Chương 9: Tiện nghi thép (2)
"Thông thường, bước kế tiếp sẽ là tôi dầu và ram thép." Frederick bổ sung thêm.
Omet trầm tư: "Bước cường hóa ma pháp có thể thực hiện trước khi tôi. Vật liệu đã ổn, tiếp theo chúng ta nên thảo luận về quy cách kỹ thuật."
Frederick suy nghĩ rồi đề xuất: "Ta kiến nghị nên để guồng nước và máy tiện trong xưởng sử dụng ổ trục trước. Thứ nhất là để luyện tay nghề, thứ hai là 'mài rìu không phí công đốn củi'."
"Có thể thực hiện được." Omet tán thành.
Hai người rời khỏi tiệm thợ rèn, hướng về phía tiệm thợ mộc cách đó không xa. Hiện tại công cụ còn hạn chế, họ buộc phải chạy qua chạy lại giữa hai bên.
Lúc này đã đến giờ trà chiều, thời tiết rất đẹp. Trên cánh đồng lúa mạch gần đó, những nông phu đang dùng ngựa kéo cày lật thân cây và gốc rạ xuống đất, sau đó tưới lên lớp phân bón đã pha loãng. Vi sinh vật ở thế giới này hoạt động rất mạnh, dưới cái nóng mùa hè, chúng sẽ nhanh chóng phân hủy đống gốc rạ kia để kịp cho vụ trồng đậu tiếp theo. Sau khi thu hoạch đậu vào cuối thu, mảnh đất này sẽ được dùng để trồng cỏ chăn nuôi vào năm tới.
Frederick nhìn cánh đồng, nói: "Gần đây ta có chút linh cảm, đang thiết kế một loại máy cày chạy bằng ma tinh để tăng tốc độ làm đất."
Omet cười khổ: "Thật ra ta cũng từng nghĩ đến việc dùng ma tượng khôi lỗi để cày ruộng, nhưng ma tinh quá đắt đỏ, chi phí không chịu nổi."
Frederick cười đáp: "Ngài hiểu về ma tượng khôi lỗi còn hơi phiến diện rồi, tác dụng của chúng thực tế rất rộng rãi."
"Ngài có thể lập trình cho lõi điều khiển thực hiện các phép tính mà. Vậy thì hãy làm một con khôi lỗi chuyên dùng để tính toán con số, hơn nữa cũng chẳng cần nó phải có hình người."
"Ví dụ như dùng phím bấm để nhập số, dùng bánh răng chuyển động để hiển thị kết quả. Một cỗ máy nhập liệu chính xác và không bao giờ tính toán sai lầm, ta tin rằng rất nhiều thương gia sẽ ưa chuộng nó."
"Còn nữa, việc chế tạo ổ trục có rất nhiều công đoạn lặp đi lặp lại. Nếu ngài có thể chế tạo một ma tượng khôi lỗi chuyên trách các bước đó, hiệu suất sẽ tăng lên rất nhiều."
"Ta lấy ví dụ nhé, đối với trục xe, liệu có thể có một con khôi lỗi tự động tiện gọt phôi thô thành kích cỡ chuẩn xác không?"
Omet nghe mà ngẩn người. Ban đầu hắn chỉ nghĩ cậu nhóc này đang mơ mộng hão huyền, nhưng càng ngẫm lại càng thấy những lời đó cực kỳ có lý.
"Cứ làm tốt ổ trục đã." Omet nói, "Có tiền rồi mới có thể nghiên cứu ma tượng khôi lỗi mới."
Frederick gật đầu, việc này không thể vội vàng. Muốn làm máy móc tự động, ít nhất phải giải quyết được vấn đề động lực, mà điều đó đòi hỏi sự xuất hiện của động cơ hơi nước.
Lúc này hắn vẫn chưa biết rằng, chỉ vì một thoáng sơ suất của bản thân, suýt chút nữa hắn đã không thể chế tạo thành công ổ trục.