ItruyenChu Logo

NgocTieuCac

[Dịch] Từ Hải Đảo Lãnh Chúa Bắt Đầu

Chương 841. Tầng dưới chót nhất nguyên chất chi tranh (2)

Chương 841: Tầng dưới chót nhất nguyên chất chi tranh (2)

"Phải, nhưng không phải ở đây." Kẻ hư vô bắt đầu mờ nhạt đi, "Ngươi hiện tại có thần hỏa ngũ hoàn tuyệt đỉnh, lại có hàng tỷ tín đồ, ta không phải đối thủ của ngươi lúc này. Ta sẽ đợi ngươi ở dị thế giới. Đừng tưởng rằng ngươi sẽ thắng mãi. Nguyên chất hư vô luôn biết cách ẩn tàng, nó sẽ cho ngươi đòn chí mạng khi ngươi sơ hở nhất."

Tiếng cười quỷ bí lịm dần, đôi mắt đỏ hoàn toàn biến mất.

Rosen nhìn vào khoảng không, thầm nghĩ: "Ngươi quả thật giỏi ẩn nấp, nhưng ngươi không biết rằng, sáng thế và hư vô chưa phải là tầng dưới chót. Nguyên chất căn bản nhất chính là hỗn độn."

Đó là điều hắn lĩnh ngộ khi đạt đến đỉnh cao ngũ hoàn, còn kẻ hư vô mới ở cấp độ tứ hoàn nên không thể biết được. Hiện tại Rosen chưa thể sang dị thế giới vì sự tiêu hao nguyên chất quá lớn, nhưng khi hắn thấu hiểu được hỗn độn, mọi thứ sẽ khác.

Phía sau, Adela rụt rè lên tiếng: "Bệ hạ Rosen, người đứng trước mặt chúng ta là thật sao?"

Rosen quay lại cười: "Là ta, nhưng chính xác hơn thì đây là một phần của ta."

Hắn có thể tạo ra hàng trăm hóa thân, mỗi hóa thân là một xúc tu sinh mệnh kéo dài đến phàm trần, còn bản thể của hắn trong Thần quốc là một ngọn lửa sáng thế khổng lồ. Tuy nhiên, sức mạnh đỉnh cao không làm thay đổi bản tính của hắn. Rosen đưa tay về phía Adela:

"Thân ái, nhiều năm không gặp, ta rất nhớ nàng."

Trong ba người, hắn thích nhất là Adela. Nữ Hoàng quá tham vọng, Patnaros thì quá cứng nhắc, chỉ có Adela với vẻ ngoài thận trọng nhưng nội tâm đầy nồng nhiệt là hợp ý hắn nhất.

Adela lao vào lòng hắn như chim nhào về tổ. Rosen ghé tai nàng thì thầm: "Ta vừa học được một vài kỹ xảo mới, lát nữa sẽ cho nàng nếm thử."

Sự xa cách tan biến, Adela ngượng ngùng: "Bệ hạ, nhiều người đang nhìn lắm."

Rosen cười lớn, đoạn quay sang Nữ Hoàng Egdelyn:

"Ta đang xây dựng một Thần quốc của các vị thần. Chỉ cần các ngươi sẵn lòng, những ai đạt cấp 20 trở lên, ta đều ban cho thần hỏa. Ngươi thấy sao?"

Quan điểm của Rosen là quy tắc thế giới là vô tận, một mình hắn tìm tòi sẽ rất chậm, hắn cần một vạn thần quốc để cùng thực hiện điều đó.

Ánh mắt Egdelyn sáng lên, nàng hành lễ: "Được đi theo bước chân của ngài là vinh dự của ta."

Rosen cười sảng khoái: "Vậy thì, đi theo ta thôi!"

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip