ItruyenChu Logo

Chương 647: Giả giàu thật mập

Trong thời gian Vương Minh đảm nhiệm chức quản lý thị trường hải ngoại của tập đoàn Thiên Thịnh, hắn đã đắc tội với không ít tiểu lão bản.

Mấy năm gần đây, do tình hình quốc tế biến động, việc kinh doanh ngoại thương đều chẳng mấy thuận lợi. Vương Minh lại cậy vào việc bản thân đứng dưới bóng cây đại thụ Thiên Thịnh mà tác oai tác quái. Hắn không ngừng chèn ép những chủ doanh nghiệp nhỏ có quy mô không bằng tập đoàn mình, liên tục ép giá khiến lợi nhuận của họ bị thu hẹp tới mức cực đoan.

Những người này dù phẫn uất nhưng vì e sợ thế lực của Thiên Thịnh nên chỉ đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Bởi lẽ nếu chỉ bị ép giá, họ cùng lắm là kiếm ít tiền đi một chút, nhưng nếu lỡ đắc tội với Thiên Thịnh, công ty của họ chắc chắn sẽ bị đánh cho phá sản. Một tập đoàn lớn như vậy chỉ cần tùy tiện chặn vài đơn hàng hoặc dùng thủ đoạn cắt đứt nguồn cung ứng như cách từng làm với Diệp Thắng, thì các doanh nghiệp nhỏ chẳng mấy chốc sẽ phải đóng cửa. Chính vì thế, đám tiểu lão bản kia ai nấy đều hận Vương Minh thấu xương nhưng lại chẳng thể làm gì được y.

Chuyện này nếu để bọn họ biết Vương Minh đã bị Thiên Thịnh khai trừ, không còn chỗ dựa vững chắc kia nữa, phỏng chừng bọn họ sẽ sống sờ sờ lột da hắn. Suy cho cùng, những người có thể leo lên vị trí ông chủ đều chẳng có ai đơn giản. Khi ngươi mạnh hơn, có thực lực trấn áp thì không sao, nhưng một khi mất đi chỗ dựa, những bất công mà ngươi từng áp đặt lên họ sẽ bị đòi lại gấp trăm, gấp ngàn lần.

Thời gian nhanh chóng trôi về phía cột mốc 0 giờ.

Tại tiểu khu Thủy Tinh Hồ Kính, Trần Túc đang ngồi trên ghế sô pha, tâm niệm khẽ động, đúng giờ triệu hoán hệ thống tình báo rồi trực tiếp lựa chọn thu hoạch.

[Hôm nay tình báo đã cập nhật]

[Tình báo 1 (Cấp A): Sau khi đoàn ngoại giao quốc gia Gallia đòi hỏi bình sứ thanh hoa long văn từ Hoa quốc không thành, một tổ chức tình báo của quốc gia Cước Bồn đang tiềm phục tại Hoa quốc đã đứng sau giật dây. Chúng thu mua sáu kẻ bán nước cầu vinh, vào lúc 0 giờ 20 phút hôm nay sẽ tới bảo tàng thành phố Phong Thành phóng hỏa. Sau đó, chúng định giá họa tội ác này cho quốc gia Gallia nhằm châm ngòi mâu thuẫn giữa hai nước.]

[Tình báo 2 (Cấp B): Hà Minh Quang, một thực tập sinh cùng đợt với Trần Hân tại tập đoàn Hằng Thần, gần đây đang điên cuồng theo đuổi nàng. Ghi chú: Kẻ này là một tay chơi chính hiệu, đời sống cá nhân phóng túng, cần kịp thời nhắc nhở Trần Hân để tránh bị lừa gạt.]

[Tình báo 3 (Cấp B): Gần đây hội sở thương vụ Kim Loan tại Phong Thành sẽ thông báo tuyển dụng nam nhân viên giao tiếp. Người phỏng vấn đều là những "lão tỷ" có ngoại hình phúc hậu. Yêu cầu: Khí chất tốt, sức khỏe dẻo dai, giỏi "thay lốp xe", trình độ học vấn không giới hạn. Ghi chú: Hội sở này thực chất lấy danh nghĩa tuyển dụng để lừa đảo những thanh niên muốn đi đường tắt. Những người phỏng vấn giàu có chỉ là giả, thực chất là vừa mập vừa lừa tiền, xin hãy cẩn trọng.]

[Tình báo 4 (Cấp D): Bà chủ tiệm hoa Hoa Vũ Hiên ở Phong Thành ngoại tình với trai trẻ và bị chồng bắt quả tang ngay tại trận. Trước 3 giờ 30 phút chiều mai, nếu đến cửa tiệm hoa sẽ được trực tiếp chứng kiến cảnh này.]

Bản tình báo đầu tiên đề cập đến việc quốc gia Gallia đòi hỏi bình sứ

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip