Chương 669: Sát Thần Bạch Khởi
Chẳng bao lâu sau, lại có thêm bốn vị chí cường giả tìm đến. Ngay cả các bậc Đại Đế cũng lần lượt tiến vào Thần Ma Bí Cảnh, thần thái ai nấy đều vô cùng nghiêm nghị.
Sau khi những nhân vật tầm cỡ này rời đi, khu vực này lại một lần nữa sôi sục. Đám đông không ngừng đổ về phía lối vào bí cảnh. Đệ tử của Tổ Long Thư Viện tỏ ra hết sức thận trọng, bởi lẽ trong nhóm của bọn họ lúc này không có vị Thánh Nhân nào tọa trấn.
Vị Thánh Nhân của Man Yêu Cổ Triều đã quay trở lại. Thương thế của Thiên Yêu Tử không những đã khôi phục hoàn toàn mà huyết khí trong cơ thể hắn còn đang cuồn cuộn sôi trào, tựa như có mấy con đại long đang luân chuyển bên trong, vô cùng bất ổn.
Hắn liếc nhìn Thạch Nghị một cái, sau đó trực tiếp khoanh chân ngồi xuống tại chỗ. Man Yêu Thánh Nhân lẳng lặng thủ hộ bên cạnh, không một ai dám lại gần quấy nhiễu Thiên Yêu Tử.
"Mấy vị chí cường giả đều đã vào trong, liệu đám thiên kiêu chúng ta có cơ hội tiến vào Thần Ma Bí Cảnh không? Nghe đồn bên trong có khả năng xuất hiện Tiên dược!" Có người lên tiếng bàn tán.
Chuyện về Tiên dược vốn dĩ chỉ là lời đồn thổi, nhưng qua đó cũng đủ thấy người đời coi trọng Thần Ma Bí Cảnh đến nhường nào.
"Lại có lời đồn rằng trong bí cảnh ẩn chứa mấy loại Thần dược. Nếu thu thập đủ, có lẽ sẽ luyện chế được Lục Thần Dược Dịch! Thứ này có khả năng tôi luyện ra nhục thân Địa cấp!" Một kẻ khác cảm thán.
Đây quả thực là chuyện kinh thiên động địa. Những loại Thần dược này vốn cực kỳ hiếm thấy, từ xưa đến nay chẳng mấy ai gom đủ, họa chăng chỉ có Thần Ma nhất tộc năm đó mới làm được điều này.
"Ta còn nghe nói bên trong Thần Ma Bí Cảnh có mấy dòng Thần cấp tuyền thủy. Dùng nước đó để tẩy lễ nhục thân thì lợi ích mang lại là vô hạn. Đó chính là mục tiêu lần này của ta." Một tu sĩ khác mở miệng.
Thần cấp tuyền thủy vốn là bảo vật hiếm có, ngay cả Tổ Long Thư Viện cũng chỉ sở hữu một hồ, còn Thiên Đạo Thư Viện dù có linh dược trì tương tự nhưng nếu so với Thần Ma Bí Cảnh thì vẫn còn kém xa.
Hống!
Đúng lúc này, một tiếng gầm thét của Thần Thú vang vọng đất trời. Thạch Nghị nhìn theo hướng phát ra âm thanh, chỉ thấy một con Bạch Hổ to lớn như ngọn núi nhỏ đang lao về phía này.
Tuy mang thân hổ nhưng Thạch Nghị vừa nhìn đã nhận ra đây là một con Thần Thú, hơn nữa còn rất quen mặt. Đó chính là Bạch Khởi của Bạch Hổ nhất tộc.
"Hắn chẳng phải đang ở Tổ Long Thụ chưa về sao?" Thạch Nghị thầm nghi hoặc. Trước đó, khi hơn mười đệ tử Tổ Long Thư Viện trở ra, hắn không hề thấy bóng dáng Bạch Khởi.
Hóa ra tên này không leo lên Tổ Long Thụ mà lại đi tìm Trấn Hồn Cổ. Xem ra hắn đã đạt được không ít cơ duyên ở đó, ngay cả mệnh cách Thiên Sát Cô Tinh cũng dường như đã bị áp chế phần nào.
"Trấn Hồn Cổ tổng cộng có bảy chiếc, nghe nói được chế tác từ da lông của cường giả Bạch Hổ nhất tộc, phần lớn chắc đã rơi vào tay Bạch Khởi rồi." Thạch Nghị tự lẩm bẩm.
Bạch Khởi từng bước tiến lại gần, đôi mắt hung quang lộ rõ. Đám đông thấy hắn tìm đến đều chủ động dạt ra nhường đường, không ai muốn đối đầu trực diện với hung thú này.
"Hổ dữ từ đâu tới mà dám càn rỡ ở đây! Muốn chết sao! Xem ta bắn hạ
────────────────────
🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP
Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.
────────────────────
- Chương Bị Khóa -
Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.
Quyền lợi VIP
Trải nghiệm đọc truyện cao cấp – không giới hạn – không gián đoạn
Kho truyện Premium
Truy cập toàn bộ kho truyện
Chương VIP
Mở khóa toàn bộ chương VIP
Hỗ trợ đa thiết bị
Đọc thoải mái trên mọi thiết bị
Truyện độc quyền
Truy cập kho truyện chỉ dành cho Premium
Cập nhật sớm
Đọc chương mới trước người thường
Audio cao cấp
Nghe truyện với chất lượng cao
Đồng bộ tiến độ
Lưu & đồng bộ trên mọi thiết bị
Không quảng cáo
Đọc truyện không bị làm phiền