Chương 11: Bắt được lính gác (2)
Hắn chính là tên Goblin mà Casana đã phát hiện. Thực tế không phải nàng bắn trệch, mà mũi tên đã bắn trúng bộ giáp sắt trên người hắn nên không thể xuyên thấu.
Lâm Thiên bắt đầu suy tính. Ba mươi căn nhà gỗ, tính trung bình mỗi nhà hai người, cộng thêm cứ điểm khoáng thạch, Tinh Linh tộc ít nhất phải có bảy mươi cá thể. Chiến lực tổng hợp của mỗi tinh linh chỉ khoảng hai trăm, thấp hơn so với đám Goblin dưới trướng hắn. Tuy nhiên, nơi ở của tinh linh dễ thủ khó công, tốc độ di chuyển của chúng lại nhanh, nếu đánh trực diện sẽ rất khó hạ được.
Thế nhưng, đám thuộc hạ của hắn sau khi ăn thịt một lượng lớn Mặt Quỷ Khỉ đã học được kỹ năng "Leo trèo", có thể dễ dàng bò lên cây cổ thụ. Chỉ cần phát động tập kích trong đêm, chắc chắn sẽ bắt trọn cả ổ.
Ca Bố Nguyệt hỏi: "Lão đại, chúng ta chuẩn bị tấn công bộ lạc tinh linh sao?"
"Phải, ngay đêm nay! Chúng ta sẽ bắt sạch bọn chúng để sinh ra thêm nhiều Goblin cường đại!" Lâm Thiên hô lớn để cổ vũ sĩ khí. Ngay lập tức, cả bộ lạc vang lên những tiếng gào thét cuồng nhiệt. Bọn Goblin bắt đầu mài đao chuẩn bị giáp, sẵn sàng cho cuộc tập kích.
Cùng lúc đó, Lâm Thiên quyết định sử dụng "Mô phỏng nhân sinh" để xem trước liệu có biến cố nào xảy ra hay không.
"Hệ thống, bắt đầu mô phỏng."
[Hệ thống mô phỏng nhân sinh đang khởi động. Kịch bản: Đêm tập kích.]
[Sau khi giết chết Goblin Tế Tự, người đã nắm quyền kiểm soát bộ lạc và nâng cao thực lực cho thuộc hạ. Thời cơ chín muồi, người dẫn quân tấn công bộ lạc tinh linh nhằm tạo ra thế hệ lai mạnh mẽ hơn để báo thù nhóm người của gã râu quai nón.]
[Đêm khuya, người dẫn đại quân lặng lẽ tiến vào Vạn Tượng Sâm Lâm. Để hành động thuận tiện, người trang bị đoản kiếm cho tất cả thuộc hạ. Người tràn đầy tự tin vì thuộc tính của Goblin hiện tại đã vượt trội hơn tinh linh, lại còn chiếm thế chủ động.]
[Thế nhưng, khi các Goblin leo lên nhà gỗ và đẩy cửa ra, bên trong hoàn toàn trống rỗng. Quay đầu lại, người nhận ra toàn bộ tinh linh đã phục kích sẵn trên ngọn cây từ trước. Với tư thế áp đảo, chúng dội mưa tên xuống, tiêu diệt toàn bộ quân đoàn Goblin.]
[Người cũng không thoát khỏi tàn cuộc, bị Tộc mẫu Tinh Linh bắt sống và treo cổ tại trung tâm rừng rậm để răn đe.]
[Tổng kết: Tưởng rằng kế hoạch kín kẽ, thực chất đã nằm gọn trong lòng bàn tay đối phương. Điểm số: 0 điểm. Phần thưởng: Không có. Tiến độ: 0 ngày.]
"Cái gì?!"
Lâm Thiên bừng tỉnh, không ngờ kế hoạch lại thất bại thảm hại như vậy. Tại sao bọn tinh linh lại biết trước? Hắn lập tức nghĩ đến một khả năng: mình đang bị giám thị!
Đôi mắt âm lãnh của hắn bắt đầu quan sát kỹ xung quanh bộ lạc. Cuối cùng, hắn phát hiện trên một tán cây xa xa có một bóng người mặc đồ tiềm hành đen – chắc chắn là lính gác của tinh linh. Hắn đã bị theo dõi!
"Phải bắt sống nàng ta ngay, nếu để nàng ta chạy về báo tin thì hỏng hết!" Lâm Thiên nhanh chóng suy tính. Tinh linh cực kỳ nhạy bén và am hiểu việc di chuyển trên cây, thân thủ của Goblin khó mà bắt kịp. Chỉ có thể dùng mưu.
Lâm Thiên ra lệnh cho đám Goblin bắt đầu vây quanh đống lửa nhảy múa để thu hút sự chú ý của lính gác tinh linh. Trong khi đó, hắn cầm lấy cây cung tự chế, tẩm chất độc tê liệt vào mũi tên, lặng lẽ lén lút tiếp cận phía dưới gốc cây nơi tinh linh đang ẩn nấp.
Sáng tiễn dễ tránh, ám tiễn khó phòng! Lâm Thiên dùng hết sức lực, nhắm thẳng vào mục tiêu rồi bắn ra một tiễn!
"Vút!"