ItruyenChu Logo

NgocTieuCac

[Dịch] Trùng Sinh Quan Trường: Ta Thật Không Muốn Lại Tăng Chức

Chương 781. Ta cho rằng, trong này tất có kỳ quặc!

Chương 781: Ta cho rằng, trong này tất có kỳ quặc!

Sự tình đã rất rõ ràng, Lương Duy Thạch chuẩn bị bằng cả hai tay. Mà nguyên nhân khiến hắn làm như thế, tự nhiên là do không tin tưởng công an thành phố Cam Tuyền!

Cao Thụ Khởi đoán không lầm, Lương Duy Thạch chính vì sự kiện bức cung trong vụ án hiếp dâm giết người xảy ra vào dịp mùng một tháng năm lần trước, cùng với biểu hiện bao che của cục công an thành phố Cam Tuyền, nên trong lòng vẫn luôn hoài nghi. Từ đó, hắn cẩn thận đưa ra quyết định không bỏ trứng vào cùng một giỏ.

Vừa vặn hắn cũng có mối quan hệ tại Sở công an tỉnh. Lần trước, Ngụy trưởng phòng Ngụy Đồng Kỳ còn cố ý gọi điện thoại nói cho hắn biết, có việc gì cứ việc lên tiếng, không cần khách khí. Đương nhiên, người ta là nể mặt vị lãnh đạo cũ Thẩm Tình Lam của hắn.

Tóm lại, có sự hiệp trợ của Sở công an tỉnh, phía hắn có thể "đi bằng hai chân". Vạn nhất cục công an thành phố Cam Tuyền dở trò trì hoãn, không chịu làm việc, cũng không đến mức ảnh hưởng triệt để đến tiến độ phá án.

Hắn có thể dự liệu được, gã nhân tình làm quan lớn của Tiền Á Lỵ tất nhiên sẽ vận dụng hết thảy sức mạnh để ngăn cản bọn họ đạt được mục đích. Mà việc có thể thuận lợi triệu tập Tiền Á Lỵ hay không lại là mấu chốt của cuộc đấu trí lần này, liên quan trực tiếp đến việc có bắt được kẻ đứng sau màn hay không!

Sáng hôm sau, tại phòng họp của Tỉnh ủy tỉnh Giang Nam.

Hội nghị Thường ủy mở rộng đang đi vào hồi kết. Các Thường ủy đang ngồi ai nấy đều nghiêm túc, bầu không khí hết sức ngưng trọng, bởi vì ngay tại hội nghị, Bí thư Tiêu Thanh Hoa vừa nổi trận lôi đình.

Bí thư Tiêu phê bình nghiêm khắc các đồng chí liên quan, đặc biệt là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Cam Tuyền Đinh Khải Mong; Phó Tỉnh trưởng phụ trách giao thông vận tải Kim Mậu Hoành; Bí thư Thành ủy Trường Thiên Từ Chấn Đông cùng một số người khác.

Về phần tại sao những vị này bị phê bình... hừm, chẳng phải đều do sự cố sập cầu vượt sông Hằng Dương gây ra sao. Nếu đó chỉ là một "tai nạn ngoài ý muốn" thì còn dễ nói, nhưng trớ trêu thay, "hai vị kia" ở Hằng Dương lại tra ra được chân tướng về vấn đề chất lượng công trình nghiêm trọng.

Điều này khiến cho "kết quả kiểm định" và "kết quả của tổ điều tra liên hợp tỉnh thành" trước đó biến thành một trò cười đúng nghĩa! Chỉ có điều, "trò cười" này lại khiến bọn họ không sao cười nổi. Bởi vì nó đồng nghĩa với việc từ cấp tỉnh đến thành phố Trường Thiên, từ Trường Thiên đến Hằng Dương, toàn bộ thành viên tổ điều tra và nhân viên công tác liên quan đều tham gia vào hoạt động vi phạm pháp luật nhằm che giấu chân tướng.

Phía Hằng Dương xử lý tương đối cấp tốc và quyết liệt. Một loạt cán bộ do áp lực mà ra đầu thú, sau đó người này khai ra người kia, dẫn đến hiệu ứng domino khiến không ít cán bộ vi phạm tại Trường Thiên, Cam Tuyền và cả trên tỉnh liên tiếp bại lộ.

Phó Thị trưởng phụ trách, Cục trưởng Cục Giao thông, Cục trưởng Cục Kiểm định chất lượng của thành phố Trường Thiên; Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch Tập đoàn Chính Tập của thành phố Cam Tuyền; Phó Giám đốc Sở Giao thông tỉnh, người phụ trách bộ môn kiểm định chất lượng tỉnh...

Nhìn danh sách các cán bộ dính líu, có thể thấy tính chất sự việc nghiêm trọng đến nhường nào. Dù hiện tại chưa

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip