Chương 249: Thật sự, im lặng!
“Ngươi muốn bắt sống?”
Sau khi nghe Lorin đáp, Astrid hỏi ngược lại ngay. Nàng nghi hoặc nhìn vị kỵ sĩ trước mặt – người mà vài ngày trước từng chấn đến mức hai tay nàng mất đi tri giác. Đồng thời, nàng vỗ vỗ vào thanh cự kiếm đang dựng trước người: “Lorin thân mến, ngươi biết đấy, đánh nhau là nhất định sẽ có kẻ phải nằm xuống đất.”
Quả thực là vậy. Với kẻ sử dụng đao thật thương thật như nàng, số người không phải "ôm đất" là cực ít. Phải biết rằng, những kẻ bị thanh cự kiếm kia vung trúng thường đều bị chém đứt làm đôi. Đó gọi là chết một tặng hai.
“Cho nên, để tránh việc đó xảy ra,” Lorin vừa đáp vừa chỉ tay ra xung quanh, rồi lại chỉ vào những công cụ đào đất mà các chiến sĩ thị tộc mang theo: “Ta muốn dùng cách bắt mãnh thú để đào cạm bẫy.”
“Như thế có thể bắt sống sao?” Freyja đang đặt tay lên hông, nơi có hai thanh song đao, khẽ gật đầu.
Thị tộc thỉnh thoảng cũng bắt mãnh thú để bán cho thương nhân. Bởi lẽ ở các thành bang Nam Cảnh có đấu trường, thương đoàn luôn sẵn lòng bỏ giá cao để mua mãnh thú rồi bán lại cho các chủ trường đấu nhằm phục vụ giải trí cho dân thành và giới nhà giàu. Các chủ đấu trường nhờ đó cũng kiếm được không ít tiền.
Vì vậy, Freyja tin rằng cạm bẫy có thể bắt sống mãnh thú thì nhất định cũng bắt sống được kẻ địch. Nhưng nàng cũng đưa ra nghi vấn: “Nhưng chúng ta cần đào bao nhiêu cạm bẫy? Hiện tại vẫn chưa xác định được đối phương có bao nhiêu người, nếu cứ mù quáng đào thì rất lãng phí.”
Câu hỏi này rất đúng trọng tâm, cũng là điều Lorin đang tính toán. Việc triệu tập mọi người đến trước khi thám thính rõ ràng là để chuẩn bị sẵn sàng, cần phải đi trước đối thủ một bước. Nếu đợi tra rõ tình hình rồi mới tập hợp người thì sẽ không kịp trở tay.
Hắn đáp: “Ngày mai, ít nhất ta có thể biết được một nửa số lượng của chúng.”
Lời này không ngoa, sau khi Idi báo cáo vị trí, Lorin sẽ mang theo Kree đi trinh sát một lần nữa để xác định chính xác quân số đối phương. Dù sao đôi mắt của Kree không chỉ tinh tường mà còn nhìn được rất xa. Nói thật, gã này ngoại trừ việc không thạo giao tiếp thì những phương diện khác đều thuộc hàng xuất sắc.
“Ta cũng có một nghi vấn.”
Sid – người luôn tâm niệm rằng ‘thất bại đôi khi cũng là một loại chiến thắng’ – vốn dĩ không muốn hỏi hay tốn công suy nghĩ. Trước mặt ba chị em, sức mạnh của hắn không cần chứng minh vì dù đánh không lại Sigrid nhưng hắn có thể cầm hòa với hai người còn lại.
Hắn muốn thể hiện trí tuệ của mình trước mặt họ, nhưng việc này đòi hỏi phải động não, mà thành thật mà nói thì đây không phải thế mạnh của hắn. Ban đầu hắn định hỏi tại sao không thừa dịp đối phương chưa tụ họp mà đánh tan từng nhóm một, nhưng nghĩ lại, làm vậy thì số người bắt sống được sẽ ít đi. Khi đối phương phản kháng, người của hắn không thể đứng yên chịu đòn để chiêu hàng. Chỉ cần khai chiến, thương vong chắc chắn sẽ không nhỏ.
Sau một hồi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng hắn cũng tìm ra một vấn đề: “Bạn của ta, chưa bàn đến việc liên quân dã man nhân và cường đạo có bao nhiêu người hay cần đào bao nhiêu cạm bẫy.”
Nói đoạn, Sid chỉ xuống mảnh đất dưới chân: “Nơi này vốn không phải con đường dã man nhân sẽ đi qua, cũng chẳng phải hướng bọn chúng chạy trốn sau khi bại trận. Cho nên,
────────────────────
🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP
Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.
────────────────────
- Chương Bị Khóa -
Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.
Quyền lợi VIP
Trải nghiệm đọc truyện cao cấp – không giới hạn – không gián đoạn
Kho truyện Premium
Truy cập toàn bộ kho truyện
Chương VIP
Mở khóa toàn bộ chương VIP
Hỗ trợ đa thiết bị
Đọc thoải mái trên mọi thiết bị
Truyện độc quyền
Truy cập kho truyện chỉ dành cho Premium
Cập nhật sớm
Đọc chương mới trước người thường
Audio cao cấp
Nghe truyện với chất lượng cao
Đồng bộ tiến độ
Lưu & đồng bộ trên mọi thiết bị
Không quảng cáo
Đọc truyện không bị làm phiền