ItruyenChu Logo

[Dịch] Toàn Dân Biển Sâu Trò Chơi

Chương 24. Khu rừng dưới đáy biển năm ấy (2)

Chương 24: Khu rừng dưới đáy biển năm ấy (2)

Bob vô tội nhún vai: “Muốn đạt được lợi ích thì tự nhiên phải chấp nhận rủi ro.”

“Họ chết rồi sao?” Ánh mắt Tô Dạ lạnh lùng.

“Ta cũng không rõ. Hai người kia sau khi đọc xong cuốn sách thì luôn miệng lảm nhảm muốn đi đến một nơi nào đó, sau đó họ rời đi và không bao giờ quay lại. Nhưng vì cuốn sách đã trở về đây, nên có lẽ họ đã thực sự mất mạng.”

Bob chậm rãi nói tiếp:

“Ta đã nói rõ sự nguy hiểm cho các ngươi. Có tiếp nhận nhiệm vụ này hay không là quyền quyết định của các ngươi. Nếu thành công, ta sẽ giao công thức pha chế ‘Bài ca Da Lai’ cho các ngươi, đó là vật trấn quán của tửu quán này.”

Tô Dạ gõ gõ ngón tay lên quầy, bắt đầu suy tính. Hạ Thiền Ca ngồi yên lặng bên cạnh, không dám quấy rầy. Nàng nhận ra Tô Dạ đang rất động tâm.

“Được, ta nhận.”

Tô Dạ cầm lấy cuốn sách ma pháp rồi bước ra cửa.

“Ơ, chờ ta với!” Hạ Thiền Ca vội vàng đuổi theo, lo lắng hỏi: “Đại ca, huynh không sợ mất mạng sao?”

“Ta có tự tin.”

Tô Dạ nhìn cuốn sách trong tay. Hắn luôn cảm thấy Ricard Von – tác giả cuốn sách này – không hề đơn giản. Người này có những đặc điểm rất giống với Rosheimer, nhà ô nhiễm học đại dương, người đã tạo ra chiếc bàn làm việc thất lạc kia. Hắn nghi ngờ chân tướng đằng sau có liên quan trực tiếp đến lý do vùng biển này biến thành hình dạng như hiện tại.

Hạ Thiền Ca bất đắc dĩ thở dài: “Thôi vậy, tùy huynh.”

Tô Dạ khẽ mỉm cười với nàng: “Yên tâm, ta sẽ không chết đâu.”

“Tốt nhất là vậy, nếu không ta lại phải đi tìm bảo tàng một mình.”

Hai người tìm đến một nơi vắng vẻ, Tô Dạ mở cuốn sách ma pháp ra và bắt đầu đọc.