Chương 8: Nàng công chúa trắng tay (2)
Rosen tặc lưỡi: "Đúng là trâu bò húc nhau, ruồi muỗi chết oan."
Phải làm sao đây? Hắn chưa biết, thông tin hiện tại quá ít, đành phải tùy cơ ứng biến. Hắn lại kín đáo bắn một tia pháp lực về phía gã sứ giả Yaren kia. Sau đó, dưới hàng nghìn ánh mắt soi mói, hai người rốt cuộc cũng ra tới cổng lâu đài.
"Rosen, xe ngựa của ngươi đâu?"
"Y không có xe ngựa, y đi bộ đến đây."
Selena vỗ trán, nhìn xuống đôi bàn chân trần không giày, khẽ thở dài: "Ôi... ta đúng là giận quá mất khôn, lẽ ra ta nên chọn một vị Nam tước có xe ngựa mới phải."
Rosen nhân cơ hội khuyên giải: "Điện hạ, bây giờ quay lại vẫn còn kịp. Công tước dù sao cũng là anh trai ngài, hay là ngài vào nhận lỗi một tiếng?"
Selena liếc hắn: "Sao, ngươi chê bai ta à?"
"Không hề, chỉ là lãnh địa của y quá nghèo nàn, sợ điện hạ theo y sẽ phải chịu khổ."
"Chịu khổ? Cũng chưa chắc. Đi thôi, chúng ta đi tìm Anna."
Anna chính là phu nhân Agnet, đạo sư pháp thuật của Rosen. Hắn liền hỏi: "Điện hạ, hay là để y cõng ngài nhé?"
"Cõng ta?" Selena cười đầy ẩn ý, "Trên người ta chỉ có mỗi cái áo choàng này, ngươi định lợi dụng chiếm tiện nghi sao?"
Vừa nói, trên người nàng vừa tỏa ra ánh sáng mờ ảo, nàng dùng ảo thuật để tạo ra một lớp váy giả, nhưng thực tế tình hình vẫn không thay đổi. Nhìn vị công chúa dù trong cảnh khốn cùng vẫn toát lên vẻ cao quý rạng ngời, Rosen thầm nghĩ: "Y cũng muốn lắm, nhưng chẳng dám đâu."
Hắn nhún vai: "Thưa phu nhân, đây là tình thế cấp bách. Hay là ngài dùng phi hành thuật?"
"Phi hành thuật? Cũng được, mượn pháp trượng của ngươi dùng chút."
Không có pháp trượng hỗ trợ, nàng không thể bay vững vàng được. Rosen lại nhún vai: "Y không có pháp trượng."
"Pháp sư mà lại không có pháp trượng?" Selena không tin nổi, quan sát một lượt nhưng quả thật không thấy hắn mang theo vật gì giống pháp khí.
"Điện hạ, ngài chắc cũng hiểu rõ tình hình tài chính của y mà."
Selena lại vỗ trán: "Phải rồi, ta quên mất. Thôi được rồi, cõng ta đi."
Cuối cùng, vị Công chúa Weilan cao quý cũng phải leo lên lưng của Rosen.