu giải đề.

Dựa theo ký ức của nguyên thân, ba ngày vừa qua vốn dĩ không có biến cố gì lớn, có thể nói là bình lặng đến mức tẻ nhạt. Cho đến tận buổi tối ngày thứ ba, khi nguyên thân đang đi trên đường thì bất ngờ bị bắt cóc, bị đánh ngất, sau đó lại bị một thanh kiếm đâm xuyên người, đưa lên cao rồi đóng đinh trên cầu lớn vắt ngang sông.

Đúng là chuyện vô lý chẳng biết kêu ai!

Hứa Nguyên lắc đầu, thuận tay đánh dấu vài câu trắc nghiệm đúng sai, sau đó bắt đầu làm đến phần điền vào chỗ trống.

"Luyện khí có thể kiến tạo phòng ốc, cầu cống, đường hầm cùng các công trình dân dụng khác, ngoài ra còn có thể xây dựng công trình..., cùng với các loại vật phẩm..."

Hắn lần lượt điền vào dấu ngoặc các từ: "Quân sự", "Binh khí", "Giáp trụ".

Đến câu tiếp theo, khi đang chăm chú nhìn đề bài, khóe mắt hắn bỗng quét qua một bóng người. Người đó đứng ở giữa hành lang, bước chân lảo đảo đi tới, hướng thẳng về phía vị trí của hắn.

Hắn thầm nghĩ, kẻ nào mà lại vừa dò xét mình vừa tiến lại gần thế kia? Là người quen của cha mẹ sao? Có cần chào hỏi không?

Hứa Nguyên ngẩng đầu nhìn lên. Hành lang trống không, chẳng có một ai.

Chẳng lẽ nhìn nhầm?

Hắn nheo mắt, nhìn chằm chằm vào đoạn hành lang thêm vài lần nữa. Quả thực không có người. Hắn tự nhủ chắc do dùng mắt quá độ, tối nay phải mua chút thuốc nhỏ mắt mới được. Hắn cúi đầu, tiếp tục viết đáp án.

Vừa hoàn thành một câu, đến câu thứ hai, bóng người kia lại xuất hiện trong tầm mắt. Nó đứng ở bên trái hắn chỉ cách vài mét, là một cái bóng màu đen. Rõ ràng lần này nó đã nhích lại gần hơn lần trước.

Không phải hoa mắt!

Hứa Nguyên đột nhiên ngẩng cao đầu. Ánh đèn huỳnh quang trên trần nhà tỏa xuống sáng choang, không có chỗ nào để ẩn nấp. Thế nhưng, hành lang vẫn vắng lặng như tờ.

Vài nhịp thở trôi qua, từ phía xa vọng lại tiếng y tá trực đang trao đổi công việc, khiến thực tại này trở nên vô cùng chân thực. Đây nhất định không phải mộng cảnh. Hứa Nguyên im lặng, bàn tay dần nắm chặt cây bút.

"Cửa hàng." Hắn thầm gọi trong lòng.

Giao diện "Phòng chuẩn bị chiến đấu của Luyện khí sĩ" lập tức hiện ra. Kệ hàng vẫn chưa cập nhật vật phẩm mới, nhưng ở một góc, hắn thấy một đống Kim Tệ nhỏ với con số hiển thị: "21 mai".

Đây là số Kim Tệ hắn có được sau khi hạ gục đám buôn người và sát thủ trong trận đấu "Cấp độ đơn giản". Có tiền nhưng lại không có hàng để mua, phải làm sao đây?

Hứa Nguyên chậm rãi cúi đầu, một lần nữa giả vờ làm bài.

"Thủ quyết điều khiển đỉnh luyện khí tổng cộng chia làm... loại, học sinh trung học có thể tu tập... loại đầu tiên."

Kiến thức này hắn đã học thuộc, có thể viết ngay đáp án. Nhưng khi vừa hạ bút, tay hắn bỗng khựng lại. Trong tầm mắt hắn, cái bóng đen kia lại xuất hiện. Lần này, nó ngồi ngay bên cạnh, lặng lẽ quan sát hắn làm bài tập.

Hắn coi như không thấy, vẫn cúi đầu làm bài, nhưng trong đầu xoay chuyển liên tục: Có cách nào để lấy được vũ khí chiến đấu ngay lập tức không? Nhanh lên, bất kỳ thứ gì cũng được, dù chỉ là một đôi bao tay!

Như cảm ứng được ý chí mãnh liệt của hắn, hư không hiện ra một dòng chữ nhỏ mờ nhạt: "Tiêu hao một Kim Tệ để làm mới kệ hàng một lần."

Sao không nói sớm! Hứa Nguyên lập tức thanh toán.

Ngay sau đó, trên kệ xuất hiện hai món đồ. Một thanh đoản đao với thông tin chi tiết: "Dạ Hành. Đoản đao cấp Luyện Khí, phẩm chất Ưu tú. Khí nhận +1. Giá: 2 Kim Tệ." Loại này thuộc về binh khí bộ, dành cho những người không hợp dùng kiếm mà chọn đao làm vật thay thế. Món còn lại là một bộ Thủy Hỏa Đạo Bào: "Đạo phục luyện đan, phẩm chất Bình thường. Hút bụi +1, Cách hỏa +1. Giá: 3 Kim Tệ."

Chỉ có hai món trang bị. Hứa Nguyên vừa viết xong đáp án lên tờ đề thì nghe thấy tiếng bước chân. Trên hành lang, một nam tử đang đẩy xe lăn đi ngang qua, trên xe là một lão già bó bột ở chân, bên cạnh còn vài người đang trò chuyện rôm rả.

Bóng đen lập tức biến mất. Đợi đến khi nhóm người đó rời khỏi tầng này, nó lại hiện ra, lần này còn áp sát vào người Hứa Nguyên.

Hắn vùi đầu làm bài, cái bóng nghiêng người, ghé sát tai hắn thì thầm:

"Ngươi..."

Xoẹt!

Một thanh đoản đao đột nhiên đâm xuyên qua bóng đen. Hứa Nguyên đã ra tay!

Cái bóng khẽ run lên nhưng dường như không hề hấn gì, giọng nói thậm chí còn mang theo tia vui mừng khó hiểu:

"Ngươi nhập đạo rồi."

Hứa Nguyên rút đao lùi lại, thuận tay chém thêm mấy nhát. Những vệt khí nhận trắng xóa bắn ra từ lưỡi đao nhưng đều bị bóng đen lách người né tránh. Thế nhưng cái bóng vừa động, đao của hắn cũng động theo. Với tốc độ phản ứng cực nhanh, hắn cùng thanh đao lao tới như hình với bóng, thi triển một chiêu trong Yến Ca kiếm pháp: Hồ Hình Vũ!

Đoản đao cùng thân hình hắn hóa thành một đường vòng cung áp sát mặt tường, từ góc độ hiểm hóc chém thẳng về phía bóng đen.

"Khá lắm." Bóng đen khen một câu, lại lóe lên né tránh. Nhưng vừa chuyển mình, nó đã vấp phải một luồng khí nhận màu trắng khác. Khí nhận lún sâu vào cơ thể cái bóng rồi biến mất như đá ném xuống biển, không gây ra chút thương tổn nào.

"Là đồ phòng ngự sao?" Ánh mắt Hứa Nguyên ngưng lại.

Trong cuộc cận chiến này, hắn đã tung ra toàn bộ tốc độ, khả năng dự đoán và sát chiêu, vậy mà đối phương vẫn tỏ ra ung dung. Cái bóng bước tới một bước rồi đột ngột tan biến, giọng nói lại vang lên bên tai hắn: