ItruyenChu Logo

[Dịch] Thượng Cổ Luyện Yêu Sư

Chương 695. Săn Thú

Chương 695: Săn Thú

Mấy người trở lại Tự Tiên Đạo Quán, chỉ thấy lão đạo sĩ đang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, đối diện y là một con chó già đang nằm cuộn tròn. Cả người lẫn thú đều đang hô hấp theo một quy luật đặc biệt.

Thạch Nghị nhìn qua, nhận thấy trong miệng họ đều có những luồng khí hỗn tạp không ngừng phun ra nuốt vào. Đặc biệt là con chó già kia, hai luồng khí đen trắng cứ liên tục luân chuyển giữa miệng và mũi của nó.

Đây là một loại công pháp hô hấp vô cùng mạnh mẽ, có thể xem là đạo dưỡng sinh, ngang hàng với Ngũ Cầm Kinh của Nho gia. Tuy nhiên, Tự Tiên Đạo Quán vốn chú trọng việc xuất thế, thế nên công pháp này không hề được truyền bá ở nhân gian.

"Đây là Tự Tại Hô Hấp Pháp, nghe đồn tồn tại từ thuở thiên địa sơ khai, được lão tổ của chúng ta tìm thấy. Sau khi tu luyện có thể khiến thần trí minh mẫn, thậm chí cảm ngộ được chân lý của Tiên giới." Mạc Sầu Vũ giới thiệu.

Dù vậy, hắn cũng cho biết không hiểu vì sao sư phụ mình thủy chung vẫn không chịu truyền thụ công pháp hô hấp này cho hắn. Ngay cả Mộng Phù Sinh cũng biết về nó, nhưng Tự Tiên Đạo Chủ vẫn nhất quyết không truyền lại.

"Dù sao đó cũng là sư phụ của các ngươi, người không muốn truyền thụ hẳn là có đạo lý riêng." Thạch Nghị lên tiếng.

Ầm!

Họ vừa trở lại Tự Tiên Đạo Quán thì Thằn Lằn Yêu đã tìm tới. Hắn nói với Từ Thành Tiên rằng muốn mang y đi săn giết yêu thú cấp độ Đại Long.

"Sư phụ! Người nói thật sao? Loại yêu thú cấp độ đó mà người cũng muốn mang con đi săn giết? Tốt quá! Con đi theo người ngay đây!" Từ Thành Tiên hưng phấn reo lên.

Thạch Nghị thầm cảm thán trong lòng. Ở thời đại này, một trận chiến cấp độ đó lại có thể khiến người ta kích động đến thế. Phải biết rằng, hắn từng có lúc một tay giết sạch mấy vạn tu giả cảnh giới Đại Long.

Nhưng hiện tại quả thực không còn được như trước. Rất nhiều lúc, hắn tự hoài nghi không biết bản thân có phải đã rơi vào huyễn cảnh hay không, hay tất cả những điều này chỉ là một màn kịch do những bằng hữu cũ liên thủ lừa gạt hắn.

Lôi Hắc Tử liệu còn trở lại không? Những Đế tử mà hắn từng gặp có còn xuất hiện ở thế giới này nữa hay không? Thạch Nghị vô cùng mong đợi.

"Các ngươi cùng đi với ta đi! Còn có ngươi nữa, lão già Tự Tiên!" Tiếng của Thằn Lằn Yêu vang lên như sấm nổ, cắt ngang quá trình tu luyện của Tự Tiên Đạo Chủ và lão cẩu.

"Hửm? Các ngươi về rồi à? Rất tốt. Hôm qua trên núi lại có một ngôi mộ nổ tung, không biết có thứ gì thoát ra ngoài không. Các ngươi hãy đi cùng ta một chuyến, tuần tra trong vòng trăm dặm này, tuyệt đối không thể để thứ khủng bố nào gây họa gần Tự Tiên Đạo Quán." Tự Tiên Đạo Chủ nghiêm nghị nói.

Những lời Thằn Lằn Yêu nói trước đó, y cư nhiên coi như không nghe thấy một chữ. Mạc Sầu Vũ đứng bên cạnh lộ vẻ chán ghét, nhìn cái Đạo Quán rách nát hiện tại mà xem, lấy đâu ra phạm vi trăm dặm nữa.

"Ai!"

Hắn thở dài một hơi. Hắn đã mấy lần đề nghị sư phụ thu nhận thêm đệ tử để mở rộng môn phái, nhưng lần nào y cũng lấy cớ Tự Tiên Đạo Quán chỉ tìm đệ tử có duyên để từ chối.

Thậm chí, sư phụ còn thường xuyên đưa cho hắn những bức họa hoàn toàn không thể hiểu nổi, nói đó là bí mật cuối cùng của cơ thể người và bắt hắn phải

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip