ItruyenChu Logo

NgocTieuCac

[Dịch] Từ Goblin Đến Goblin Thần

Chương 1. Thiên sứ tỷ tỷ chữa trị

Chương 1: Thiên sứ tỷ tỷ chữa trị

"Kiệt kiệt kiệt..."

Xung quanh vang lên những thanh âm quái dị khiến lòng người run rẩy, ồn ào tới mức khiến Lâm Thiên chậm rãi mở mắt. Hắn vẫn còn đang ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cảnh tượng trước mắt lập tức làm hắn rùng mình, sống lưng lạnh toát! Khắp nơi đều là những quái vật hình thù kỳ dị, răng nanh sắc nhọn, mũi to tai dài, tứ chi gầy khẳng khiu. Dưới ánh sáng lờ mờ, đôi mắt đỏ rực của chúng càng khiến người ta khiếp sợ.

Trong đầu Lâm Thiên chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất: Nơi này chắc chắn là âm tào địa phủ, và lũ quanh đây chính là ác quỷ! Hắn nhớ mình đã chết, bị xe tông chết rồi.

Thế nhưng, từ phía xa bỗng truyền đến những tiếng kêu dồn dập, nghe mà huyết khí sôi trào. Lâm Thiên nhìn theo hướng âm thanh đó, tinh thần không khỏi chấn động: "Tê! Mình rốt cuộc là xuống địa phủ hay đã đến Tây Phương Cực Lạc rồi?"

Cách đó hơn mười mét, một cảnh tượng khiến người ta nhiệt huyết phún trương đang diễn ra. Hai thiếu nữ làn da trắng ngần đang nằm trên mặt đất, bất lực giãy giụa, gương mặt đầy nước mắt và không ngừng phát ra những tiếng rên rỉ. Họ đang bị mấy tên "ác quỷ" kia thay nhau giày vò.

"Thiên đường, đây nhất định là thiên đường! Nếu không sao lại có thiên sứ tỷ tỷ tới chữa trị cho chúng ta thế này?" Lâm Thiên càng nghĩ càng hưng phấn.

Hắn nhận ra mình đang đứng trong một hàng dài. Phía trước hắn còn khoảng tám chín tên ác quỷ, phía sau cũng còn một hàng dài dặc. Tất cả đều đang kiên nhẫn chờ đợi đến lượt được các thiên sứ tỷ tỷ "chữa trị".

"Mau cứu ta! Tại sao lại như vậy... tại sao lại bị loại ma vật cấp thấp này... Nhưng cơ thể ta lại không nghe sai khiến!"

"Đừng cứu ta, ta thà chết còn hơn! Ta không muốn sinh hạ lũ Goblin đáng ghét này!"

Nghe tiếng kêu cứu của thiên sứ tỷ tỷ, Lâm Thiên sững người lại. "Khoan đã, sao thiên sứ tỷ tỷ lại kêu cứu mạng? Goblin? Những thứ quái quỷ này là Goblin sao?!"

Đột nhiên, Lâm Thiên phản ứng kịp. Hóa ra hắn đã xuyên không! Hơn nữa còn chuyển sinh thành loại ma vật cấp thấp nhất trong các bộ anime – một con Goblin! Dù không muốn chấp nhận sự thật này, nhưng hắn cũng không thể khước từ sự "chữa trị" từ thiên sứ tỷ tỷ kia.

Goblin thì Goblin vậy, cứ giải quyết chuyện trước mắt đã! Lúc này, trong cơ thể Lâm Thiên có một luồng sức mạnh vô hình đang điên cuồng dao động, khiến hắn chẳng còn tâm trí đâu mà suy nghĩ thêm nữa.

Sắp đến lượt hắn rồi, phía trước chỉ còn hai con Goblin nữa thôi. Nếu không phải vì không còn chỗ trống, hắn hận không thể lao thẳng lên ngay lập tức. Nhưng đúng lúc này, từ trong bụi rậm phía trước truyền đến một tiếng hét phẫn nộ đầy uy lực.

"Lũ tạp ngư! Giết sạch các ngươi!"

Bốn năm nhân loại cao lớn đột ngột xông ra, đao quang kiếm ảnh lóe lên liên hồi. Thực tế họ cũng chỉ cao tầm một mét bảy, nhưng so với lũ Goblin chỉ cao chừng một mét thì chẳng khác nào những gã khổng lồ. Họ mặc hộ giáp thô sơ, cầm kiếm sắt, khiên gỗ, gương mặt ai nấy đều tràn đầy căm hận.

"Ngạch á!"

Chỉ trong chớp mắt, mấy tên Goblin đang nằm trên người các thiếu nữ đã bị lưỡi kiếm chém đứt lìa. Thứ huyết dịch màu xanh lục đặc quánh, tanh hôi bắn tung tóe lên người Lâm Thiên.

Phản ứng lại sau cơn kinh hãi, hơn hai mươi con Goblin xung quanh lập tức vác gậy gỗ lao lên phản kích như ong vỡ tổ. Trong nhóm nhân loại kia, một vị tu nữ mặc trường bào trắng đứng dậy, cuốn sách ma pháp trong tay nàng không gió mà tự bay, bắt đầu ngâm xướng kỹ năng.

"Nhất giai ma pháp: Thánh quang xung kích!"

"Ầm ầm!"

Ánh sáng thánh khiết chói lòa bùng nổ. Dưới lực va đập mạnh mẽ, toàn bộ lũ Goblin đều bị đánh bay xa hơn mười mét. Lâm Thiên cũng không tránh khỏi, hắn cảm giác xương cốt toàn thân như muốn gãy vụn.

"Đoàn... đoàn trưởng, giết ta đi..." Trên mặt đất, một thiếu nữ nước mắt lã chã, tuyệt vọng thốt lên.

Gã đàn ông râu quai nón cầm kiếm sắt có vẻ mặt vô cùng trầm trọng, hắn đột ngột đâm xuống một kiếm kết liễu nàng. Thiếu nữ còn lại vốn đã chết từ lâu do sốc, thân dưới đầy máu tươi lẫn lộn với những chất lỏng đáng tởm.

Gã đoàn trưởng nghiến răng căm phẫn: "Lũ tạp ngư này đã giao phối với nhân loại, tuyệt đối không thể để lại mầm mống! Giết!"

Gen của loài Goblin vô cùng kỳ lạ. Ngoài việc có thể nuốt chửng huyết nhục sinh vật khác để thu được năng lực và tiến hóa, chúng còn có thể thông qua giao phối để nâng cao giới hạn thiên phú. Nếu một con Goblin chưa từng giao phối, cả đời nó sẽ không thể tiến hóa, cấp độ tối đa chỉ là cấp 10. Nếu giao phối với động vật cấp thấp như lợn rừng, khỉ đầu chó, giới hạn cấp độ sẽ tăng lên. Nhưng nếu giao phối với ma vật hoặc dị tộc, chúng sẽ tiến hóa thành Đại Goblin. Đặc biệt, nếu giao phối với nhân loại, tốc độ tiến hóa thành Đại Goblin sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Đối tượng giao phối càng mạnh, giới hạn tiến hóa càng cao, thậm chí có thể trở thành Goblin Anh Hùng hay Goblin Bá Chủ. Hơn nữa, dịch thể của Goblin chứa thành phần đặc biệt, khiến giống cái khi tiếp xúc sẽ bị cưỡng chế mất đi khả năng phản kháng.

"Báo thù cho họ!"

Cuộc đại chiến bùng nổ, nhưng thực chất chỉ là một màn thảm sát đơn phương. Sức chiến đấu của nhóm nhân loại này quá mạnh, họ chém giết lũ Goblin như chém dưa thái rau. Lâm Thiên chưa từng nếm trải chiến trường bao giờ, trực tiếp bị dọa cho ngây người.

Xung quanh toàn là chân tay đứt rời và xác chết. Máu tanh đầy đất khiến hắn không biết phải đặt chân vào đâu. Trong lúc hắn còn đang do dự, đám Goblin đã bị tiêu diệt sạch sẽ, chỉ còn lại duy nhất mình hắn.

"Đoàn trưởng, con Goblin này tính sao đây?" Vị tu nữ dùng ma pháp trói chặt Lâm Thiên lại rồi hỏi.

Lâm Thiên cảm thấy luồng ma pháp này khá dễ chịu, vội vàng cầu xin: "Ta là người, thực ra ta là người chuyển sinh thành Goblin! Đừng giết ta, tu nữ tỷ tỷ, ta cũng thờ phụng Thượng Đế, Chúa Jesus và Đức Mẹ Maria sẽ phù hộ cho người!"

Hắn bắt đầu huyễn hoặc về viễn cảnh được tu nữ tỷ tỷ mang về nuôi dưỡng, sau đó nảy sinh tình cảm rồi bước lên đỉnh cao nhân sinh. Đây mới là kịch bản thường thấy của truyện xuyên không mà!

Thế nhưng ngay giây tiếp theo, gương mặt xinh đẹp của tu nữ tỷ tỷ bỗng trở nên lạnh băng, đầy vẻ khinh bỉ như đang nhìn một đống phân. Nàng lạnh lùng nói: "Thứ sinh vật buồn nôn này mà cũng xứng nhắc đến Thần? Những cái tên đó thốt ra từ miệng ngươi chính là một sự sỉ nhục!"

Nàng định ra tay kết liễu hắn, nhưng gã đoàn trưởng bỗng lên tiếng: "Khoan đã, con Goblin này có vẻ có chút khôn vặt, cứ mang nó về trước đã. Ta muốn nghiên cứu xem có phải là biến dị hay không."

Hai người nhìn nhau nở nụ cười đầy ẩn ý. Lâm Thiên không hề nhận ra điều bất thường, ngược lại còn cảm thấy may mắn: "Tốt quá rồi, đoàn trưởng đại ca, đợi ta biến lại thành người, nhất định sẽ báo đáp các người!"

"Vậy sao? Vậy ta sẽ đợi xem ngươi báo đáp thế nào!"

Nhưng sau khi bị mang về, Lâm Thiên hoàn toàn chết lặng. Hắn bị trói chặt trên bàn hình cụ, ngày qua ngày bị tra tấn dã man. Những trò như đóng đinh vào mười đầu ngón tay hay nhổ răng chỉ là trò trẻ con so với những gì hắn phải chịu đựng.

Vị tu nữ tỷ tỷ mà hắn từng cảm mến còn dùng ma pháp để thiến hắn, sau đó dùng dược thủy hồi phục rồi lại tiếp tục cắt xén. Cảnh tượng cực kỳ thảm khốc! Đây mới thực sự là địa ngục trần gian.

"Nhìn tên nhóc đáng thương này xem, sắp tắt thở rồi, đều tại ta ra tay hơi nặng."

"Cái thứ này của nó, ta muốn cắt ra để làm tiêu bản."

"Chán thật, mới chơi có nửa tháng đã hỏng rồi, đến dược thủy hồi phục cũng không cứu nổi. Hôm khác lại đi bắt mấy con nữa vậy."

Nghe tiếng cười nhạo của họ, ý thức của Lâm Thiên dần mờ nhạt. Cuối cùng, hắn đã chết, một cái chết đầy tức tưởi trên bàn hình cụ. Xung quanh là những dụng cụ tra tấn dính đầy máu xanh lục đặc quánh và những gương mặt đắc ý của nhóm người kia.

【 Đinh! Hệ thống Mô phỏng Nhân sinh đã khóa định! 】

【 Ngươi đã chết. Vì sự ngu ngốc của mình, ngươi đã quên mất mình đang là một con Goblin. Nhân loại sao có thể tin tưởng hay thương hại ngươi? Sự ngu muội đó đã dẫn đến cái chết trong đau đớn cùng cực sau muôn vàn kiểu tra tấn. Những nỗi đau này thậm chí đã khắc sâu vào linh hồn ngươi. Đây là kiểu chết thảm nhất trong số các người xuyên việt, không có cái thứ hai. Cuối cùng, thi thể của ngươi bị đem đi làm thức ăn cho một con lợn béo tên là 'Môn Tương'. 】

【 Chuẩn bị mở lại nhân sinh một lần nữa. 】

【 Sinh mệnh còn lại: x3 】

【 Số lần mô phỏng nhân sinh còn lại: x1. Thời gian hồi chiêu: 10 ngày. 】

(Nhắc nhở: Tiến độ mô phỏng dài nhất hiện tại là 1 năm)