ItruyenChu Logo

[Dịch] Toàn Cầu Thần Khải: Xin Lỗi, Siêu Phàm Là Ta Ban Cho

Chương 13. Phàm nhân cùng Thần Minh (2)

Chương 13: Phàm nhân cùng Thần Minh (2)

Cảnh sát vừa đi khỏi, văn phòng vốn đang nén nhịn lập tức như vỡ tổ, triệt để sôi trào. Những nhân viên vừa rồi còn không dám thở mạnh, giờ đây chẳng còn kiêng dè gì nữa, tụ tập năm ba người một chỗ, phấn khích trao đổi:

"Trời ạ! Nghi phạm trọng án! Vương Khuê rốt cuộc đã làm ra chuyện gì tày đình như vậy?"

"Tôi thấy tám phần là giết người rồi! Nếu không sao có thể gọi là án hình sự được?"

"Không thể nào? Nhìn cái dáng vẻ hiền lành thế kia, giết gà chắc hắn còn không dám nữa là?"

"Biết người biết mặt không biết lòng! Các cậu xem trên tin tức mà xem, bao nhiêu tên tội phạm giết người nhìn bên ngoài chẳng giống người lương thiện là gì!"

"Này, các cậu nói xem..." Một giọng nói hạ thấp xuống cực độ, nhưng lại mang theo vẻ run rẩy vì hưng phấn, "Lý chủ quản của chúng ta cả ngày hôm nay không lộ diện, điện thoại cũng không liên lạc được... Chẳng lẽ..."

Giả thuyết này vừa đưa ra, không gian xung quanh bỗng chốc lặng đi trong thoáng chốc. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, trên mặt hiện rõ vẻ kinh hãi.

"Mẹ kiếp! Cậu đừng có hù tôi chứ!"

"Không lẽ nào? Vương Khuê bị đuổi việc, vì quá tức giận nên đã trực tiếp đem Lý chủ quản... 'răng rắc' rồi sao?"

Ý nghĩ này giống như một loại virus, trong nháy mắt lan tràn trong tâm trí của tất cả mọi người. Càng ngẫm nghĩ, họ lại càng thấy khả năng này rất cao. Động cơ ư? Có chứ! Vương Khuê bị nhục mạ công khai, bị đuổi ra khỏi cửa, mười mấy năm tâm huyết đổ sông đổ biển, mối thù này quá lớn rồi! Thời gian ư? Cũng hoàn toàn khớp! Chiều qua vừa bị sa thải, hôm nay cảnh sát đã tìm đến tận cửa, mà Lý chủ quản cũng biến mất tăm!

Trong văn phòng liên tục vang lên tiếng hít khí lạnh. Mọi người nhìn nhau với ánh mắt thay đổi hoàn toàn, cứ như thể chính mình vừa khám phá ra chân tướng của một vụ án kinh thiên động địa.

"Khụ khụ!"

Giữa lúc đám đông đang bàn tán hăng say nhất, vị quản lý bộ phận với gương mặt đen sầm bước tới.

"Làm cái gì thế hả! Đang giờ làm việc mà ở đây nói nhăng nói cuội gì đó!"

"Có phải không muốn làm nữa, muốn được như Vương Khuê bị đuổi việc mới vừa lòng đúng không?"

Lời răn đe của quản lý cuối cùng cũng khiến đám nhân viên này thu liễm lại đôi chút. Mọi người giải tán như ong vỡ tổ, quay trở lại vị trí làm việc. Thế nhưng ngọn lửa tò mò trong lòng họ vẫn không thể nào dập tắt được, tất cả vẫn đang điên cuồng trao đổi thông tin thông qua các hội nhóm chat bí mật.