ItruyenChu Logo

NgocTieuCac

[Dịch] Thượng Cổ Luyện Yêu Sư

Chương 8. Đoán Thể Cảnh Hậu Kỳ

Chương 8: Đoán Thể Cảnh Hậu Kỳ

Thạch Nghị trở lại phòng, lập tức khoanh chân ngồi trên giường, nhắm nghiền hai mắt, tiến vào bên trong Nguyên Giới. Lúc này, Thôn Bảo Trư đang ôm Tử Đồng nằm ngáy o o.

Trong Nguyên Giới, một hạt đào màu lam nhạt cùng ba hạt giống màu đen đang lặng lẽ trôi nổi. Ngoài ra còn có hai gốc Bách Niên Nhân Sâm và một số mảnh vỡ khác. Những mảnh vỡ này vốn không được coi là thiên tài địa bảo, nhưng Thạch Nghị vẫn thu thập lại. Trong số đó, có một mảnh vỡ thu hút sự chú ý của hắn.

Đó là một thanh sài đao bị gãy, chỉ còn lại chuôi đao và ba tấc lưỡi, rỉ sét loang lổ, nhưng lại mang đến cảm giác âm lãnh thấu xương. Lúc này, lớp rỉ sét bên trong Nguyên Giới đang có dấu hiệu bong tróc, lộ ra phần lưỡi đao sáng quắc to bằng ngón tay cái.

"Xem ra Nguyên Giới còn có công hiệu tôi luyện bảo vật." Thạch Nghị mừng rỡ. Hắn không nghiên cứu thanh đao gãy kia nữa mà đem hạt đào cùng hạt giống gieo xuống đất.

Khi hạt đào màu lam nhạt được đặt vào lớp cát vàng, từng đạo hào quang xanh nhạt lập tức dâng lên, khiến bãi cát hóa thành bùn đất màu đen. Thạch Nghị kinh ngạc nhìn sang phía những hạt cát trồng Bách Linh Hoa, chúng cũng đang chuyển hóa thành bùn đất màu trắng. Hắn tự hỏi liệu đây là do hạt giống thần dị tự thay đổi môi trường, hay vốn dĩ Nguyên Giới có khả năng tự động chuyển hóa đất đai cho phù hợp với từng loại linh vật.

Cách đó không xa, gốc tiểu thảo màu lam nhạt đã lớn thêm mấy phần, cao đến bắp chân Thạch Nghị, trên lá bắt đầu xuất hiện một tia sắc vàng. Đây là dấu hiệu của việc chuyển hóa, cho thấy màu lam nhạt vốn không phải màu sắc thật sự của nó. Thạch Nghị rất mong chờ gốc tiểu thảo này kết quả để giúp hắn gia tăng tu vi.

"Tiểu gia hỏa, tỉnh dậy đi thôi." Thạch Nghị vỗ vỗ bụng nhỏ của Thôn Bảo Trư.

Hừ!

Thôn Bảo Trư mơ màng mở mắt, nhìn Thạch Nghị với vẻ mặt hờn dỗi, như thể đang trách móc hắn chỉ tìm đến nó khi có việc, còn bình thường lại để nó cô đơn một mình. Thạch Nghị dở khóc dở cười trước biểu cảm của con heo nhỏ, hắn xoa bụng nó rồi đưa hai gốc Bách Niên Nhân Sâm ra trước mặt.

Hừ!

Thôn Bảo Trư lập tức hưng phấn, nuốt chửng hai gốc nhân sâm vào bụng. Ngay sau đó, Thạch Nghị cảm nhận được một luồng năng lượng cực kỳ tinh thuần tràn vào cơ thể.

"Quả nhiên, dược lực hoàn toàn của Bách Niên Nhân Sâm đủ để ta đột phá lên Đoán Thể Cảnh hậu kỳ." Thạch Nghị mừng rỡ.

Linh hồn hắn quay về bản thể, bắt đầu vận chuyển Lục Cực Võ Kính. Một đạo kình khí trong cơ thể giống như con giun nhanh chóng được kích hoạt, điên cuồng hấp thụ năng lượng. Đạo kình khí ấy không ngừng luân chuyển và lớn mạnh, dần dần trông giống như một con ấu long mới sinh đang ẩn mình.

Hống!

Một tiếng thú gào yếu ớt vang lên. Thạch Nghị nhận thấy đạo kình khí thứ hai đã xuất hiện, nhưng không phải màu trắng sữa mà mang sắc vàng kim nhạt.

"Ta vậy mà đã tu thành đệ nhị trọng của Lục Cực Võ Kính, hơn nữa đạo kình khí này dường như có chút cổ quái." Thạch Nghị kinh ngạc nhưng không lo lắng. Từ xưa đến nay, kình khí của các thể tu cường giả đôi khi vẫn xảy ra biến dị, đa số đều trở nên cường hãn và bền bỉ hơn bình thường.

Ong!

Nhục thân Thạch Nghị bắt đầu rung động, báo hiệu thời khắc đột phá. Nguồn năng lượng dồi dào từ Thôn Bảo Trư vẫn không ngừng tẩm bổ cho hắn.

Hô!

Năng lượng trong cơ thể đột ngột bùng nổ, phá vỡ xiềng xích ngăn trở, giúp Thạch Nghị chính thức bước vào Đoán Thể Cảnh hậu kỳ. Cảnh giới của hắn nhanh chóng được củng cố nhờ nguồn năng lượng liên tục đổ vào, khiến nhục thân càng thêm mạnh mẽ.

"Hiện tại ta hoàn toàn có thể đối đầu với luyện khí sư ở Ngưng Khí Cảnh." Thạch Nghị cười khẽ. Hắn đã trở lại hàng ngũ thiên kiêu, bước tiếp theo chính là nghiên cứu luyện yêu chi thuật.

Luyện yêu chi thuật thực chất là luyện chế hai con yêu thú khác nhau thành một chủng loại hoàn toàn mới. Tuy nghe đơn giản nhưng bên trong ẩn chứa rất nhiều bí ẩn. Thạch Lão Đàn từng nói, luyện chế hai con yêu thú có thực lực tương đương thì tỷ lệ thành công cao hơn, nhưng khó có thể tạo ra cực phẩm. Chỉ khi luyện chế hai loài có sự chênh lệch rõ rệt mới có cơ hội tạo ra yêu thú cường đại, dù tỷ lệ thất bại là rất lớn. Tuy nhiên, nếu hai con yêu thú có khí huyết tương cận hoặc tầng thứ linh hồn giống nhau thì tỷ lệ thành công sẽ tăng lên đáng kể.

Điều này đòi hỏi Luyện Yêu Sư phải có năng lực nhìn thấu bản chất của yêu thú. Thạch Lão Đàn đã dày công rèn luyện nhãn lực cho Thạch Nghị cũng chính vì lẽ đó.

"Bán Sơn Thư Viện không có nơi nuôi dưỡng yêu thú, xem ra ta phải đến hậu sơn một chuyến." Thạch Nghị tự nhủ.

Hậu sơn là một sơn cốc nằm ngoài Tiểu Ngư Thành, dù không phải danh sơn nhưng lại là nơi sinh sống của rất nhiều yêu thú. Trước đây ở Đoán Thể Cảnh trung kỳ, hắn còn e dè Lý Hùng, nhưng giờ đây với thực lực đã tăng tiến, hắn không còn sợ gã nữa. Lý Hùng dù có thực lực Ngưng Khí Cảnh đỉnh phong, là cao thủ tại Tiểu Ngư Thành, nhưng hiện tại nếu Thạch Nghị muốn rời đi, Lý Hùng tuyệt đối không thể ngăn cản.

Thạch Nghị tiếp tục ngồi khoanh chân để củng cố cảnh giới. Đạo kình khí màu vàng kim nhạt kia dần dần hóa thành hình rồng, ngay cả đạo kình khí màu trắng sữa ban đầu cũng bắt đầu mọc ra thứ giống như móng rồng. Đây là một dấu hiệu vô cùng bất phàm.

Hừ!

Thôn Bảo Trư trong Nguyên Giới kêu lên lẩm bẩm. Thạch Nghị tiến vào xem thì thấy nó đang đặt Tử Đồng lên đầu đùa nghịch.

"Bảo Trư có vẻ rất thích Tử Đồng." Thạch Nghị cười nói.

Thế nhưng vừa dứt lời, hắn đã phải há hốc mồm kinh ngạc. Trên bề mặt Tử Đồng đang tỏa ra những luồng sáng yếu ớt, hình thể cũng bắt đầu biến hóa.

Luyện Bảo!

Thạch Nghị chợt nhớ đến từ này. Trong truyền thuyết, một số yêu thú do Luyện Yêu Sư luyện chế có khả năng thiên phú là luyện bảo, có thể rèn đúc thiên tài địa bảo thành vũ khí, pháp bảo. Hắn vốn nghĩ khả năng "nuốt vàng luyện thể" của Thôn Bảo Trư đã là độc nhất vô nhị, nhưng hóa ra hắn vẫn còn đánh giá thấp nó.

"Tiểu gia hỏa, bây giờ ta sẽ đến hậu sơn bắt linh thú, sau đó luyện chế vài con yêu thú về chơi với ngươi, thấy thế nào?"

Hừ!

Thôn Bảo Trư vui vẻ gật đầu, đồng thời truyền đạt ý niệm muốn được thả ra ngoài dạo chơi khi đến hậu sơn. Thạch Nghị khá bất ngờ vì nó có thể giao tiếp trực tiếp với mình như vậy, nhưng nghĩ lại thì đây cũng không phải chuyện quá hiếm lạ đối với linh thú đặc biệt.