Chương 813: Ngươi đang chơi chữ với ta sao? (2)
Một lát sau, Phyllis cảm thấy vị trí cơ thể mình thay đổi, cảm giác vô cùng dị thường. Khi mở mắt ra, y thấy mình đã trở lại trên ghế da, còn Rosen đang ở ngay phía trên, ra sức nhục nhã y.
Y hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể phản kháng, chỉ biết cười lạnh mỉa mai:
"Đến lúc này mà ngươi vẫn bao bọc một tầng kết giới nguyên chất trên người, đúng là một kẻ hèn nhát!"
Rosen không hề bị khiêu khích, hắn cười lớn: "Ngài nói không sai, ta đích thực là một kẻ hèn nhát. Nhưng ta muốn nói cho ngài biết, dù có tầng kết giới này, ta vẫn có thể dùng kỹ xảo để truyền mọi cảm giác chạm vào ngài phản hồi lại cơ thể mình một cách chân thực nhất."
Kỹ xảo này tuy khó, nhưng nhờ có Rifle thao tác, cảm giác mang lại chẳng khác gì việc không có lớp ngăn cách nào. Rosen phải thừa nhận rằng, cảm giác chinh phục được kẻ thù thật sự rất tuyệt vời, nhất là khi kẻ thù đó lại là một vị Chân thần chí tôn.
Dưới sự kích thích đó, hắn càng thêm ra sức thi triển "cực hình" lên vị thần dị giới này. Nếu là bình thường, Phyllis hoàn toàn có thể phớt lờ. Nhưng y đang ở trạng thái suy kiệt, linh hồn phòng ngự yếu ớt, ban đầu còn gắng gượng nhưng dần dần không thể chịu đựng nổi.
Không biết qua bao lâu, tâm phòng của y hoàn toàn vỡ vụn. Linh hồn y bị dòng lũ cảm giác bao trùm.
"A...!!!"
Phyllis thét lên một tiếng đầy thê lương.
Rosen cười khẽ: "Vĩ đại giả, đưa ta tri thức thần hỏa, bằng không linh hồn ngài vĩnh viễn không được bình yên. Ta sẽ hành hạ ngài hết lần này đến lần khác, cho đến khi ý chí ngài hoàn toàn sụp đổ mới thôi."
"Ngươi... ngươi mơ đi!"
"Hửm? Ngài không phủ nhận sự tồn tại của tri thức đó, chứng tỏ ngài thực sự biết, chỉ là không muốn nói đúng không?"
"Không... ta không biết... Ngươi chờ đó, ta nhất định sẽ báo thù!"
"Ngài biết, ngài không gạt được ta đâu, ánh mắt của ngài đã bán đứng ngài rồi."
Nếu là bình thường Rosen không thể nhìn ra, nhưng lúc này tâm thần Phyllis đã thất thủ.
"Nói mau, nếu không ta sẽ khiến ngài sống không bằng chết!"
"Không... không... tên ác ma đáng hổ thẹn kia... ta nhất định sẽ báo thù!"
Rosen cười lạnh, tiếp tục chuyên tâm "thi hình". Chẳng mấy chốc, Phyllis đã hoàn toàn suy sụp.
"Nguyên chất của mỗi vị thần đều khác nhau, tri thức ta biết chưa chắc đã giúp ích nhiều cho ngươi."
"Có còn hơn không, nói đi."
Cuối cùng Phyllis cũng chịu mở miệng. Rosen chăm chú lắng nghe, nhưng sau khi nghe xong, hắn có chút thất vọng.
"Quả nhiên không tăng được bao nhiêu, ước chừng chưa đến 10%."
Hắn cảm nhận được lần này Phyllis không nói dối, y đã nói ra tất cả những gì mình biết. Nhưng Rosen vẫn chưa cam tâm, hắn tiếp tục thi triển cực hình, hành hạ Phyllis đến mức sống dở chết dở. Thế nhưng dù hắn có thay đổi thủ pháp thế nào, cũng không ép thêm được chút tri thức nào nữa.
Thấy nếu còn tiếp tục thì sẽ khiến hóa thân này tan biến, Rosen đành dừng tay.
"Ta sẽ thực hiện lời thề, trả tự do cho ngài."
"Nhưng không phải lúc này, vì một khi ngài khôi phục lực lượng, ta không chắc có thể đối phó với đòn đánh lén của ngài hay không."
Phyllis lúc này vô cùng yếu ớt, y khẽ đáp: "Ta có thể lập lời thề Thần cách, rằng hóa thân này của ta tuyệt đối không gây khó dễ cho ngươi nữa."
Đây là một ý kiến hay.
Rosen cười bảo: "Hay là ngài thề rằng bản thể của ngài cũng
────────────────────
🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP
Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.
────────────────────
- Chương Bị Khóa -
Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.
Quyền lợi VIP
Trải nghiệm đọc truyện cao cấp – không giới hạn – không gián đoạn
Kho truyện Premium
Truy cập toàn bộ kho truyện
Chương VIP
Mở khóa toàn bộ chương VIP
Hỗ trợ đa thiết bị
Đọc thoải mái trên mọi thiết bị
Truyện độc quyền
Truy cập kho truyện chỉ dành cho Premium
Cập nhật sớm
Đọc chương mới trước người thường
Audio cao cấp
Nghe truyện với chất lượng cao
Đồng bộ tiến độ
Lưu & đồng bộ trên mọi thiết bị
Không quảng cáo
Đọc truyện không bị làm phiền