ItruyenChu Logo

NgocTieuCac

[Dịch] Từ Chó Trắng Bắt Đầu Tu Tiên

Chương 387. Uy bức lợi dụ, chém giết Tán Tiên

Chương 387: Uy bức lợi dụ, chém giết Tán Tiên

"Lập quốc?" Một tiếng cười lạnh khàn khàn như tiếng kim loại ma sát vang lên từ trong tinh quang. Người này quanh thân độc chướng lượn lờ, huyễn hóa thành hình rắn, chính là Nguyên Thần chân nhân của Miêu trại.

"Chưa bàn tới đám yêu nghiệt ở Bất Tử cung, chỉ riêng thế lực của Hỏa Thần cung đã trải rộng khắp ba châu đất Nam Cương. Muốn lập quốc vào lúc này, chẳng phải là si nhân thuyết mộng sao?"

"Đúng vậy!" Lại có người lên tiếng, giọng nói phảng phất vọng về từ đáy vực sâu, mang theo tiếng vang âm trầm: "Chỉ dựa vào chúng ta? Hỏa Thần cung chắc chắn là kẻ đầu tiên không đồng ý, Thập Vạn đại sơn Yêu tộc cũng sẽ không ngồi yên nhìn chúng ta hành động."

"Huống hồ thời gian qua thế cục Nam Cương hỗn loạn vô cùng, ngay cả Hắc Sơn lão yêu cũng luôn rình rập. Các thế gia chúng ta không có Chân Tiên trấn áp, miễn cưỡng đặt chân đã khó, còn muốn lập quốc thì chỉ khiến người đời cười chê."

Không khí trong đại điện càng thêm ngưng trệ. Hầu như không một ai tin tưởng vào kế hoạch lập quốc của ba nhà Chúc Dung thị, Tào thị và Bạch thị.

Đây không phải là chuyện cứ đông người là làm được. Nếu không có bậc tiên gia đủ sức trấn áp khí vận, việc lập quốc chẳng qua chỉ là một trò hề.

Hắc Sơn lão yêu vốn khổ tu hai ngàn năm, tự sáng tạo ra Đấu Chiến Pháp. Một mai đột phá, hắn lấy tinh thần làm điểm xuyết, nội đan ngưng tụ Thái Tuế tinh, thần thức xông thẳng tới lục trọng thiên. Thực lực của hắn tương đương với một vị Chân Tiên đỉnh tiêm. Một tôn cự phách Yêu tộc như vậy có thể khiến trẻ nhỏ ngừng khóc đêm, ngay cả Đại Nhật điện chủ của Hỏa Thần cung cũng phải kiêng dè ba phần.

Hắc Sơn lão yêu, Kim Sí Đại Bằng và Đại Nhật điện chủ chính là ba vị cường giả cấp Chân Tiên lộ diện tại Nam Cương hiện nay. Sáu đại thế gia dù có liên thủ cũng sẽ bị một vị Chân Tiên quét sạch dễ dàng, căn bản không có lấy nửa phần chống cự.

"Vậy nếu như... chúng ta cũng có Chân Tiên thì sao!"

Ngồi bên cạnh Chúc Dung phu nhân là một thanh niên. Tinh quang quanh y lưu chuyển, diễn hóa thành tướng mạo của Khuê Mộc Tinh Quân, chính là Thế tử Tào gia – Tào Huyền Đức. Y gằn từng chữ, mỗi lời nói ra đều nặng tựa ngàn cân: "Lão tổ nhà ta chỉ còn cách Chân Tiên nửa bước, ít ngày nữa sẽ đột phá, chính thức thành đạo."

Chân Tiên!

Hai chữ này như sấm sét nổ vang trong thần hồn mỗi người. Trên Nguyên Thần là Tán Tiên, mà trên Tán Tiên mới là Chân Tiên! Đó là cảnh giới chân chính chạm đến ngưỡng cửa trường sinh, thọ cùng trời đất. Toàn bộ Nam Cương hiện chỉ có Đại Nhật điện chủ là Chân Tiên, còn Hắc Sơn lão yêu và Kim Sí Đại Bằng đều là Yêu Thánh.

Cả đại điện lập tức xôn xao. Các vị Nguyên Thần chân nhân kinh hãi tâm thần, dị tượng quanh thân chấn động theo. Cuồng phong gào thét, ánh lửa bốc lên, tinh quang cùng độc chướng đan xen hỗn loạn. Tào Huyền Đức phảng phất vừa ném một tảng đá lớn xuống mặt hồ tĩnh lặng, khuấy động ngàn trượng sóng cao.

"Lời Thế tử nói có thật không?"

"Lão tổ Tào gia thật sự sắp đột phá Chân Tiên sao?"

"Chuyện này quá đột ngột, chúng ta hoàn toàn không nhận được tin tức gì!"

Nhiều người không còn ngồi vững, nhao nhao lên tiếng hỏi dồn.

"Tin tức này dĩ nhiên là thật." Tào Huyền Đức bình tĩnh đáp: "Nếu không phải lão tổ sắp đột phá, chúng ta cũng không thể

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip