ItruyenChu Logo

[Dịch] Mở Đầu Thức Tỉnh Độc Thần: Ta Chọn Diệu Thủ Không Không

Chương 52. Mặt người hồ vương xảo trá

Chương 52: Mặt người hồ vương xảo trá

Nó là cố ý! Kẻ này vốn dĩ chính là mồi nhử của nó! Hắn sớm đã bị khống chế từ lâu!

Một khi có nhân loại nghe thấy tiếng cầu cứu mà mắc lừa chạy tới, hồ vương sẽ ẩn nấp trong đám thuộc hạ, chờ thời cơ phát động kỹ năng khống chế đối phương. Xem ra trí tuệ của sinh vật này không hề thấp, còn biết dùng cả thủ đoạn như thế để săn mồi.

"Nhưng ngươi không nhìn thấy người thì có ích gì chứ? Diệu thủ không không!"

【 Keng, chúc mừng ngài đánh cắp được một điểm kỹ năng. 】

-3000, -3000...

Rống!

Biểu cảm trêu tức trên khuôn mặt người của hồ vương đột nhiên ngưng kết, ngay sau đó nó bỗng nhiên nhìn quanh tứ phía. Không có người, vẫn không thấy một bóng người nào. Dù đã quan sát kỹ lưỡng tám hướng, nó vẫn không thể tìm ra kẻ đang ẩn mình trong bóng tối tấn công mình.

Rống!

Mắt thấy lượng máu ngày càng cạn kiệt, nó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Chưa đầy mười giây sau, một con mặt người hồ khác từ xa chạy tới, trên người mang theo một cái bao vải.

Hồ vương vội vàng cắn lấy bao vải từ trên người thuộc hạ, thậm chí còn cắn rách một mảng da thịt khiến máu tươi chảy ròng ròng. Dù vậy, con mặt người hồ kia vẫn chỉ dám phủ phục trên mặt đất, ngay cả động tác liếm vết thương cũng không dám thực hiện.

Mở bao vải ra, bên trong lộ ra mấy bình dược thủy màu vàng quen thuộc. Đó chính là Tịnh hóa dược tề mà chủ tiệm thuốc đã tặng cho Sở Từ khi hắn mua Hỗn loạn dược tề tại tân thủ thôn.

"Cái bao vải này trông rất quen mắt, dường như là đồ của cô nàng mục sư trong đội ngũ kia? Nhìn kỹ lại, ngoài máu cáo còn có vết máu khác, xem ra bọn họ đã gặp nạn rồi." Ánh mắt Sở Từ trở nên vô cùng nghiêm túc.

Rắc! Hồ vương trực tiếp cắn nát một bình Tịnh hóa dược tề, độc tố trên người lập tức được giải trừ. Điều này khiến trong ánh mắt nó hiện lên một tia vui mừng đầy nhân tính.

"Hừ, ngươi tưởng như vậy là xong chuyện sao? Diệu thủ không không!"

Niềm vui chưa kéo dài được bao lâu, chỉ số sát thương lại hiện lên lần nữa. Hồ vương sững sờ trong thoáng chốc, sau đó tức giận cắn nát thêm một bình dược tề khác.

Nhưng ngay khi nó vừa ngậm lấy một bình dược mới, bao vải trước mắt bỗng nhiên biến mất. Với bản tính linh hoạt, nó vô thức vung chân trước vồ mạnh vào không trung. Sở Từ không kịp né tránh, bị đánh bay ra ngoài, đồng thời trạng thái ẩn thân cũng bị phá giải.

-1000.

Nhìn lượng máu chỉ giảm đi một ngàn điểm, sau lớp mũ giáp, Sở Từ khẽ nở nụ cười. Tịnh hóa dược tề đã bị hắn lấy mất, để xem gia hỏa này còn làm được gì.

Ngay khi hắn bị đánh văng ra, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hồ vương cùng hơn mười con mặt người hồ khác đang cùng lúc lao về phía mình. Không chỉ vậy, hàng chục đôi mắt cáo đồng loạt phát động kỹ năng mê hoặc, có thể thấy con hồ vương này đã kiêng kị hắn đến nhường nào.

Tuy nhiên, Sở Từ dám thực hiện hành vi mạo hiểm như vậy đương nhiên là có chỗ dựa. Ngay trong khoảnh khắc đó, hắn phát động kỹ năng "Biến mất". Với một giây vô địch đồng thời tiến vào trạng thái ẩn thân, dù tốc độ của hồ vương nhanh hơn hắn gấp mấy lần thì khi nó đuổi tới, hắn đã sớm di chuyển sang vị trí khác.

Năm giây lại trôi qua, tiếp theo, Diệu thủ không không!

Rống!

Mặt người hồ vương phẫn nộ gầm thét. Từ trước

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip