ItruyenChu Logo

[Dịch] Trùng Sinh Quan Trường: Ta Thật Không Muốn Lại Tăng Chức

Chương 710. Có tranh chấp, tất phải khuyên can

Chương 710: Có tranh chấp, tất phải khuyên can

Giờ này khắc này, trong lòng Viên Lệnh Đức tràn đầy đắc ý.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, vừa nghe đến việc hắn có hẹn dùng bữa tối cùng Vương Duệ Phong, Ban Kỷ luật Thanh tra thành phố Trường Thiên lập tức im hơi lặng tiếng. Họ nói là đi xin ý kiến lãnh đạo, nhưng kết quả đã qua thời gian dài như vậy vẫn không có động tĩnh gì, rõ ràng là cảm thấy tình huống khó giải quyết, không biết phải xử trí ra sao.

"A, thật đúng là trời không tuyệt đường người!"

Viên Lệnh Đức thầm nghĩ mình chắc chắn có lão thiên gia phù hộ, nên mỗi khi đại nạn lâm đầu đều xuất hiện chuyển cơ, giúp hắn biến nguy thành an, bình an vượt qua sinh tử quan.

Nghĩ đến đây, hắn cầm điện thoại gọi đi, ngữ khí thân thiết hỏi: "Tưởng ca, phía Vương thị trưởng nói thế nào rồi? Ngài xem ta nên đặt chỗ tại khách sạn Kim Hạo ở Trường Thiên để cung nghênh đại giá, hay là đến tửu lâu Hằng Dương Danh Vọng đặt trước một vị trí?"

Tưởng Bân Nghĩa cười trả lời: "Ta vừa rồi gọi cho Duệ Phong nhưng không liên lạc được, ngươi không cần phải gấp, có tin chính xác ta tự nhiên sẽ thông báo."

Viên Lệnh Đức liên thanh vâng dạ. Đối với hắn, dù là ở Trường Thiên hay Hằng Dương, chỉ cần có thể gặp mặt Vương Duệ Phong để chốt hạ chuyện đầu tư, hắn coi như đã dán được tấm bùa hộ mệnh lên trán.

Lúc đó, xem Từ Chấn Đông còn dám động vào hắn hay không?

Còn về phần Lương Duy Thạch, chưa nói đến việc đối phương có muốn xen vào chuyện bao đồng hay không, dù có muốn gây khó dễ cũng khó mà bước qua cửa ải của Vương Duệ Phong. Hắn nghe nói Vương Duệ Phong và Lương Duy Thạch vì chuyện cải tạo cổ trấn mà nảy sinh hiềm khích. Ha ha, nếu không tại sao lại nói là trời giúp hắn chứ!

Tưởng Bân Nghĩa bên này suy đoán cháu trai mình có lẽ đang họp, không tiện nghe điện thoại, thế là lại gửi tin nhắn đi, nhưng kết quả vẫn không có hồi âm.

Tại phòng họp Thị ủy Hằng Dương, các tài liệu liên quan đến kế hoạch xây dựng cổ trấn đang được trình chiếu trên màn hình lớn.

Người đứng đầu các đơn vị Xây dựng, Quy hoạch, Tài nguyên đất đai, Tài chính, Bảo vệ môi trường, cùng phụ trách các hương trấn như Nguồn Nước, Lệ Thủy, Thính Vũ đều đang tập trung tinh thần nghe Vương thị trưởng đích thân giảng giải về kế hoạch cải tạo cổ trấn quy mô hùng vĩ này.

Đáng chú ý là nguyên Bí thư Thị ủy Ngô Hải Ba cũng tham dự với tư cách cố vấn Trung tâm nghiên cứu phát triển đô thị. Trong buổi thảo luận còn có sự hiện diện của Phó Bí thư Hoa Lương Bình, Phó Thị trưởng thường trực Trương Xuân Lôi cùng nhiều Ủy viên thường vụ khác, nhưng riêng Bí thư Lương Duy Thạch lại vắng mặt.

Tình huống này không tránh khỏi khiến người ta hiểu lầm rằng mâu thuẫn giữa Lương Duy Thạch và Vương Duệ Phong đã gắt gao đến mức không thể hòa giải, đồng thời cho thấy thái độ phản đối kịch liệt của Lương Duy Thạch đối với dự án này.

Nhưng thực tế, nguyên nhân Lương Duy Thạch vắng mặt là do phải đi thành phố Trường Thiên tham gia cuộc họp các Bí thư Huyện ủy (Khu ủy), và sau đó được Bí thư Từ Chấn Đông tiếp kiến riêng.

"Duy Thạch, ở đây không có người ngoài, ngươi hãy thực sự cầu thị mà nói xem, thời gian qua cùng đồng chí Vương Duệ Phong phối hợp công tác cảm thấy thế nào?"

Có tranh chấp tất phải khuyên can, có những lời nhất định phải nói rõ. Dù không có lời

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip