Chương 648: Thần dũng
Trần Túc nghĩ đến đám thanh niên muốn đi đường tắt, ôm mộng đổi đời để rồi bị lừa tiền lừa sắc, lại hình dung ra dáng vẻ của bọn họ khi biết rõ chân tướng thì không khỏi buồn cười.
Lần này hắn không tiện tay tố cáo câu lạc bộ Kim Loan kia. Dù sao nơi đó cũng chỉ lừa những kẻ muốn ăn cơm mềm, thích đi đường tắt. Loại khổ này cứ để bọn họ tự nếm trải cũng là đáng đời. Hơn nữa, bằng hữu xung quanh hắn đều có điều kiện rất tốt, chắc chắn không ai rảnh rỗi đến mức chạy tới hội sở này làm nam tiếp viên.
. . .
Đầu tình báo thứ tư liên quan đến việc bà chủ tiệm Hoa Vũ Hiên ngoại tình bị bắt quả tang. Thời buổi này, kẻ lăng nhăng bị bắt tại trận thật sự không ít. Kể từ khi có hệ thống đến nay, hắn đã chứng kiến rất nhiều vụ bê bối ngoại tình lớn nhỏ. Tuy nói những lần trước nhân vật chính đều có ít nhiều liên quan đến hắn, nhưng lần này thì khác.
Bà chủ Hoa Vũ Hiên này lại bị bắt quả tang ngay tại cửa hàng của mình. Chẳng lẽ nàng ta còn đưa gã nhân tình về tận tiệm sao? Nếu quả thật mang về tiệm, nghĩ lại thôi cũng thấy thật kích thích.
. . .
Bên kia, tại bảo tàng thành phố Phong Thành.
Một bóng đen mang theo chiếc túi sẫm màu đang lén lút băng qua sảnh triển lãm. Hắn đi vòng vèo giữa các gian phòng, rất nhanh đã tới trước kệ trưng bày chiếc bình sứ thanh hoa họa tiết long văn.
Bóng đen quen cửa quen nẻo lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa, trực tiếp cắm vào ổ khóa của tủ trưng bày.
"Lạch cạch!"
Một tiếng động thanh thúy vang lên, khóa tủ mở ra. Ngay khi hắn chuẩn bị lấy chiếc bình trong túi đen ra để đánh tráo, bên ngoài bảo tàng đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Tiếng động bất thình lình khiến tay hắn run lên, suýt chút nữa đã làm rơi chiếc bình xuống đất.
. . .
"Mẹ kiếp, nửa đêm nửa hôm thế này còn có ai rảnh rỗi chạy tới đây!"
Bóng đen cuống cuồng khóa tủ trưng bày lại, sau đó xách túi nấp vào góc tối. Hoàn thành một loạt động tác, gã nam tử áo đen mới thở phào nhẹ nhõm.
"Thật là quá nguy hiểm."
Người này chính là Trương Lê, kẻ vừa mới đạt thành giao dịch với Hoàng Chấn Hoa vào ban ngày. Sau khi thấy toán cảnh sát tuần tra cuối cùng rời đi, hắn mới lẻn vào từ cửa sau bảo tàng. Sau khi tắt hết hệ thống giám sát, hắn đi thẳng tới kệ trưng bày bình sứ thanh hoa. Chỉ còn một chút nữa là đắc thủ, vậy mà lại bị đám khốn khiếp kia làm gián đoạn.
. . .
Trương Lê rón rén đi tới bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Hắn thấy sáu gã nam tử cũng mặc đồ đen giống mình. Trong đó, ba kẻ đang nhét những mảnh vải vào góc tường cửa chính bảo tàng, ba kẻ khác thì khệ nệ bê từng thùng dầu nhỏ đặt ngay lối vào.
Đám chó chết này không phải muốn tới phóng hỏa đấy chứ?
Nghĩ đến khả năng này, tim Trương Lê vọt lên tận cổ họng. Hắn thầm chửi rủa trong lòng, bản thân vất vả lắm mới bắt được liên lạc với Hoàng Chấn Quốc, tiền đồ vốn đang rộng mở. Nếu để đám rùa con này phóng hỏa thành công, chức quán trưởng của hắn chắc chắn bị cách, còn nói gì đến tương lai.
Nghĩ đến hậu quả đáng sợ, Trương Lê giận đến tím mặt. Hắn vớ lấy bình chữa cháy loại lớn đặt bên cạnh rồi lao thẳng ra ngoài.
. . .
Sáu kẻ ngoài cửa vẫn đang tập trung làm việc, kẻ chuyển dầu, người nhét
────────────────────
🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP
Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.
────────────────────
- Chương Bị Khóa -
Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.
Quyền lợi VIP
Trải nghiệm đọc truyện cao cấp – không giới hạn – không gián đoạn
Kho truyện Premium
Truy cập toàn bộ kho truyện
Chương VIP
Mở khóa toàn bộ chương VIP
Hỗ trợ đa thiết bị
Đọc thoải mái trên mọi thiết bị
Truyện độc quyền
Truy cập kho truyện chỉ dành cho Premium
Cập nhật sớm
Đọc chương mới trước người thường
Audio cao cấp
Nghe truyện với chất lượng cao
Đồng bộ tiến độ
Lưu & đồng bộ trên mọi thiết bị
Không quảng cáo
Đọc truyện không bị làm phiền