Chương 5: Ngươi có tin vào ánh sáng không? (2)
Lilith chui hẳn ra ngoài, ngồi lên vai hắn: "Được rồi, ngươi giỏi... Vậy nói đi, ngươi cam chịu bị bắt là đang tính toán chuyện quái quỷ gì?"
"Ta vốn tưởng lần này cũng giống lần trước, lại là một lão pháp sư điên rồ vì tìm kiếm trí tuệ mà vứt bỏ nhân tính. Nhưng giờ xem ra, e là không đơn giản như vậy."
Lilith cũng thắc mắc: "Vậy hắn giết nhiều người như thế để làm gì?"
Wright xoay người nằm trên đống rơm, gác chéo chân: "Gặp vấn đề khó thì việc gì phải tự làm cho mệt? Cứ nằm ngửa chờ kẻ ra đề công bố đáp án chẳng phải khỏe hơn sao?"
"Hừ, thật nhàm chán."
"Đây gọi là dĩ dật đãi lao! Nhàm chán sao? Giao cho ngươi một nhiệm vụ kích thích đây. Tàn dư của Tháp Chân Lý đã xuất hiện, ngươi đi thông báo cho tòa án dị giáo gần nhất đến bắt người đi."
Lilith đảo mắt, bảo một con ác quỷ đi đưa tin cho tòa án dị giáo của Giáo Hội, đúng là chỉ có nam nhân này mới nghĩ ra được.
"Không làm được thì đổi việc khác đơn giản hơn. Ngươi hãy ẩn nấp trong bóng của Emily, nhất định phải bảo đảm nàng ta sống sót cho đến khi chân tướng lộ diện."
Lilith lộ vẻ không vui, giọng điệu nồng nặc mùi giấm: "Quan tâm người ta thế cơ à, ngươi thích nàng ta rồi sao? Hừ! Ta biết ngay mà, ngươi chỉ thích loại ngực to não ngắn thôi!"
Wright không đáp, chỉ mất kiên nhẫn xua tay. Lilith bĩu môi, xoay người biến mất khỏi phòng giam. Nhìn lên trần nhà tối tăm, Wright không ngừng xâu chuỗi lại các chi tiết trong những ngày qua.
"Ẩn núp mười năm mới bắt đầu ra tay... Hoặc là thời gian đã điểm, hoặc là thời cơ đã chín muồi."
"Này tiểu ca, ngươi phạm tội gì mà vào đây?"
Lúc này trời đã sáng hẳn, các tù nhân xung quanh cũng lần lượt tỉnh dậy. Thấy có người mới, bọn chúng hào hứng như tìm được món đồ chơi, thậm chí gây ra náo động nhỏ. Lính canh địa lao vội vàng chạy tới, vừa dùng gậy gõ vào lồng sắt vừa quát mắng đám tù nhân không thành thật.
Wright nghe vậy liền ngồi dậy, vươn vai một cái, để lộ nụ cười vô cùng "thân thiện".
"Không ngờ ở đây lại náo nhiệt như vậy, thế thì ta cũng tiện tay góp chút công sức xây dựng đời sống tinh thần cho mọi người vậy. Các vị bằng hữu, các ngươi... có tin vào ánh sáng không?"