ItruyenChu Logo

NgocTieuCac

[Dịch] Theo Môn Phái Võ Lâm Đến Trường Sinh Tiên Môn

Chương 561. Thức tỉnh Nguyên Lễ

Chương 561: Thức tỉnh Nguyên Lễ

Lý Thanh Thu nhìn Nguyên Lễ đang chịu đả kích nặng nề, trong lòng khẽ thở dài. Đây là lần đầu tiên hắn thấy y sa sút đến nhường này.

Việc hắn nói ra sự thật về cái chết của Nguyên Khởi không phải để kích thích 【Bất Diệt Bá Thể】 của Nguyên Lễ. Trong tình cảnh rắc rối hiện tại, dù Nguyên Lễ có thức tỉnh Bá Thể cũng khó lòng xoay chuyển đại cục. Hắn chỉ đơn giản không muốn che giấu, bởi Nguyên Lễ có quyền được biết.

"Ta sẽ báo thù cho hắn. Sáng sớm mai, ta sẽ sắp xếp người an táng cho Nguyên Khởi."

Lý Thanh Thu nói xong liền quay người rời đi, để mặc Nguyên Lễ một mình tiêu hóa sự thật nghiệt ngã.

Lần đầu tiên Nguyên Lễ không hành lễ khi Lý Thanh Thu rời đi. Y đứng sững trước cửa phòng, tâm trí chẳng còn nghe lọt bất cứ lời nào. Những ký ức từ thuở nhỏ không ngừng hiện về, nhưng dường như càng lúc càng xa vời. Y cảm thấy mình như đang chìm sâu xuống đáy đại dương, nghẹt thở đến mức không chịu nổi.

Đôi mắt y dần hiện lên những tia máu vằn vện, cơ thể run rẩy dữ dội. Cuối cùng, y khuỵu xuống, quỳ gối ngay trước bậc cửa. Tuyết bay mịt mù che khuất ánh trăng, khiến đêm nay trở nên u ám lạ thường.

Lý Thanh Thu trở về động phủ, ngồi tĩnh tọa trên giường đá. 【Hạo Nhiên Chính Khí】 giúp hắn giữ được sự bình tĩnh, nhưng cứ hễ nghĩ đến cái chết của Nguyên Khởi, cơn giận trong lòng lại chực chờ bùng phát. Hắn biết kẻ địch muốn hắn mất bình tĩnh, nên càng như vậy, hắn càng phải giữ vững tâm trí.

Hắn đã cử người dốc sức điều tra hành tung của đám yêu vật đó. Việc hắn cần làm lúc này là tọa trấn Thanh Tiêu sơn để kịp thời ứng cứu các nơi. Theo tình hình hiện tại, đã có vài con yêu quái Linh Thức Cảnh xuất hiện. Kẻ có thể thống lĩnh được bọn chúng, dù chưa vượt quá Linh Thức Cảnh thì chắc chắn cũng là tồn tại hàng đầu trong cảnh giới này.

Lý Thanh Thu nhắm mắt, tiếp tục vận công. Kiếp nạn lần này khiến hắn một lần nữa cảm nhận được sự cấp bách về tu vi của bản thân.

Nam Cung Nga và Lâm Xuyên không dám làm phiền Lý Thanh Thu, bởi hai nàng có thể cảm nhận được sát ý đang cuộn trào trong lòng hắn.

Mặt trời mọc rồi lặn. Khi bình minh vừa ló dạng, từng nhóm đệ tử bắt đầu xuống núi. Lý Thanh Thu thậm chí còn phái Kim Lang đi, xem liệu nó có thể trà trộn vào hàng ngũ của đám yêu vật kia hay không.

Tại hậu sơn Thanh Tiêu, Lý Thanh Thu đứng nhìn các đệ tử đào huyệt chuẩn bị an táng cho Nguyên Khởi. Trương Ngộ Xuân, Ly Đông Nguyệt, Lý Tự Cẩm, Ngô Man Nhi, Lý Tự Phong, Thanh Tiêu chân nhân cùng các cao tầng môn phái đều có mặt. Trước kia Nguyên Khởi thường xuyên qua lại làm việc cho Lý Thanh Thu nên quan hệ với mọi người rất tốt. Sự hy sinh của hắn khiến ai nấy đều xúc động. Trước đây cũng có đệ tử hy sinh, nhưng vì không thân cận nên họ chủ yếu là phẫn nộ; còn với Nguyên Khởi, đó là sự bi thương và cảm giác bất an. Dù Thanh Tiêu Môn đã lớn mạnh, cái chết vẫn luôn cận kề họ như vậy.

Nguyên Lễ từ trong rừng bước ra, gương mặt không chút biểu cảm. So với đêm qua, y dường như đã bình tĩnh lại. Mọi người nhìn y bằng ánh mắt đầy đồng cảm và xót thương. Ai cũng biết Nguyên Khởi thương yêu người đệ đệ này nhất, họ không thể tưởng tượng nổi nỗi đau mà y đang phải gánh chịu.

Nguyên Lễ đi thẳng đến bên cạnh Lý

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip