ItruyenChu Logo

[Dịch] Ác Long, Ta Thật Không Phải Là Ấu Long A!

Chương 11. Ác long của hơn một nghìn ba trăm năm trước

Chương 11: Ác long của hơn một nghìn ba trăm năm trước

"Bệ hạ, về cơ bản đã có thể xác định, kẻ bắt đi công chúa Lina điện hạ chính là ác long Dimos – kẻ từng gieo rắc nỗi kinh hoàng khắp đại lục hơn một ngàn năm trước!"

Vị sử học gia của đế quốc Odin báo cáo những chi tiết hắn vừa tìm thấy. Sau quá trình sàng lọc, đối chiếu kỹ lưỡng cùng hảo hữu, đồng thời nghiên cứu lượng lớn cổ thư liên quan đến ác long, họ cuối cùng đã khóa chặt mục tiêu vào con ác long Dimos khét tiếng năm nào.

Trên đại lục Thần Ma, do sự tồn tại của loài cự long, gần như cứ cách một khoảng thời gian lại có một con ác long xuất thế, tấn công hoặc cướp phá các thành trấn của nhân loại. Xuất hiện sớm nhất có thể truy tố đến tận thời đại thần thoại. Sau khi thời đại đó kết thúc, những chủng tộc hùng mạnh từng thống trị đại lục nếu không sụp đổ thì cũng biến mất không dấu vết, duy chỉ có cự long là vẫn trường tồn.

Trong suốt các thời kỳ, ác long thường xuyên xuất hiện, nhưng phần lớn chúng chỉ quanh quẩn trong phạm vi lãnh địa của mình. Chúng tấn công thành trấn hay bắt đi công chúa cũng chỉ nhắm vào những vương quốc, công quốc có thực lực yếu kém. Với những con ác long như vậy, chỉ cần một vị dũng giả cường đại dẫn đầu tiểu đội đi thảo phạt là có thể đánh bại chúng, cứu ra công chúa bị cầm tù. Qua năm tháng dài đằng đẵng, thậm chí có không ít ác long sau khi thua trận đã chủ động lựa chọn trở thành đồng đội của dũng giả.

Những con ác long loại này thường không quá nổi danh, câu chuyện về chúng chỉ được các nhà thơ rong cải biên và lưu truyền trong phạm vi nhỏ. Thế nhưng, ác long Dimos của hơn một nghìn ba trăm năm trước thì hoàn toàn khác biệt.

Ngay khi vừa xuất thế, tiếng ác của hắn đã vang dội khắp đại lục Thần Ma. Bởi lẽ khi ấy, hắn gần như bắt sạch công chúa của tất cả các vương quốc và đế quốc nhân loại về long huyệt của mình. Không chỉ dừng lại ở đó, con ác long này không chỉ hoành hành ở thế giới loài người mà ngay cả những vùng đất xa xôi như vương quốc người lùn, cự nhân quốc, thú nhân vương quốc, tinh linh vương quốc, và thậm chí là nhân ngư vương quốc tận đáy biển sâu cũng xuất hiện bóng hình khủng khiếp của hắn.

Thời đại đó, hắn bắt tất cả công chúa của các tộc có trí tuệ về hang ổ, khiến danh tiếng hung ác lan xa. Thậm chí, ngay cả Thánh nữ của Thần Đình khi đang trên đường về thăm thân cũng bị hắn bắt đi. Theo sử sách ghi lại, đội ngũ dũng giả đi thảo phạt hắn lúc bấy giờ có quân số tương đương với một đội quân tinh nhuệ của vương quốc. Một số tài liệu còn ghi chép rằng, để tiêu diệt con ác long đang tàn phá đại lục này, ngay cả Long kỵ sĩ cũng phải xuất động.

"Ác long... Dimos sao?"

Ngồi trên vương tọa hoàng kim, Odin XV nghe sử học gia báo cáo thì khẽ nhíu mày. Khi còn nhỏ, hắn từng nghe mẫu thân kể chuyện cho muội muội, dường như có nhắc đến cái tên này, nhưng lúc đó hắn không hề để tâm. Đối với loài cự long, hắn chỉ quan tâm đến những con chung sống hòa bình và sẵn lòng ký kết khế ước với nhân loại để trở thành Long kỵ sĩ. Ác long vốn không nằm trong phạm vi chú ý của hắn, bởi hắn không phải công chúa, dù ác long có giáng lâm cũng chẳng thể bắt hắn đi được.

"Đúng vậy thưa bệ hạ, kẻ bắt đi điện hạ Lina khả năng cao chính là con ác long từng khuấy đảo đại lục năm xưa."

"Ác long xuất hiện trên đại lục không ít, các ngươi dựa vào đâu để khẳng định kẻ bắt Lina chính là con ác long từ hơn một nghìn ba trăm năm trước?"

Sử học gia Brody cung kính đáp: "Dựa vào đôi mắt! Theo lời miêu tả của đội trưởng kỵ sĩ sư thứu Benjamin, con hắc long bắt đi điện hạ có một đôi đồng tử dựng đứng màu kim hồng lạnh lẽo. Chúng thần đã đối chiếu với các ghi chép của thần điện về ác long và nhận thấy chỉ duy nhất Dimos sở hữu đặc điểm này. Những con ác long khác không bao giờ có màu mắt như vậy."

Odin XV trầm giọng: "Đã xác định được thân phận, vậy hãy để Benjamin hành động đi. Ta cho phép hắn điều động quân đoàn kỵ sĩ mạnh nhất đế đô, thuê các tiểu đội dũng giả hoặc công hội tinh nhuệ nhất. Ta chỉ có một yêu cầu: trong vòng ba ngày, ta phải thấy Lina!"

"Bệ hạ, yêu cầu này... e rằng Benjamin không thể hoàn thành. Tuy chúng thần đã xác định kẻ bắt người là Dimos, nhưng vấn đề là không ai biết long huyệt của hắn ở đâu. Thậm chí còn không rõ nó có nằm trong lãnh thổ của đế quốc Odin hay không."

Brody cười khổ. Dimos đã biến mất hơn một nghìn ba trăm năm, trong suốt thời gian đó không hề có một chút tin tức nào về hắn. Muốn cứu công chúa, bắt buộc phải tìm ra hang ổ của con ác long này.

Odin XV nhướng mày: "Các ngươi đã tìm ra danh tính của hắn, chẳng lẽ lại không tra được hang ổ của hắn ở đâu?"

"Bệ hạ, thời kỳ Dimos hoạt động mạnh nhất là hơn một nghìn năm trước, lúc đó hỏi thăm tung tích của hắn rất dễ dàng. Nhưng hiện tại đã quá lâu rồi, chúng ta hoàn toàn mù tịt về tình trạng hiện tại của hắn. Những gì chúng ta biết đều là những mẩu tin tức cũ kỹ từ ngàn năm trước."

Sử học gia Brody trình bày những khó khăn đang gặp phải. Thực tế, ngay cả về bản thân Dimos, họ cũng không hiểu rõ hoàn toàn vì mọi thông tin chỉ dựa trên sử sách và truyền thuyết dân gian, chắc chắn sẽ có sai lệch so với thực tế.

"Cho nên, ý ngươi là đứa con gái của ta không thể cứu về được?"

Trong đại điện Saint Laurent, các quý tộc và đại thần đều lộ vẻ sợ hãi khi nghe thấy giọng điệu của Odin XV. Bệ hạ đang thực sự nổi giận.

"Không, thưa bệ hạ, vẫn còn cơ hội cứu điện hạ Lina. Tuy nhiên, trước hết chúng ta cần liên lạc với những người đã từng gặp qua ác long Dimos. Vì hắn hoạt động mạnh nhất từ hơn một nghìn ba trăm năm trước, nên những người phù hợp hiện nay chỉ có thể là công chúa của Tộc Tinh Linh hoặc Tộc Cự Nhân năm đó. Ngoài ra, Thánh nữ của Thần Đình năm xưa cũng từng giáp mặt hắn. Tuy Thánh nữ thường thay đổi theo từng thế kỷ, nhưng chắc chắn phía Thần Đình vẫn còn lưu giữ những văn bản ghi chép về con ác long này."