Chương 30: Sơ bộ bố cục hoàn thành (2)
"Hay là ngươi thử thế này." Hắn một tay cầm khối nhựa cứng, một tay cầm khối nhựa mềm nói, "Dùng hai tấm nhựa cứng kẹp một lớp nhựa đàn hồi ở giữa, xem hiệu quả có cải thiện không."
Basf lập tức ghi nhận, định bụng về sẽ thử ngay.
Frederick lại cầm một khối nhựa đàn hồi màu vàng, mềm hơn và co dãn tốt hơn. Hắn kéo thử vài cái rồi nổi hứng nghịch ngợm.
Hắn bảo Tarot lấy một con dao nhỏ, cắt một miếng nhựa vàng, đục lỗ rồi bắn như dây thun vào trán Basf.
"Được đấy!" Frederick kinh ngạc nói, "Thứ này có tác dụng lớn đây!"
Basf hơi đắc ý: "Tôi từng dùng loại nhựa này để cải tiến đệm ghế xe ngựa, ngồi lên êm hơn hẳn, không còn xóc nảy nữa."
Frederick gật đầu: "Nếu có thể làm ra loại bền hơn, chịu mài mòn và đàn hồi tốt hơn, có thể dùng làm đế giày hoặc bọc ngoài bánh xe."
"Chính là loại này!" Basf vội vàng đưa tới một khối nhựa màu đen, "Khối nhựa đen này tôi tình cờ làm ra, ban đầu định dùng làm lớp lót trong mũ bảo hiểm."
Frederick cầm lấy khối nhựa đen nghiên cứu, thấy nó rất giống với cao su lốp xe. Hắn gật đầu hài lòng rồi xem đến loại tiếp theo.
Đây là loại nhựa màu trắng ngà, cường độ và độ dẻo đều rất tốt, khiến hắn nhớ tới những chiếc dĩa nhựa trong hộp mì tôm ở kiếp trước.
"Loại nhựa này dùng làm bộ đồ ăn được không?" Frederick hỏi, "Dùng hai khuôn đúc ép lại là ra một cái bát rồi."
"Sắp tới sẽ có hàng vạn nạn dân tràn về, chỉ riêng việc chuẩn bị bát ăn cơm cho họ cũng đủ đau đầu rồi."
"Được chứ!" Basf đáp ngay, "Tôi vốn định dùng loại này làm nan quạt xếp, độ cứng hoàn toàn đủ."
Frederick cười hỏi: "Ngươi định giả làm ngà voi à?"
Basf chỉ cười không đáp.
Frederick cầm lấy mẫu vật cuối cùng, đó chính là loại màng mỏng hắn từng thấy ở tiệm thợ rèn. Basf đã phát huy trí thông minh, tạo ra hai thành phẩm hoàn chỉnh.
Một chiếc túi nhựa lớn bằng quả dưa hấu được làm bằng cách quét một lớp nhựa Slime lên ngoài nồi sắt, đợi nguội rồi lột ra.
Còn lại là một tấm lưới dệt bằng sợi gai mỏng, kẹp giữa hai lớp màng màu, sau đó dùng bàn là nóng ép cho chúng dính chặt vào nhau, tạo thành loại vải chống nước có thể dùng làm áo mưa hoặc lều bạt.
Sau khi xem xong tất cả các mẫu, Frederick vừa viết giấy phê duyệt đất đai và ngân sách vừa nói: "Rất tốt. Nhiệm vụ tiếp theo của ngươi là sản xuất thật nhiều bộ đồ ăn, túi nhựa và vải chống nước trong thời gian ngắn nhất. Có khó khăn gì không?"
Basf đáp ngay: "Tôi thiếu nhân lực."
Về nhân sự thì Frederick cũng đang thiếu hụt, hắn chỉ đành nói: "Ngươi cứ hỏi đám thợ rèn, thợ mộc xem nhà ai có vợ con muốn đi làm thuê thì nhận vào."
Basf suy nghĩ một chút, nảy ra ý định riêng rồi lập tức đồng ý.
Sau khi bàn bạc xong các chi tiết, Basf vội vã rời đi, ngay cả bữa tối cũng không kịp ăn.
Frederick tựa lưng vào ghế sô pha, nhắm mắt lại điểm lại những việc đã sắp xếp.
Kênh đào, nông nghiệp, sắt thép, kẹo mạch nha, ổ trục, chế thuốc, tạo giấy, nhựa Slime... mọi thứ đã đi vào quỹ đạo, bấy nhiêu đó đối với lãnh địa Wesson hiện tại đã là quá đủ.
Ngành thủy tinh chưa có thời cơ, hắn cũng không còn tâm trí đâu mà quản, đành để sau vậy.
Ngành dệt may cũng cần triển khai, nhưng phải đợi kênh đào thông tuyến, thương lộ mở rộng mới tính đến chuyện nguyên liệu.
Frederick xoa xoa mặt, tự nhủ tiếp theo phải tập trung toàn lực để đón tiếp nạn dân.