ItruyenChu Logo

[Dịch] Mở Đầu Thức Tỉnh Độc Thần: Ta Chọn Diệu Thủ Không Không

Chương 51. Xảo trá Nhân Diện Hồ Vương

Chương 51: Xảo trá Nhân Diện Hồ Vương

"Tám ngàn điểm sát thương sao? Xem ra tên pháp sư này thấp nhất cũng phải cấp 60."

Sở Từ nhìn về hướng hỏa cầu vừa bay tới, thấy trên gò đất phía xa có bốn bóng người. Dựa vào trang bị, có thể nhận ra đó là một đội ngũ tiêu chuẩn gồm: chiến sĩ, cung thủ, mục sư và pháp sư.

"Trúng rồi!"

Người pháp sư kia reo lên đầy kinh hỉ, nhưng con Nhân Diện Hồ đang bị thương lại không cho bọn hắn thời gian. Cảm thấy đòn tấn công vừa rồi không thể kết liễu mình, nó lập tức co cẳng bỏ chạy. Ngay lúc đó, một đạo hàn quang bất ngờ chém tới cổ nó.

-6K! (Bạo kích điểm yếu!)

Một tên thích khách khoác áo choàng màu đỏ đen dần hiện thân. Sở Từ vẫn đang trong trạng thái ẩn thân, nheo mắt quan sát. Hắn vốn đã biết sự hiện diện của kẻ này. Kỹ năng Thực Ảnh Tương Giao giúp hắn có cấp độ phản ẩn ngang hàng với cấp độ ẩn thân của bản thân. Với trình độ ẩn thân cấp 5 hiện tại, tên thích khách này không thể thoát khỏi tầm mắt của hắn.

"Con Nhân Diện Hồ này xem như xong đời rồi."

Nhìn con quái vật đang nằm thoi thóp trên mặt đất, máu chảy lênh láng, tên thích khách không vội bổ đao mà đứng tại chỗ chờ đồng đội tới. Chẳng bao lâu sau, pháp sư cùng những người còn lại đã chạy đến nơi.

"Khắc Luân, giết nó đi. Trong chúng ta chỉ có ngươi là Thiên Mệnh Nhân mới có thể thăng cấp qua việc giết quái. Nhưng đừng quên, một nửa lợi ích thu được phải chia cho đoàn đội đấy."

"Khắc Luân ca ca sẽ không quên đâu!"

Chưa đợi vị pháp sư tên Khắc Luân lên tiếng, cô nàng mục sư đứng bên cạnh đã vội vàng bênh vực. Khắc Luân nở nụ cười cởi mở:

"Dĩ nhiên rồi, chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận từ trước sao?"

Nghe vậy, tên thích khách mới nghiêng người nhường đường. Rất nhanh sau đó, một viên Ma Năng Phi Đạn màu xanh lam đã kết liễu tính mạng con Nhân Diện Hồ.

Tất cả những chuyện này đều bị Sở Từ đứng cách đó chưa đầy mười mét nghe thấy rõ ràng.

"Thì ra chỉ có tên pháp sư kia là người chơi sao? Ta cứ ngỡ trong Thần Vực, người chơi sẽ thích hợp tác với nhau hơn, giờ xem ra việc liên thủ với dân bản địa lại phổ biến hơn nhiều."

"Cũng đúng, nhân khẩu Lam Tinh so với toàn bộ Thần Vực chẳng khác nào hạt cát giữa sa mạc. Hơn nữa, gần phân nửa người chơi do thiếu thiên phú và tài nguyên nên cả đời chỉ có thể kẹt lại dưới tam giai, số người thực sự trở thành cường giả ít đến đáng thương."

Sở Từ không muốn lãng phí thời gian, liền chọn một hướng khác để tiếp tục thăm dò. Hắn không muốn nảy sinh xung đột đoạt quái không đáng có với nhóm người này.

Một canh giờ sau.

【 Keng, chúc mừng ngài giết chết Nhân Diện Hồ, nhận được 1.1k kinh nghiệm. 】

"Loài quái vật này hiếm đến vậy sao? Ta đã sục sạo trên thảo nguyên lâu như thế mà tính cả thảy mới tìm được ba con!"

"Xem ra tâm nguyện thăng lên chuẩn nhất giai trong hôm nay phải gác lại rồi."

Sở Từ nhìn thời gian, hắn đã vào Thần Vực được sáu tiếng đồng hồ. Để tránh lặp lại triệu chứng trước đó, chậm nhất là tám tiếng hắn bắt buộc phải rời mạng.

"Quay lại nhìn xem sao, nếu thực sự không được thì giết đám sói kia rồi lên đường tới Thự Quang Thành vậy. Thiếu một loại thuộc tính cũng không phải chuyện gì quá lớn, nếu vì chút thuộc tính này mà trì hoãn kế hoạch thăng cấp thì thật là lợi bất cập hại."

Dọc theo con đường cũ,

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip