ItruyenChu Logo

NgocTieuCac

[Dịch] Tiên Đạo Phần Cuối

Chương 8. Tốc độ tăng lên có chút nhanh (2)

Chương 8: Tốc độ tăng lên có chút nhanh (2)

Học được nhanh như vậy sao?

Giang Mãn có chút kinh ngạc. Dẫu đây là công pháp đơn giản nhất, nhưng chỉ một lần đã thành công thì quả thực có gì đó không đúng. Y tiếp tục tu luyện, tử khí trong người lại chuyển động theo công pháp. Sau hai lần thi triển, tốc độ vận chuyển chu thiên đã nhanh hơn hẳn, kinh mạch thậm chí còn mở rộng thêm một chút.

Luyện Khí pháp tầng thứ hai.

Giang Mãn im lặng, tốc độ này đúng là quá nhanh. Phải chăng là do luồng tử khí kia?

Y không chắc chắn, đành thử vận chuyển công pháp để nâng cao tu vi xem có dẫn động được tử khí hay không. Lần này y tu ngoại công, thu nạp linh khí nhưng tử khí không hề phản ứng, thay vào đó, y bắt đầu hấp thu dược lực từ Vô Hạ Tụ Linh Đan trong đan điền.

Tuy nhiên, hiệu quả không mấy lý tưởng. Nếu ví Luyện Khí tầng một như một cái hồ lô để chứa nước, thì việc tu luyện lúc này chỉ giống như tạo ra một lớp sương mù mỏng trên bề mặt, ngay cả nắp hồ lô cũng chưa mở ra được. Muốn lấp đầy cái hồ lô này chắc chắn sẽ mất rất nhiều thời gian.

Vấn đề vẫn nằm ở chỗ cấp độ công pháp quá thấp, ngay cả cửa ngõ Luyện Khí tầng một cũng chưa thực sự bước vào. Dù có đan dược hỗ trợ, tiến triển vẫn chậm chạp.

Thế là Giang Mãn lại quay lại luyện công pháp. Suốt cả buổi sáng, y không hề nghỉ ngơi, thu hoạch đạt được vượt xa mức bình thường.

Tu luyện thêm bốn lần, Luyện Khí pháp đạt tầng ba. Tu luyện thêm tám lần, đạt tầng bốn. Thêm mười sáu lần nữa, Luyện Khí pháp đã lên tới tầng năm.

Lúc này mới chỉ là giữa trưa, buổi giảng dạy vừa kết thúc, buổi chiều là thời gian tự tu. Chỉ trong một buổi sáng mà đạt tới tầng năm, đây là trình độ gì?

Khi mọi người đã rời đi gần hết, Giang Mãn cũng định trở về kiếm chút gì ăn để tiếp tục tu luyện. Y muốn thử xem mất bao lâu để đạt đến tầng cao nhất. Giản Dị Luyện Khí Pháp có tổng cộng chín tầng, nửa ngày đã được năm tầng, bốn tầng còn lại chắc cũng không còn xa.

Thế nhưng khi vừa định rời đi, Phương Dũng đã chặn đường y.

"Có việc gì?" Giang Mãn hỏi. Dù ở cùng một viện nhưng hai năm qua họ chưa từng nói chuyện với nhau.

"Hy vọng ngươi biết điều một chút, những lời không nên nói thì đừng nói." Phương Dũng nhìn Giang Mãn với vẻ khinh khỉnh: "Hạng người như ngươi vốn chẳng có tương lai, còn ta có cơ hội tham gia sát hạch vào Vụ Vân tông. Đắc tội với ta chẳng có ích gì cho ngươi đâu."

Nghe vậy, Giang Mãn tò mò hỏi: "Ta không có tư cách sao?"

"Ngươi?" Phương Dũng cười nhạo: "Đừng nói là ngươi còn chưa nộp đủ tu kim, dù có đủ đi nữa, ngươi tưởng ai cũng có tư cách chắc? Viện thứ sáu này chỉ có đúng hai suất sát hạch, mà danh sách sẽ được chốt vào tháng mười hai này rồi. Ngươi nghĩ sẽ tới lượt mình sao?"