ItruyenChu Logo

Chương 250: Thợ săn

“Các ngươi có bao nhiêu người?”

Tucson – Shaman vu sư đang tạm thời nắm quyền bộ tộc Bloodclaw – ngồi trong thần đường của mình, cất tiếng hỏi.

Y đang thẩm vấn gã cường đạo Lloyd cao gầy trước mặt để bàn kế đối phó với gã kỵ sĩ đã chém đầu Máu Chủ của bộ tộc. Với y, số binh khí mới tinh mà kẻ này mang đến không phải trọng điểm, điều quan trọng là đối phương có thể điều động bao nhiêu nhân lực.

Tuy nhiên, Tucson vẫn có chút phân tâm khi lắng nghe những tiếng gào thét đau đớn phát ra từ gian phòng bên trong, nơi người đàn bà Lloyd kia đang quằn quại sinh nở.

“Chúng ta…”

Gã đàn ông cao gầy, đại diện cho Andre đến liên lạc, định lên tiếng thì bị tiếng kêu rên của nữ nhân kia làm cho khựng lại.

“Ngươi xem, sinh con đúng là một cực hình.”

Shaman vu sư của bộ tộc Bloodclaw mặt không cảm xúc, cắt ngang dòng suy nghĩ của đối phương.

Bản thân y cũng đang thống khổ. Nỗi đau ấy đến từ việc vài ngày trước không những không bắt được Kree về mà còn tổn thất mười chiến sĩ. Y hận thấu xương kẻ chỉ biết nói mỗi từ “Kree” kia, nhưng đó cũng là kiệt tác duy nhất của y. Không, trong lòng y, đó là món quà mà thần minh ban tặng.

Theo lời kể từ những chiến sĩ thoi thóp trở về, kiệt tác của y đã bị một tên kỵ sĩ Lloyd cưỡi ngựa, dắt theo chó mang đi. Kẻ chém chết Máu Chủ và kẻ mang món quà của thần đi rất có thể là cùng một người. Tại sao tên đó chỉ nhắm vào bộ tộc của y?

“Chúng ta có tất cả một trăm năm mươi hai người.”

Gã cao gầy không để ý đến tiếng kêu la của nữ nhân kia nữa. Sau khi đưa ra quân số bên mình, gã cũng rất quan tâm đối phương có thể xuất bao nhiêu người. Bởi lẽ, kế hoạch thứ hai của Andre là sau khi giết chết kỵ sĩ sẽ tiến đánh pháo đài đang mất đi chủ lực.

“Cũng xin hỏi Shaman đại nhân tôn kính, để báo thù cho Máu Chủ, các vị định cử bao nhiêu người?”

Câu nói “báo thù cho Máu Chủ” là do Andre dặn gã nhất định phải nói. Theo lời Andre, chỉ có không ngừng đâm vào vết thương của kẻ khác mới có thể khiến họ ghi nhớ sâu đậm.

“A…”

Tucson nghiêng đầu nghe ngóng động tĩnh trong phòng. Hiển nhiên, việc bên trong cũng quan trọng không kém gì chuyện đang thương thảo. Y quay đầu nhìn gã trước mặt:

“Ngươi biết đấy, đi về phía đông nam có thể đụng độ người của các thị tộc vùng núi. Thế nên, đi đông người rất dễ bại lộ tung tích. Ta sẽ để tộc nhân đi đêm nghỉ ngày. Về phần quân số, nếu thật sự như lời ngươi nói, ta sẽ xuất một trăm năm mươi chiến sĩ, cộng thêm bốn Huyết Vệ.”

“Vậy thì tốt quá, ta về thông báo cho Andre ngay đây.”

“Người của ta sẽ xuất phát sau ba ngày nữa, hãy giữ liên lạc thường xuyên.”

Hai bên thương nghị xong xuôi. Shaman vu sư tiễn gã cao gầy ra ngoài, rồi lập tức quay sang dặn dò tên trợ thủ đứng bên cạnh:

“Ta cần ba trăm năm mươi chiến sĩ, ngươi đi chuẩn bị ngay đi.”

“Ba trăm năm mươi?”

Tên thực tập Shaman nghe xong không khỏi ngỡ ngàng. Vừa rồi chẳng phải đã thỏa thuận với người Lloyd là một trăm năm mươi người sao? Tại sao bây giờ lại tăng lên gấp đôi? Hắn không dám hỏi thẳng, chỉ nhỏ nhẹ nhắc đến khó khăn:

“Shaman đại nhân, sau trận chiến với người vùng núi năm ngoái, chúng ta chỉ còn lại chưa đầy hai trăm chiến sĩ. Nếu muốn đạt được con số ngài nói, gom góp thì có lẽ đủ, chỉ là…”

“Ta

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip