ItruyenChu Logo

[Dịch] Trùng Sinh Quan Trường: Ta Thật Không Muốn Lại Tăng Chức

Chương 712. Làm quảng cáo làm tuyên truyền, nào có không khoa trương? (2)

Chương 712: Làm quảng cáo làm tuyên truyền, nào có không khoa trương? (2)

Nói xong, hắn đưa điện thoại cho Vương Duệ Phong.

“Thị trưởng Duệ Phong, cảm ơn cậu đoạn thời gian trước đã tới thăm tôi. Chuyện là thế này, đêm nay tôi hẹn Bí thư Duy Thạch ăn cơm cũng là để bàn bạc về vấn đề phát triển du lịch văn hóa của Hằng Dương. Nếu Thị trưởng không thấy mạo muội, chi bằng cùng tới uống vài ly được không?”

Trong điện thoại, giọng nói của Ngô Hải Ba tràn đầy sự nhiệt tình.

Nếu là bình thường, Vương Duệ Phong thực sự không có hứng thú góp vui kiểu này. Dù sao Ngô Hải Ba cũng không chuyên môn mời hắn, hắn việc gì phải nể mặt?

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đó là chuyện bình thường, còn tình huống đặc biệt thì cần phân tích khác.

Đầu tiên, hắn hiểu rõ đây là cách Lương Duy Thạch đáp lại thiện ý của mình. Nếu không, đối phương chỉ cần nói một câu “Buổi tối có hẹn” là xong, hoàn toàn không cần bày vẽ gọi điện cho Ngô Hải Ba ngay trước mặt hắn.

Thứ hai, Ngô Hải Ba là nguyên Bí thư Thị ủy, là cán bộ lãnh đạo về hưu hưởng đãi ngộ cấp phó thính, dù là làm cho người khác xem thì hắn cũng cần giữ thái độ lễ phép nhất định.

Cuối cùng, hắn cũng biết Ngô Hải Ba hiện là cố vấn cho Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Đô thị, đã đưa ra không ít ý kiến đóng góp cho quy hoạch thành phố. Đến Lương Duy Thạch còn có thể hạ mình khiêm tốn lắng nghe, thì hắn cũng chẳng việc gì phải giữ khư khư cái giá Thị trưởng.

Tổng hợp lại, Vương Duệ Phong cảm thấy cuộc vui này hắn có thể tham gia.

Thế là sau khi về nhà thay quần áo, hắn cùng ngồi chung xe với Lương Duy Thạch đi tới nhà Ngô Hải Ba.

Vì chân đi lại không tiện, Ngô Hải Ba đã chuyển tới một ngôi nhà nhỏ độc lập ở ngoại ô thành phố.

Khi hai người tới nơi, vợ của Ngô Hải Ba là Tống Cần đã kê xong bàn ghế trong sân, bày sẵn vài món nhắm nguội.

Phương Vĩnh Kỳ và Trì Minh Thâm vốn định tự nguyện làm thêm giờ nên cũng vội vàng tiến lên giúp đỡ một tay.

“Bí thư Duy Thạch, Thị trưởng Duệ Phong, mau ngồi đi.”

Ngô Hải Ba, người đã sử dụng xe lăn một cách thuần thục, nhiệt tình chào mời hai vị lãnh đạo đương nhiệm của thành phố ngồi xuống.

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip