ItruyenChu Logo

[Dịch] Tiên Đạo Phần Cuối

Chương 13. Còn trẻ như vậy, sao có thể ngủ được? (2)

Chương 13: Còn trẻ như vậy, sao có thể ngủ được? (2)

Nếu coi Luyện Khí tầng một như một cái hồ lô dùng để đựng nước, thì hiện tại linh khí đã mở toang nắp hồ lô này và bắt đầu đổ đầy vào trong, dưới đáy thậm chí đã xuất hiện một lớp nước đọng mỏng.

Giây phút "hồ lô" được mở ra, Giang Mãn cảm thấy cơ thể như được rót vào một dòng suối sinh mệnh, tràn trề sức sống, tay chân đầy rẫy lực lượng. Sự mệt mỏi cũng nhanh chóng tan biến. Cảm giác này hoàn toàn khác biệt so với trước kia.

Hắn đã chính thức bước chân vào Luyện Khí tầng một.

Dù chỉ là mức thấp nhất của tầng một, nhưng hắn nhận ra với sự hỗ trợ của đan dược, chỉ cần vận chuyển công pháp khoảng hai trăm lần nữa là có thể lấp đầy "hồ lô" này. Khi đó, hắn có thể thử sức mở ra cái hồ lô thứ hai.

"Bây giờ mình đã ngang cấp với tiểu mập mạp, chẳng mấy ngày nữa sẽ vượt qua y thôi."

"Không biết những kẻ đứng đầu đang ở tu vi gì."

"Cần phải biết rõ Phương Dũng đang ở Luyện Khí tầng mấy. Chỉ khi vượt qua hắn, mình mới có được tư cách kia."

Hiện tại, hắn vẫn còn khoảng một trăm ngày, thời gian xem ra vẫn còn khá dư dả.

Tuy nhiên, khi hắn đến viện nhỏ thứ sáu ở hậu viện vào ngày hôm nay, Phương Dũng đã đứng chặn đường.

"Phương thiếu có việc gì sao?" Giang Mãn hỏi.

Phương Dũng nhìn hắn, bình thản nói: "Hôm nay là ngày dọn dẹp viện cũ, cần ngươi đi một chuyến."

Giang Mãn nhíu mày: "Trước kia sao tôi chưa từng nghe nói qua?"

"Trước kia là luân phiên, lần này đến lượt kẻ đứng bét bảng, mà trùng hợp ngươi chính là kẻ đó." Phương Dũng nhìn Giang Mãn, dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Tháng sau việc dọn dẹp vẫn dành cho kẻ đứng bét, không biết lúc đó có còn là ngươi hay không thôi."

Giang Mãn im lặng.

Đợi đến tháng sau, ngươi sẽ biết tay ta.