ItruyenChu Logo

NgocTieuCac

Chương 3: Phá nhục quan, vào gân quan!

“Cái này...” Trương Còn Lại đứng phía sau nhìn thoáng qua Triệu Thành đang cười hì hì trong đám người, y lúng túng thở dài một tiếng, tiến lên lĩnh mệnh.

Trên khoảng sân trống trước từ đường, không khí trầm mặc ẩn hiện tiếng thở dài. Ai chẳng muốn kiến công lập nghiệp, nhưng mọi người đều hiểu đánh trận là chuyện sinh tử, lên chiến trường bỏ mạng chỉ trong chớp mắt, không ai biết liệu mình còn có thể trở về hay không.

Thế nhưng lệnh động viên đã ban xuống, cho dù là Trương Còn Lại cũng không dám giấu giếm nửa lời.

Chuyện kế tiếp diễn ra khá đơn giản, chính quyền thống kê danh sách, đưa những nam tử từ mười lăm tuổi trở lên trong thôn vào Phó Tịch Bộ.

Mợ của Triệu Thành mắt đỏ hoe, làm một bàn đầy thức ăn thịt thà để hắn được ăn một bữa no nê thực sự. Sau khi được người trong thôn uống rượu tiễn hành, mười mấy thiếu niên liền lên đường tiến về huyện đình.

Trong số này không ít người đã mười sáu, mười bảy tuổi, nhưng Triệu Thành đi giữa họ vẫn nổi bật như hạc giữa bầy gà. Hắn cao hơn những người đồng hành cả một cái đầu, thân hình lại càng cường tráng hơn hẳn.

Dọc đường đi, Ngưu Nhị Quý vô cùng lo lắng bất an, gã liên tục tìm Triệu Thành trò chuyện để giải tỏa áp lực trong lòng. Trong khi đó, Triệu Thành một mặt đáp lại lấy lệ, mặt khác lại chìm tâm thần vào hệ thống.

【 Túc chủ: Triệu Thành 】 【 Tuổi thọ hiện tại: 111 năm 4 tháng 18 ngày (Có thể đầu nhập tuổi thọ để thôi diễn, tu luyện công pháp võ học) 】 【 Võ học hiện tại: Cơ sở luyện thể công (Luyện Nhục tiểu thành) 】

“Lần này đến huyện đình, việc vào quân tịch chắc chắn đã mười phần chắc chín. Chỉ cần dũng lực hơn người, còn sợ không có cơm ăn sao?”

Hắn nghĩ thầm như vậy, rồi lấy cớ đi vệ sinh để rẽ vào rừng cây bên đường, âm thầm khởi động hệ thống.

“Hệ thống, đầu nhập tám mươi năm tuổi thọ để tu luyện Cơ sở luyện thể công!”

【 Bắt đầu đầu nhập tuổi thọ tu luyện Cơ sở luyện thể công... 】

【 Năm thứ nhất, hắn tu luyện Cơ sở luyện thể công. Lúc này hắn đã Luyện Nhục tiểu thành, bộ công pháp này hắn đã diễn luyện hàng ngàn hàng vạn lần, bất kể là thung công hay động công đều vô cùng thuần thục, nhưng việc phối hợp với phương pháp hô hấp vẫn cảm thấy có chỗ chưa thỏa đáng... 】

【 Năm thứ năm, hắn dần cảm thấy hiệu suất tu luyện quá thấp. Hắn cho rằng do phẩm giai của Cơ sở luyện thể công không cao, dẫn đến tiến độ luyện thể vô cùng chậm chạp... 】

【 Năm thứ mười, hắn bình tâm trở lại, kiên trì tu luyện Cơ sở luyện thể công hết lần này đến lần khác. Thân thể hắn ngày càng cường kiện, tinh lực dồi dào, cơ bắp tựa như gang thép đúc thành, mỗi quyền đánh ra đều mang theo tiếng gió uy vũ... 】

【 Năm thứ hai mươi, lực lượng của hắn ngày càng cường đại, từng khối cơ bắp trên toàn thân đều ẩn chứa kình lực khổng lồ, tựa như có sức mạnh vô tận đang tích tụ trong cơ thể. Hắn chính thức bước vào cảnh giới Luyện Nhục đại thành... 】

【 Năm thứ ba mươi, sức mạnh của hắn thăng tiến vượt bậc, nhưng hắn lại phát hiện mình vận dụng lực lượng còn khá thô sơ. Mỗi khi ra quyền, sức mạnh tựa như hồng thủy vỡ đê, mãnh liệt nhưng khó kiểm soát, hành động cũng có phần vụng về... 】

【 Năm thứ bốn mươi, sau vô số lần tôi luyện nhục thân, hắn bắt đầu có những cảm ngộ sâu sắc. Hắn cảm nhận được từng khối cơ bắp trên cơ thể đều vận hành theo một quy luật nhất định, tâm niệm vừa động là có thể điều động sức mạnh của bất kỳ bộ phận nào. Trong trạng thái tĩnh động đan xen, hắn thấu hiểu được sự huyền diệu của cơ bắp... 】

【 Năm thứ năm mươi, cảm ngộ của hắn ngày càng rõ nét... 】

【 Năm thứ bảy mươi, cuối cùng hắn cũng thấu triệt quy luật vận hành của sức mạnh, khả năng kiểm soát cơ bắp đạt đến cực hạn, thu phóng tự nhiên. Khi tĩnh, hắn bất động như núi, tiêu hao thể năng ở mức thấp nhất; khi động, hắn như sấm sét nổ vang, trong nháy mắt bộc phát toàn bộ sức mạnh tập trung vào một điểm. Hắn đã bước vào cảnh giới Luyện Nhục đại viên mãn... 】

【 Năm thứ tám mươi, hắn đột phá đại quan Luyện Nhục, tiến vào giai đoạn Luyện Gân. Nhờ nhiều năm tôi luyện thể phách, các sợi gân lớn trong người hắn đã có nền tảng vững chắc, phối hợp hoàn mỹ với sức mạnh thân thể. Hắn ẩn ẩn nhận ra rằng, tu hành gân cốt mới là chìa khóa để giải phóng thêm nhiều sức mạnh hơn nữa... 】

【 Tuổi thọ còn lại: 31 năm 4 tháng 18 ngày 】

Trong rừng rậm, Triệu Thành mở mắt. Khắp người hắn cơ bắp cuồn cuộn, mật độ cơ thể tăng mạnh, một cảm giác sức mạnh vô song tràn ngập từng ngóc ngách.

Cảm giác lực lượng ngưng thực chảy xuôi trong huyết quản, hắn dường như có thể cảm nhận được từng đơn vị sức mạnh nhỏ nhất. Khả năng điều khiển cơ thể linh hoạt như cánh tay khiến chính hắn cũng phải kinh ngạc. Hắn có thể trong nháy mắt thu liễm toàn bộ sức mạnh khiến cơ thể mềm nhũn, cũng có thể ngay khi sắp chạm đất mà bộc phát lực lượng toàn thân vào đầu ngón tay để bật nhảy lên cao.

Triệu Thành cúi đầu nhìn lồng ngực và cánh tay mình, phát hiện hình thể không thay đổi quá nhiều, chỉ cường tráng hơn một chút, nhưng các đường nét cơ bắp đã trở nên rõ ràng và lưu loát hơn. Từng thớ cơ đều mang một vẻ đẹp tự nhiên, thuận mắt đến lạ kỳ.

Triệu Thành bước ra ngoài, mỗi bước đi đều mang theo cảm giác chưởng khống mạnh mẽ. Hắn chính là quân chủ của cơ thể đầy dũng lực này, nắm giữ quyền hành chí cao để chi phối mỗi phần sức mạnh!

Hơn nữa, sức mạnh này còn có thể bộc phát ra ngoài. Hắn có thể tùy ý bẻ gãy một thân cây nhỏ, hay thậm chí chỉ trong vài nhịp thở là có thể dễ dàng hạ sát toàn bộ đám thiếu niên gầy yếu bên cạnh. Ngưu Nhị Quý vốn gầy như que củi, giờ đây trong mắt hắn chẳng khác nào một cành trúc mục, chỉ cần một cái vồ là gãy.

Cảm giác này vô cùng mỹ diệu. Nghĩ đến việc sau này mang theo thân thể này xông pha chiến trường, giết địch lập công, quét ngang thiên quân vạn mã, trong lòng hắn không khỏi kích động.

Ngưu Nhị Quý nhìn Triệu Thành vừa bước ra từ rừng rậm với khí trường hoàn toàn khác biệt, trong lòng gã nảy sinh một nỗi sợ hãi không lời. Cảm giác nguy hiểm như thể đang đối mặt với mãnh hổ khiến gã rùng mình, im bặt không dám nói nửa lời, chỉ lẳng lặng thu mình đi bên cạnh.

Suốt quãng đường tiếp theo không ai nói với ai câu nào.