Chương 7: Hàng xóm mới (2)
Ngược lại, Tần Minh và Thái Lão Cửu nhìn nhau, lộ ra vẻ lúng túng. So với quà đáp lễ của người ta, chút linh mễ của họ quả thực không đáng nhắc tới. Cảm giác lúc này cứ như thể bọn hắn cố tình đến để xin đan dược vậy. Cũng may là Tô Đan sư không hề để ý.
"Tại hạ đúng là một Luyện Đan sư, cách đây không lâu vừa đột phá nhất giai trung phẩm, nên ra ngoài đi dạo giải khuây." Tô Ngọc Thanh lời lẽ có chút tự phụ.
Địa vị của Đan sư vốn tôn quý, dù chỉ là đan đồ chưa nhập phẩm cũng đã có thu nhập linh thạch rất khá, huống chi là nhất giai trung phẩm. Vị tu sĩ này tuổi còn trẻ mà đã đạt được thành tựu như vậy, tương lai chắc chắn sẽ là khách quý của các thế lực lớn. Những tiểu nhân vật như Tần Minh hay Thái Lão Cửu vốn dĩ không cùng một tầng thứ để có thể kết giao sâu đậm.
"Hóa ra Tô Đan sư là bậc kỳ tài nhất giai trung phẩm."
"Thất kính, thất kính! Lúc nãy là chúng ta đường đột rồi."
Thái Lão Cửu và Tần Minh vội vàng hành lễ. Tô Ngọc Thanh ngồi vững chãi trên ghế, nhấp một ngụm trà với dáng vẻ thản nhiên, phẩy tay ý bảo không cần đa lễ.
Đúng lúc này, bên ngoài có người bước vào. Cả ba quay đầu nhìn lại, hóa ra Lũng đạo hữu cũng tới bái phỏng.
Tô Đan sư lập tức đứng dậy đón tiếp. Lũng đạo hữu cũng giữ thái độ cung kính, chắp tay hành lễ. Chào hỏi xong, Lũng đạo hữu ngay trước mặt hai người Tần Minh lấy ra hai hộp ngọc đưa cho Tô Đan sư.
"Yêu đan của yêu thú nhất giai trung kỳ, còn có cả Tuyên Linh thảo!" Trên mặt Tô Ngọc Thanh lộ rõ vẻ hài lòng.
Hắn vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một bình ngọc tinh xảo đưa cho Lũng đạo hữu: "Hai viên Tụ Linh đan, có thể tăng tiến tu vi Luyện Khí kỳ, ngay cả với tu sĩ hậu kỳ cũng có hiệu quả."
Sau đó, Lũng đạo hữu và Tô Đan sư nhiệt tình trò chuyện với nhau, hoàn toàn phớt lờ sự hiện diện của Tần Minh và Thái Lão Cửu.
Nửa khắc sau, Tần Minh và Thái Lão Cửu lẳng lặng cáo từ ra về, sắc mặt cả hai đều có chút khó coi.
"Thật là mất mặt quá."
"Lúc tới sao ngươi không nói với ta Tô Đan sư trẻ tuổi thế này? Lại còn là trung phẩm Đan sư nữa?"
"Ta làm sao mà biết được?"
"Lần sau có chuyện 'tốt' kiểu này thì đừng gọi ta nữa."