ItruyenChu Logo

[Dịch] Trùng Sinh Quan Trường: Ta Thật Không Muốn Lại Tăng Chức

Chương 768. Một tuần! Ta chỉ có thể cho các ngươi thêm thời gian một tuần

Chương 768: Một tuần! Ta chỉ có thể cho các ngươi thêm thời gian một tuần

Từ Chấn Đông và Tôn Mỹ Vân nhìn về phía Hoa Lương Bình, ánh mắt hai người tràn ngập vẻ lạnh lẽo như đúc từ một khuôn.

Đúng vậy, chẳng có vị lãnh đạo nào lại ưa thích hạng thuộc hạ dám vượt mặt cấp trên để nịnh bợ người ngoài, huống chi Hoa Lương Bình còn là loại vì muốn lấy lòng lãnh đạo tỉnh ủy mà bất thình lình nhảy ra đâm một đao sau lưng đồng nghiệp.

Hắn tưởng rằng mình đã nắm lấy cơ hội đi đường tắt, nhưng thực tế, hắn đang bước vào con đường tự tuyệt tiền đồ. Trừ phi vị Thường phó tỉnh trưởng kia trực tiếp điều động hắn lên tỉnh, nếu không, hắn cứ việc ngồi yên ở vị trí phó phòng này cho đến lúc về hưu. Chuyện tiến thân là điều không tưởng, đời này hắn đừng hòng mơ tưởng tiến thêm bước nào nữa!

Hoa Lương Bình dường như cũng cảm nhận được những luồng mạch nước ngầm mãnh liệt từ các phía đổ dồn về phía mình, trán hắn không khỏi rịn ra một tầng mồ hôi lấm tấm.

Thú thật, sở dĩ hắn lựa chọn giơ tay phát biểu, một nửa là do tâm lý đầu cơ, nửa còn lại là do áp lực quá lớn mà Lương thư ký tạo ra kể từ khi nhậm chức. Vì lo sợ sẽ bị thanh toán, hắn từng nghĩ đến việc nương nhờ Vương thị trưởng, nhưng rồi nhanh chóng nhận ra Vương thị trưởng cũng phải né tránh phong mang của Lương thư ký, luôn thể hiện thái độ phục tùng và phối hợp. Nếu đã như thế, hắn chỉ còn một con đường duy nhất để đi.

"Thường tỉnh trưởng, các vị lãnh đạo, điều tôi muốn nói là: Đối với quan điểm về cuộc điều tra tai nạn cầu vượt sông, tôi cùng các đồng chí khác trong ban lãnh đạo đều giữ ý kiến thống nhất cao độ với Lương thư ký và Vương thị trưởng!" Hoa Lương Bình trịnh trọng và thành khẩn tuyên bố.

Câu nói này vừa dứt, suýt chút nữa đã làm "tổ ba người" phía sau ngã ngửa vì kinh ngạc.

Không phải chứ! Khoan đã, Hoa Lương Bình rốt cuộc đang làm trò gì vậy? Chẳng lẽ hắn không định phá đài của Lương thư ký và Vương thị trưởng sao? Nhưng ngẫm lại, vừa rồi hắn chỉ giơ tay xin phát biểu chứ chưa hề tỏ ý sẽ nói xấu hai vị lãnh đạo kia. Chỉ là do thời điểm hắn giơ tay quá nhạy cảm, ngay sau câu hỏi đầy tính chất kích động của Thường phó tỉnh trưởng, khiến mọi người sinh ra ảo giác mà thôi.

Diêu Đức Quân và Chu Tông Lâm ngơ ngác nhìn Hoa Lương Bình. Ban đầu bọn hắn cũng tưởng đối phương định làm phản, nào ngờ... gã này đúng là biết đầu cơ, nhưng đối tượng hắn chọn không phải là Thường phó tỉnh trưởng mà lại là Lương thư ký và Vương thị trưởng.

"Lão Hoa khá lắm, tính ra gã này vẫn còn thông minh!" Diêu Đức Quân thầm nghĩ.

Trong khi đó, Chủ nhiệm Văn phòng Thị ủy Loan Bình lại nhìn chằm chằm Hoa Lương Bình với vẻ mặt nghiêm nghị. Quen biết nhau bấy lâu, hôm nay hắn mới nhận ra công lực nịnh bợ của đối phương hóa ra cũng chẳng kém cạnh mình là bao.

Ngay cả Thường phó tỉnh trưởng cùng các lãnh đạo khác, bao gồm cả Từ Chấn Đông và Tôn Mỹ Vân, đều cảm thấy vô cùng bất ngờ. Vừa rồi bọn họ đều vô thức cho rằng Hoa Lương Bình định mượn cơ hội này để đâm Lương - Vương một đao, không ngờ cuối cùng hắn lại quay sang vỗ mông ngựa một cách ngoạn mục.

Lương Duy Thạch và Vương Duệ Phong chậm rãi thu hồi ánh mắt. Suýt chút nữa thì thanh đao trong tay hai người đã không kịp thu lại. Nghĩ lại cũng đúng,

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip