Chương 4: Hắn lẽ nào thật sự là tuyệt thế thiên kiêu? (2)
Nói rồi, lão liếc mắt về phía góc bàn. Giang Mãn thấy ở đó có một cuốn sách đang bị dùng để kê chân bàn. Lúc còn ngốc nghếch, quả thực hắn chuyện gì cũng làm được. Hắn nhặt cuốn sách lên, vừa lật xem vừa hỏi: "Tiền bối, vị tiên nữ kia là ai? Đến từ đâu? Liệu nàng ta có đột ngột xuất hiện không?"
Lão Hoàng Ngưu nhìn hắn bằng đôi mắt to như chuông đồng: "Đợi ngươi qua được tử kiếp ba ngày này rồi hãy nói."
Ba ngày dẫn khí vào cơ thể đối với người bình thường là khó như lên trời. Ngay cả thiên tài cũng cần có căn cơ và tài nguyên. Giang Mãn xem qua cuốn luyện khí pháp, nhận ra dù là bản giản dịch thì việc học được cũng mất rất nhiều thời gian, chưa nói đến việc nó có tới chín tầng.
Hắn chợt nhớ tới Thiên Giám Trăm Sách. Hắn lập tức chìm vào thức hải, lật đến trang thứ chín. Nếu rút luồng công pháp tử khí này ra, liệu có tính là dẫn khí vào cơ thể không?
"Ba ngày dẫn khí vào cơ thể thật sự khó đến vậy sao?" Giang Mãn nhìn Lão Hoàng Ngưu.
Lão Hoàng Ngưu đáp: "Điều đó tùy thuộc vào việc ngươi có phải tuyệt thế thiên kiêu hay không."
"Vạn nhất con đúng là thiên kiêu thì sao?" Giang Mãn nói.
Nghe vậy, Lão Hoàng Ngưu chỉ cười không đáp.
"Dưới sự cai quản của Tiên môn có vô số thiên tài, tại sao không thể có thêm con?" Giang Mãn tiếp tục.
Lão Hoàng Ngưu vẫn im lặng nhìn hắn, ý tứ rõ ràng: Đừng nằm mơ giữa ban ngày.
Thấy vậy, Giang Mãn không nói thêm lời nào. Hắn mở Thiên Giám Trăm Sách, dứt khoát chọn rút ra công pháp tử khí. Một luồng hào quang từ cuốn sách hạ xuống, ngay lập tức hòa vào kinh mạch, chảy xuôi xuống và đọng lại trong đan điền. Một luồng linh khí từ đó tỏa ra, lan khắp cơ thể.
Đây chính là biểu hiện của việc dẫn khí vào cơ thể.
Chứng kiến cảnh tượng này, Lão Hoàng Ngưu đứng hình tại chỗ. Đôi mắt lão trợn ngược, nghi ngờ mình nhìn lầm. Dẫn khí vào cơ thể chỉ trong nháy mắt? Lão đã bỏ lỡ bước quan trọng nào sao?
Trong đầu lão bỗng nảy ra một ý nghĩ hoang đường: Hắn lẽ nào thật sự là tuyệt thế thiên kiêu?
Lúc này, giọng của Giang Mãn vang lên: "Tiền bối, con có thể sờ thử người một chút không?"