ItruyenChu Logo

[Dịch] Võng Du Thần Cấp Cường Hào

Chương 24. . Hòm báu dưới hồ

Chương 24: . Vượt qua phó bản (1)

Bên trong phó bản, Sở U đã phát hiện một tòa tháp canh ẩn giấu trong rừng cây, bên trên có một tên cung thủ đang đứng, nếu nơi này là của phản quân, như vậy quái tinh anh ở đây hẳn đều là con người.

Cung tiễn binh phản quân Hoàng Cân, level 5, một sao tinh anh. - Cung thủ máu rất mỏng, nhưng nơi này hẳn là còn ẩn giấu một ít phục binh, các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi kéo quái. Sở U nói xong cũng nhanh chân đi về phía tháp canh.

Cung tiễn binh từ trên cao nhìn xuống liền thấy Sở U xâm nhập, tức khắc kéo cung tên, nhắm ngay Sở U mà buông dây cung, một mũi tên đã rất nhanh hướng về phía Sở U bay tới. Hừ! Sở U liếc mắt chú ý những chỗ xung quanh, bởi vì có vài bụi cỏ đã có một chút chuyển động, hiển nhiên bên trong có quái đang ẩn núp.

Sở U lập tức lùi về phía sau, mũi tên vừa vặn rơi vào mặt đất trước mặt. Từ trong bụi cỏ, hai con quái hình người hung hăng phóng ra, tay cầm trường đao, một mực lao về phía Sở U. Sở U hướng một cái có ý định tập kích mình phản quân chém tới , -67, đồng thời sử dụng kỹ năng trảm thủ -200, sau đó lùi về sau, thoát ra khỏi tầm bắn của cung thủ trên tháp canh.

Lúc này, bóng người của Sở U đã lọt vào tầm mắt của 4 Mục Sư đang chờ phía sau, Thần Thánh Mục Sư ánh mắt có chút phức tạp. Lần này, đao thứ ba! -70!

Ánh mắt co rụt lại, nhanh chóng lùi về sau hai bước, Miêu đao chớp mắt ở phía trước chém tới một nhát, một luồng đao khí bay ra, bắn trúng hai tên phản quân ở phía trước. Quét ngang! Trên người hai tên phản quân tức thì bay lên 165 cùng 166 con số thương tổn, khoảng cách hoàn toàn không xê xích.

Thấy cảnh này, Thần Thánh Mục Sư mở to mắt kinh ngạc, thương tổn thật cao, cái kỹ năng thật là trâu bò. Cao thủ quả nhiên là cao thủ, Vô Song Trá Hoa trong lòng vui mừng. Lâm Lạc Nhi không có biểu lộ gì.

Nam Sơn Đại Trúc cứ thế ngây ngốc nhìn. - Này, các ngươi chú ý hồi máu kĩ lưỡng một chút, 4 Mục Sư, đừng làm cho ta thất vọng nha, ta mạnh mẽ chống chọi đây. Địa hình chật hẹp, thêm 4 người ở phía sau đều không có tác dụng mấy, Sở U quyết định spam công kích, tăng cao tốc độ đi tới.

Nhưng sau khi Sở U tấn công, nếu có thể tránh né hắn vẫn sẽ lựa chọn tránh né, đây đều là phản xạ có điều kiện rồi. Lại là một đòn quét ngang, một tên trong đó trên đầu theo sau bay ra 190 điểm thương tổn. Thần Thánh Mục Sư âm thầm hoảng sợ, người này đến cùng là gặp phải cái cơ duyên gì?

Lại có thể sở hữu kỹ năng thương tổn phạm vi lớn. - Nhanh hồi máu cho cao thủ. Vô Song Trá Hoa đang ở một bên đột nhiên quay đầu về phía hắn, kêu lên.

Thần Thánh Mục Sư nhất thời cảm thấy mặt mũi xám xịt, âm thầm nói xúi quẩy, bắt đầu sử dụng thuật chữa trị. Bốn Mục Sư ở phía sau Sở U không ngừng sử dụng thuật chữa trị, thế nên lượng máu của Sở U vẫn còn đầy thanh. 'Roẹt' lại là một đòn quét ngang, tràng cảnh này đưa mắt nhìn vào sẽ hoàn toàn là đả kích!

HP của hai tên quái tinh anh đang giảm rất nhanh, hoàn toàn vượt qua Thần Thánh Mục Sư dự liệu. - Tùy Phong, người kia so lúc trước càng mạnh hơn rồi. - Một tin chat riêng nhanh chóng gửi đi ra ngoài.

- Này, ngươi đừng muốn lười biếng, nhanh lên một chút tăng máu cho cao thủ. Lâm Lạc Nhi nhìn lướt qua với vẻ mặt lãnh đạm. Nam Sơn Đại Trúc chớp chớp đôi mắt to.

WFT! Vẻ mặt Thần Thánh Mục Sư trở nên dữ tợn, thiếu chút nữa là ói luôn ra, hung hăng lườm đối phương một cái. Vô Song Trá Hoa lập tức trừng mắt nhìn lại.

Roẹt” Lại một lần chém ngang! Lực tấn công mạnh mẽ giữ chặt cừu hận từ đám quái tinh anh, khiến lửa giận trong mắt chúng chỉ có mình Sở U, hoàn toàn không ngó ngàng tới những người trợ giúp phía sau. Quái tinh anh chỉ số thông minh thấp chính là thế, không có chút năng lực phán đoán nào.

Lượng máu của Sở U vẫn luôn trong trạng thái đầy thanh, tốc độ tấn công lại nhanh. Dưới nhịp độ như vậy, hai con quái tinh anh lần lượt ngã xuống. Tốc độ nhanh quá!

Thần Thánh Mục Sư cảm thấy còn nhanh hơn là bốn người bọn họ cùng đánh. - Đưa quyền đội trưởng cho tôi. - Lúc này, Sở U nói.

Lâm Lạc Nhi lập tức nghe theo, chuyển quyền đội trưởng cho Sở U. Hệ thống : Hình thức nhận vật phẩm chuyển thành đội trưởng nhận vật phẩm. Dòng thông báo hệ thống này rất nhanh chóng truyền đến những người chơi khác.

Sở U quay đầu lại, nhìn về phía hai người mới tới phía sau. -Hi, đại ca, chúng ta lại gặp nhau rồi. Thần Thánh Mục Sư lập tức nở nụ cười, nhẹ nhàng vẫy tay chào hỏi.

- Ồ, những thứ này đều về tay tôi, mọi người không có ý kiến gì sao? Vẻ mặt Sở U không có gì hay đổi, gật đầu một cái rồi thoải mái hỏi. -À…

- Tôi không có ý kiến gì.

Tôi chỉ cần kinh nghiệm là được rồi. - Vô Song Trá Hoa trả lời ngay. Sở U nhìn đối phương thêm một lần, phát hiện ra Vô Song Trá Hoa hình như là một ông chú.

Nhân vật của anh ta có hình tượng có cảm giác chín chắn hơn so với lớp thanh niên. - Tôi chỉ cần lấy được vật phẩm nhiệm vụ thôi. - Nam Sơn Đại Trúc nói

- Không cần phải nhìn tôi đâu.

Vật phẩm là của cậu hết đó. - Lâm Lạc Nhi nói. Sau đó, cả bốn người cùng nhìn về phía Thần Thánh Mục Sư.

- Của lão đại cả. Tôi chỉ ăn ké kinh nghiệm thôi. Thần Thánh Mục Sư bị khí tràng từ bốn người kia ép, đành thỏa hiệp.

- Nếu đã thống nhất rồi, thì đừng có vướng mắc gì nữa đấy. Nếu ai lười nhác, chớ trách tôi kick ra. Sở U nói xong câu này liền đi thẳng về phía trước.

Bốn người đứng ngây tại chỗ tôi nhìn anh anh nhìn tôi. Không có lệnh của Sở U, bọn họ tựa hồ không dám đi tiếp. - Mọi người có thể qua đây được rồi.

- Giọng Sở U truyền tới từ phía trong góc. Bốn người liền dùng trạng thái chạy để chạy tới, như thể sợ Sở U trách mắng. - Này đừng có chen với tui chớ…Vô Song Trá Hoa cau mày.

- Xin lỗi… - Mục Sư Thần Thánh xám mặt. Lúc này, Sở U nhìn lướt qua tháp canh, tháp canh này không có thang lên, hình như chỉ có thể tấn công tầm xa. Người cầm cung phía trên lập tức bắn tên về phía Sở U.

Đối với người cầm cung trên tháp canh, Sở U biết. Trong số quái từng gặp, thường những con quái nằm ở vị trí tuyệt vời thế này, lực phòng ngự khá là mỏng manh, nhưng sức tấn công thì không hề giảm, thương tổn rất cao. Sở U thu đao trong chớp mắt, đột nhiên nhảy bật người, cả người leo lên thoăn thoắt như thể rất quen thuộc.

Bốn người phía sau, trừ Lâm Lạc Nhi, đều kinh ngạc đến ngây người. -82,-79,-88,-189! Sở U giết chết người bắn cung chưa kịp làm gì kia xong, lập tức nhảy luôn xuống dưới.

-27, +27! Thấy Sở U trực tiếp nhảy từ tháp canh xuống bị rớt máu, Vô Song Trá Hoa vẫn luôn tập trung tinh thần lập tức thi triển thuật trị liệu. - Chú à, lúc chú nghiêm túc lên trông rất đẹp trai nha.

- Nam Sơn Đại Trúc nói. - Thật không, nhóc con biết ăn nói ghê nhỉ. Đoàn người Sở U tiếp tục đi vào trong, phó bản nhân thủ ở mỗi khu vực đều khác nhau.

Kiếp trước Sở U không chọn thôn Lưu Huỳnh làm nơi sinh ra, cho nên hắn không biết một số chỗ có rương báu ẩn. Nhưng đối với Sở U thì cũng chẳng sao, hắn không tiếc rẻ gì những thứ ấy. Giờ hắn chỉ một lòng nghĩ đến chuyện thăng cấp, đạt tới mục tiêu chuyển chức.

Bắt đầu trò chơi đã vô cùng thuận lợi, không chỉ có lượng tiền vàng lớn, còn có thể chất cấp SSSR. Tất cả những điều này đều khiến cho Sở U vội vàng muốn tiến tới việc chọn chức nghiệp. Vì đạt được một vài chiến lược, kiếp trước, Sở U đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.

Phía trước có một khu đóng quân đơn giản, một đống lửa lớn được đốt ở giữa. Xung quanh là bốn con quái tinh anh đang đứng, trong đó có còn có một đầu mục. Chính là chỗ này.

Nhìn tới đây, ánh mắt Thần Thánh Mục Sư lại hiện lên một tia khổ sở. Lúc trước bọn họ đã diệt đoàn ở đây không biết bao nhiêu lần rồi. Không có kỹ năng khống chế, cố dùng cứng đối cứng cực kỳ dễ dàng bị diệt đoàn.

Có điều hiện giờ, cục diện trước mắt khiến sắc mặt Sở U trở nên lạnh lùng, trong mắt còn mang theo sự khiêu chiến. Nếu là mình trước kia, có lẽ vẫn còn muốn tìm điểm “tránh né.” Nhưng lúc này, có “Một Đòn Quét Ngang”, còn có “Trảm Thủ”. Tầm tấn công tăng thêm 1,5 mét, thuộc tính cá nhân được nâng cao.

Với tất cả những điều này cộng lại, Sở U hoàn toàn có thể phát huy được năng lực của mình. Chương 25. Vượt qua phó bản (2)

Cứng chọi cứng thì đã sao?

Bước chân Sở U nhanh chóng chuyển động, cấp tốc nhấc Miêu đao lên tập kích bất ngờ. - Một mình hắn tự xông lên. Thần Thánh Mục Sư để lộ ra chút khinh thường nhìn theo bóng Sở U, gửi tin nhắn cho Dương Ảnh Tùy Phong.

- Có sắp xếp chiến thuật gì không? - Đối phương trả lời. - Không có.

- Chẳng nói gì hết đã xông lên trước rồi. Mục Sư Thần Thánh vừa gửi xong tin nhắn, sắc mặt liền thay đổi. - Ha ha, đúng là không biết lượng sức.

Cậu đừng hồi máu, xem hắn chết ra sao. - Dương Ảnh Tùy Phong đứng ngoài phó bản đầy vui vẻ. Sở U lạnh lùng nhìn bốn con quái tinh anh đồng loạt lao về phía mình.

Trong đó tốc độ của đầu mục nhanh hơn rất nhiều. Sở U tìm đúng khoảng trống, tránh thoát một đao gần nhất vừa chém tới, phản kích lướt qua. Thân thể lao về phía trước, tới phía sau con quái tinh anh.

Lợi dụng địa hình và vị trí của quái tinh anh, cách dịch chuyển vị của Sở U khiến cho đầu mục của đối phương bị kẹp giữa quái tinh anh. Vừa né đao kiếm chém tới, vừa vung đao đánh. Tốc độ tấn công tăng lên giúp Sở u đối mặt với tình thế này một cách thoải mái, một lát sau.

Một đường đao khí hình bán nguyệt nháy mắt đánh trúng cả bốn con quái, một loạt điểm giá trị thương tổn đồng loạt hiện lên trên đàn quái. Sở U cũng không chỉ nhắm vào một con quái tinh anh. Những con quái này có nhịp độ rất đơn điệu, chỉ biết cắm đầu vào chém loạn, chẳng có chút trật tự nào cả.

Cừu hận của mỗi con quái tinh anh này đều bị Sở U giữ chắc. - Được rồi, mọi người có thể hồi máu. Giọng Sở U truyền đến từ trong đống quái.

Bốn người không hề cử động, bởi vì lượng máu của Sở U còn chưa hề giảm xuống. - Tình hình thế nào rồi. - Tùy Phong gửi tin nhắn tới.

- Quái bị khống chế rồi. - Thần Thánh Mục Sư hít sâu một hơi. - ???

- Đợi lát nữa nói sau. Ở bên cạnh vẫn đang có người nhìn tôi. - ???.

- Dương Ảnh Tùy Phong ngơ ra bên ngoài phó bản. Có ai cho tui biết chuyện gì đang xảy ra bên trong không? “Roẹt”

Một đòn chém ngang, một loạt giá trị thương tổn đồng thời xuất hiện.

Cỏ dại xung quanh đều lay động. Đã có tới bốn Mục Sư làm hậu thuẫn, như vậy thì không cần phải tránh né linh tinh thừa thãi. Dùng điểm này đổi lấy số lần tấn công của mình.

Sở U nghĩ thế mà đối đầu kịch liệt với đối phương. Thấy lượng máu của Sở U giảm xuống, Vô Song Trá Hoa là người đầu tiên sử dụng thuật trị liệu. Có điều, nếu quan sát cẩn thận, có thể phát hiện ra ánh mắt của y đang trộm liếc một vị Mục Sư bên cạnh.

Một con quái tinh anh ngã xuống rồi, đầu mục đã có không gian để di chuyển, tốc độ tấn công của nó cũng nhanh hơn một chút. Nhưng mà… Sở U đặc biệt chú ý né đòn tấn công của đầu mục, đối chiến với con quái nhỏ khác. Con quái nhỏ thì sao?

Bị Sở U thoải mái đùa giỡn xoay vòng vòng. Lâm Lạc Nhi lúc này khẽ há miệng, ngáp một cái. Hệ thống đã bắt đầu nhắc nhở độ mệt mỏi của cô.

“Trảm Thủ” Một con quái tinh anh bình thường lại ngã xuống. Cục diện chỉ còn lại đầu mục và một con tiểu quái tinh anh bị đùa giỡn. Cái chết của đồng bọn đã kích phát kỹ năng của đầu mục.

Là đầu mục cấp thấp nhất, Thiên Thế chỉ cho nó một kỹ năng. Một đường kiếm khí mang theo hiệu quả động đất từ chân nó phóng về phía Sở U. Sở U sớm đã chú ý tới, thoải mái tới mức gần như tùy ý mà bước một bước liên né được kỹ năng đột kích này.

- Anh trai này giỏi quá. Nam Sơn Đại Trúc mặc dù chỉ mới chơi trò chơi cũng đã nhận ra. Dùng lối đánh như đang dạo chơi, đòn tấn công của Sở U khiến cho thương tổn không ngừng xuất hiện trên mình con quái.

Lượng máu của đối phương giảm xuống cực kỳ nhanh. Cách Sở U di chuyển hoàn toàn không có bước nào là dư thừa. Nên ra tay thì ra tay, không hề lãng phí đòn tấn công của mình.

- Qua rồi. Thần Thánh Mục Sư mặt không đổi sắc gửi đi tin nhắn này. Trong lần đánh này, hắn coi như đã nhìn ra được rồi.

Cho dù không có Mục Sư bọn hắn giúp hồi máu, hắn tin rằng Sở U cũng sẽ giải quyết được cửa ải khó khăn này. Sự thành thạo và ý thức sắc bén ấy, trong lòng Thần Thánh Mục Sư dâng lên sự kính nể. Thi thể của đầu mục không biến mất.

Đốt lửa lên, Sở U sờ thử. Bời vì là hình thức đội trưởng nhận được vật phẩm, cho nên có gì cũng chỉ mình Sở U mới lấy được. Chỉ là một đôi giày vải bình thường, Sở U đưa cho Lâm Lạc Nhi mà chẳng cần suy nghĩ gì.

Năm người tiếp tục tiến vào trong. Bọn họ gần như là nghênh ngang đánh giết một đường mà tiến vào, không bỏ qua con quái tinh anh nào hai bên đường. - Đến rồi!

Sở U nhìn sơn trại với hai tầng lầu. Cổng sơn trại có bốn con quái tinh anh đứng đó. Chòi gác đơn giản ở hai bên mỗi bên có một con quái bắn cung.

- Theo cách cũ, mọi người đứng đây. Tôi kéo bốn con quái nhỏ sang. Nói xong, Sở U xách Miêu đao chạy đi.

- Có thể nói rõ một chút được không, rốt cục thế này là sao. - Giọng nói có chút gấp gáp của Dương Ảnh Tùy Phong truyền tới từ trong hộp thư. Mục Sư Thần Thánh vừa nhìn bóng dáng Sở U bay nhảy, vừa đáp lời:

-Tùy Phong, người này không phải người mà công hội nhỏ như chúng ta có thể trêu chọc được đâu.

Báo lại với hội trưởng đi. Tôi chỉ có thể nói vậy thôi. Ngẫm nghĩ thêm, Thần Thánh Mục Sư lại nói tiếp:

- Tôi gửi cho cậu một ít hình ảnh ở PP.

Cậu tự xem đi. Clip thì phải chuyển chức nghiệp xong mới quay được, trước mắt cứ vậy đã. Nói xong, Mục Sư Thần Thánh cố ý chụp lại hình phạm vi tấn công khi Sở U dùng chiêu “Một Đòn Quét Ngang”.

Rồi lại chụp thêm hình ảnh tư thế di chuyển nhẹ nhàng của Sở U. Trong ảnh này, có thể nhìn thấy rõ, những đường tấn công của đám quái kia đều bị Sở U né được. Thanh miêu đao thật dài kia dường như còn đang ở trạng thái định phản kích.

Nhất là gương mặt kia, hiện lên vẻ tùy ý và lãnh khốc, đó chính là miệt thị! Chẳng bao lâu sau, Sở U dẫn theo một đám Mục Sư xông vào sơn trại. Sau khi giải quyết người bắn cung trên chòi gác, bèn tiến sâu vào trong sơn trại.

Quy tắc phó bản ở đây đã có chút thay đổi, mang theo một phần chân thực. Đó chính là, để một con quái tinh anh phát hiện ra đám người Sở U, nó sẽ phát ra báo động, từ đó dẫn tới nhiều quái đến tấn công đám người Sở U hơn. Giờ phút này, sự mạnh mẽ của Sở U được thể hiện đầy rõ ràng.

Kỹ thuật khống chế khủng khiếp, bước di chuyển sắc bén, vẻ mặt bình tĩnh. Dưới cái nhìn của Thần Thánh Mục Sư, là phong thái vương giả đánh đâu thắng đó. Hơn nữa tuyệt nhiên không hề xảy ra tình trạng cừu hận của quái tinh anh chuyển sang người Mục Sư.

Lúc ấy, Thần Thánh Mục Sư mới nhận ra rằng. Bọn họ từ đầu phó bản tới giờ, cơ bản chỉ là đứng hồi máu. Không cần phải nghĩ ngơi gì, không cần phải làm gì.

Lúc cần hồi máu thì hồi máu, thoải mái tự do. Sau khi giải quyết toàn bộ quái nhỏ. Một cánh cửa phòng lớn xuất hiện trước mặt mọi người.

Sở U nhấc chân, đạp tới, cửa phòng lập tức bị nguồn lực mạnh mẽ làm vỡ. - Thì ra… cách mở cửa phòng có thể thô bạo vậy hả? Thần Thánh Mục Sư lại học được cách chơi mới thêm lần nữa.

Hắn cảm thấy chỉ cần đi theo người chơi “cao thủ” này, cảm giác khiếp sợ sẽ không ngừng xuất hiện, kích thích trạng thái tinh thần của mình. Cảm giác đó, chỉ có tự mình mới hiểu được. Thế nào gọi là âm thầm sung sướng?

Câu trả lời chỉ có Sư Thần Thánh Mục mới có thể nói cho bạn thôi. - Thật sự phê thế cơ à? - Thực sự không phải nói luôn.

Kinh nghiệm của tui sắp tăng tới hai phần ba rồi. Cách cấp 4 chẳng còn bao nhiêu! Tâm trạng của Mục Sư Thần Thánh tốt dần lên.

- Các cậu đang ở đâu rồi? - Đang đánh boss. Tui như thể đang thấy vật phẩm nhiệm vụ đang vẫy gọi tôi vậy.

Là chế độ Ác Mộng đó nha. Phẩm chất của vật phẩm chỉ có tốt trở lên, kinh nghiệm nhận được đương nhiên cũng nhiều hơn rồi. Haha.

Cuộc nói chuyện vui vẻ ban đầu, giờ đã biến thành sự khoe khoang vô ý của Thần Thánh Mục Sư với Dương Ảnh Tùy Phong. Cái hành vi vô tình ngược đãi cún này, khiến cho Tùy Phong đang ở ngoài phó bản buồn bực một hồi. Chương 26.

Vượt qua phó bản (3)

Con BOSS mặc trên người bộ giáp da cao cấp, lạnh lùng nhìn Sở U xông vào. Thoáng cái đã đứng lên từ chỗ ngồi. BOSS cuối cùng của chế độ Ác Mộng, có công cao, máu dày, phòng ngự mạnh.

Tốc độ tấn công và tốc độ di chuyển cũng không thấp. Có sẵn kỹ năng khống chế mạnh, còn một điều quan trọng nữa, đó là phải có trí tuệ ở mức nhất định. Trí tuệ này, tùy theo cấp bậc boss cao dần, càng về sau càng nổi trội.

- Mọi người trốn bên ngoài cửa đi. Đừng thò đầu ra. Lúc tôi gọi thì mọi người tiến vào, hồi máu là được.

Bỏ lại mấy câu như vậy xong, Sở U liền đi vào. Nhìn Sở U bước vào một mình, in lại trong lòng mọi người một phong thái đặc biệt. Thần Thánh Mục Sư sợ tới ngây người.

Đối với người chơi game quanh năm như hắn mà nói, một mình đánh BOSS? Đây là chuyện thế nào chứ? Hơn nữa đối phương chỉ là một chiến sĩ, rõ ràng nhất định là phải đánh cận chiến.

Có nhầm không vậy, đây là phó bản cấp Ác Mộng đấy! - Cậu còn ng…ng…ngây người ra đấy làm gì. Cao thủ bảo cậu núp cậu còn không núp lẹ đi à?

Vô Song Trá Hoa đã núp bên hành lang đột nhiên quát Mục Sư, tâm trạng kích động tới mức nói lắp. Nam Sơn Đại Trúc đứng một bên vui mừng khi thấy người gặp họa, chẳng có xíu tức giận nào khi thấy bạn trai bị mắng. Bởi vì cô phát hiện, ông chú này thực sự quan tâm đến bạn trai mình, hơn nữa còn cân nhắc đến tình hình chung.

“Choang!”

Trong đại sảnh, hai bên nhanh chóng áp sát. Sở U vung đao lên trước, đồng thời khẽ nghiêng người, tránh thoát được kiếm đầu tiên của boss. Trong sát na, thanh kiếm sắc bén của BOSS lia ngang qua!

Tốc độ ra đòn thực nhanh! Tốc độ tấn công của Sở U hạn chế việc ra đòn, tuy cũng không phải chậm, nhưng đối phương vẫn nhanh hơn hắn! -87, trên người Sở U xuất hiện thương tổn.

Có điều đồng thời Sở U cũng sử dụng “Trảm Thủ.” Ép ra số thương tổn -200 khiến thanh máu của boss giảm xuống thấy rõ. Tuy rằng có hiểu quả thấy được, nhưng cũng chỉ có một chút. Sở U chạy như bay tới bên vật tránh né, sử dụng chướng ngại vật để né đòn tấn công của boss.

“Choang ! Choang ! Choang!”

Chỉ một thoáng, con boss đâm liên tục ba kiếm về phía Sở U trong một giây.

Cả ba kiếm đều đâm vào không khí. Vào lúc chiêu này xuất hiện, trong lòng Sở U đã có dự cảm trước. Đòn này của đối phương tuyệt đối không hề đơn giản.

Đây là dự đoán sinh ra từ lượng kinh nghiệm không nhỏ tích lũy được từ kiếp trước. Bản chất của phó bản cho người chơi mới, thực ra chính là rèn luyện tốc độ phản ứng, năng lực phán đoán và ý thức cơ thể cho người chơi. Giúp cho những người chơi mới này không ngừng tích lũy kinh nghiệm qua những lần mất mạng.

Điều này, Sở U đã ngấm từ kiếp trước, vô cùng thấu hiểu. Cùng lúc đó, Sở U cũng phân loại được, con boss này thuộc loại BOSS nhanh nhẹn, một vài đòn của mình bị nó tránh được. “Thuật phân thân!”

Khi lượng máu boss giảm xuống còn một phần ba thì nó bắt đầu sử dụng kỹ năng.

Nhân ra một phân thân giống hệt từ bản thể. Điều này cho thấy, lúc này Sở U phải đối mặt với sự tấn công của hai con boss cực kỳ nhanh nhẹn! Độ khó bỗng chốc tăng thêm mấy lần.

- Mục Sư, hội trưởng bảo kêu cậu gửi tiếp mấy hình ảnh sang. Ổng cảm thấy có hứng thú với tên đó. Mấy tay chuyên nghiệp trong công hội đều đang ở phòng họp để tiến hành phân tích chuyện lần này.

Đọc được tin nhắn của Tùy Phong gửi tới, Mục Sư Thần Thánh cẩn thận nhìn qua Vô Song Trá Hoa ở bên cạnh một cái. Chỉ thấy hai mắt đối phương ngây ra, không hiểu đang làm gì. Cơ hội tốt!

Thần Thánh Mục Sư mừng thầm trong lòng. Giờ hắn đúng là có tí sợ ông chú kia thật. Thần Thánh Mục Sư đang đứng ngoài cửa đầu tiên, lúc này bèn nghiêng đầu ngó vào.

Sau đó, hai mắt liền trợn tròn. Ơ cái đậu xanh rau má, một mình đánh hai boss. Đôi tròng mắt con boss chính co rút lại, trong một thoáng nghiêng đầu, ánh mắt liền chạm phải Thần Thánh Mục Sư đang ló đầu nhìn ở ngoài cửa.

Không xong! Con boss chính nhanh chóng lướt đi để lại tàn ảnh. Cừu hận bị loạn rồi!

Sở U vừa nhìn đã biết có chuyện gì xảy ra, bèn lập tức chạy theo. Thần Thánh Mục Sư ngây ngẩn, đầu óc trống rỗng. Hắn không biết hiện giờ nên làm gì cho phải.

“Keng ! Keng! Keng!” Ba kiếm chém xuống, máu của Mục Sư chỉ còn lại một chút.

+26. Một chiêu trị liệu lập tức rơi lên người Mục Sư. Là Lâm Lạc Nhi đang đứng phía sau ra tay.

Giống viên đá ném xuống tạo ra gợn sóng, Vô Song Trá Hoa như thể bị đánh tỉnh, trong mắt đầy kinh hoàng. Nam Sơn Đại Trúc thì lại càng rơi vào trạng thái ngây ngây dại dại. - Hồi máu nhanh.

- Lâm Lạc Nhi kêu lớn. Người chơi một khi đã ra tay, giá trị cừu hận sẽ bị boss ghi lại. Thoáng chốc cả hành lang trở nên hỗn loạn.

Điều này đối với Sở U mà nói, cũng là có thêm cơ hội để tấn công mà không cần e sợ gì. Chỉ một chốc, Mục Sư liền nằm. Hồi máu cơ bản là không xi nhê gì.

Đòn của boss ai mà đỡ thẳng cho nổi? Mục Sư vừa ngã xuống, cừu hận liền chuyển lên người Lâm Lạc Nhi. - Đừng hoảng, Lạc Nhi.

Chú ý tránh đòn. Chạy kéo nó vào trong đại sảnh. Sở U kêu to.

Bóng phân thân của con boss không ngừng tấn công Sở U. Cũng may sức tấn công của nó không cao như bản thể, tốc độ tấn công cũng kém hơn, nên hoàn toàn bị Sở U né được. Nghe thấy giọng Sở U, thiên phú chơi game của Lâm Lạc Nhi lại phát huy hêm lần nữa.

Cô lập tức bỏ chạy, đồng thời né đòn tấn công của boss. Không tồi nha! - Đừng làm gì cả, cứ chạy thôi.

Sở U lập tức dồn hết sức tấn công con boss như vũ bão. -66, -62,-67,-165,-200! - Giống như lần đầu vào phó bản ấy.

Khống chế quy luật và cách di chuyển. - Sở U vừa tấn công vừa kêu to. - Hai người, hồi máu cho Lâm Lạc Nhi!

Tốc độ di chuyển của Lâm Lạc Nhi không nhanh bằng boss, đã bị đánh trúng mấy lần. Trong lòng Lâm Lạc Nhi dần dần hình dung ra cái khung của một loại bộ pháp. Dựa vào cảm giác trong lòng, số lần bị đánh trúng của cô giảm đi rất nhiều.

-65,-63,-66,-180! Sở U uống một bình thuốc nước nhỏ. Trong mắt hiện lên sự hưng phấn, tiếp tục tấn công.

Nhịp độ dẫn dắt của Lâm Lạc Nhi cực kỳ ổn, không hổ là người kiếp trước có danh hiệu Trị Liệu Thần cấp. Chẳng bao lâu sau, lượng máu boss chỉ còn lại một ô, cừu hận của nó rốt cục cũng bị kéo về phía Sở U. - Mọi người hồi máu cho tôi.

Giờ phút cuối cùng, Sở U hoàn toàn không quan tâm đến phân thân của boss nữa. Sử dụng lối di chuyển đầy tiêu sái, dùng thế tấn công mà đối đầu với boss. “Trảm thủ”

Phân thân của boss ở phía sau hóa thành một làn sương.

Bởi vì, bản thể của nó lúc này đã đột ngột tử vong. Hệ thống : Chúc mừng bạn đạt tới cấp 6. Sở U mang theo hào quang khi thăng cấp, lập tức ngồi xuống mò xác boss.

Bạn đã nhận dược Phong Bào Chiến Y, cấp Thanh Tước. Phòng ngự vật lí + 20. Lực tấn công + 3.

Lượng máu + 100. Cấp bậc yêu cầu : Chiến sĩ, cấp 5 trở lên. Bạn đã nhận được sách kỹ năng Pháp Sư: Ân huệ của pháp sư.

Kỹ năng cấp hai. Yêu cầu cấp bậc : Tất cả pháp sư, cấp 5 trở lên. Thuyết minh kỹ năng : Tiêu hao 150 điểm ma lực.

Trong vòng 20 giây, lực tấn công ma pháp tăng 200. Thi triển ngay. Cool down 5 phút.

Độ thuần thục : 0/5000. Bạn đã nhận được Quyền Trượng Trị Liệu, cấp Thanh Tước. Tấn công ma pháp : +15.

Trí lực + 10. Hiệu quả trị liệu +2. Yêu cầu cấp bậc : Tất cả mục sư, cấp 5 trở lên.

- Tùy Phong ạ, qua boss rồi! Mục Sư Thần Thánh lúc này đang chạy như bay trên con đường mòn trong phó bản. Vì trông thấy thông báo trong kênh tổ đội, vật phẩm mà Sở U nhận được đều sẽ có thông báo lên đó, cho nên biết rằng boss đã bị đánh chết.

- Ha ha…

Dương Ảnh Tùy Phong sau khi gửi một câu haha thì không còn câu tiếp theo nữa. - Rớt một cuốn kỹ năng Pháp Sư. Cậu không đi đúng là thiệt to.

Xem màu sách thì, là sách cấp hai đó nha. Mục Sư Thần Thánh cảm thấy tay của Sở U đỏ ra phết, có tiềm chất của ông hoàng châu Âu đấy.*

…. - U Dạ.

Tôi phải off rồi. Hệ thống cưỡng chế tôi logout. Lâm Lạc Nhi cũng đã thăng cấp.

Trước mắt đã đạt cấp 1. Sau khi nhận được nhiệm vụ vật phẩm liền nói vậy. - Ừ.

Out đi. Ngủ một giấc thật ngon. Ngủ dậy thì cho tôi biết câu trả lời.

- Sở U đáp. - Ừ. Lâm Lạc Nhi biến thành một tia sáng biến mất trong phó bản.

- Cao thủ. Có thể thêm hảo hữu được không? Vô Song Trá Hoa giờ mới lên tiếng.

Sở U cũng đang chuẩn bị logout thì thấy hộp thư có thông báo. Bấm một cái, chấp nhận lời mời thêm bạn của đối phương. - Cám ơn đại ca.

- Nam Sơn Đại Trúc cực kỳ vui vẻ. Đang mỉm cười, bóng dáng Sở U đã biết mất không một vết tích. Giữa căn phòng ngủ đơn giản tinh tế, khoang trò chơi theo phong cách khoa học viễn tưởng chầm chậm mở ra.

Sở U đứng lên từ bên trong, đi tới trước bàn máy tính, ngẫm nghĩ. Đoạn đăng một topic lên diễn đàn trò chơi của khu Hoa Hạ. “Tìm người, số lượng 20, khai thác tài nguyên!”

(*châu Âu = da trắng = không đen = sờ boss may = ra đồ tốt)

Bạo chương <3 cho ngày trung thu