ItruyenChu Logo

[Dịch] Theo Mô Phỏng Xây Dựng Trường Sinh Tiên Tộc

Chương 46. Thôn Linh Tiên Thể

Chương 46: Thôn Linh Tiên Thể

Việc Lâm Tử Thần đột ngột xuất hiện trên bảng xếp hạng đã gây chấn động khắp Càn Nguyên quốc. Vô số thế lực không ngừng bàn tán về chuyện này, thậm chí có những đại tông môn siêu nhất lưu đã mở lời mời hắn gia nhập nhưng đều bị khước từ. Tuy đại diện các thế lực kia tỏ ra khó coi nhưng cũng không nói thêm gì mà trực tiếp phất tay rời đi, thế nhưng mầm mống tai họa cũng từ đó gieo xuống.

Lâm gia tộc lịch năm 225, ngày 19 tháng 8, sau nhiều năm tiềm tu, tu vi của Lâm Tử Thần đã đạt tới Tông Sư cảnh viên mãn. Cùng năm đó, Sở Mộc cũng đột phá đến Đại Tông Sư đỉnh phong. Số lượng cường giả Tông Sư của Lâm gia tại Thanh Phong thành đã vượt quá con số hai mươi, trong đó mạnh nhất là Lâm Tư Vũ, đã chạm tới ngưỡng Chí Tông Sư cảnh đỉnh phong.

Lâm gia tộc lịch năm 229, ngày 31 tháng 12, Lâm Tử Thần vốn trầm mặc tại Tông Sư cảnh viên mãn suốt bấy lâu cuối cùng cũng phá vỡ gông xiềng, đột phá đến Đại Tông Sư chi cảnh. Đồng thời, sự lĩnh ngộ của hắn đối với kiếm ý cũng thăng tiến lên năm thành, thực lực tăng vọt.

Lâm gia tộc lịch năm 238, ngày 11 tháng 11, Quốc chủ Càn Nguyên quốc đột ngột băng hà. Dư nghiệt tiền triều cùng các thế lực lân bang thừa cơ làm loạn, biên cảnh hỗn loạn tột cùng. Hoàng thất ban bố lệnh triệu tập, kêu gọi các đại thế lực cùng tán tu trong nước tiến về biên cương trấn áp bạo loạn để tích lũy công trạng đổi lấy tài nguyên tu hành.

Lúc bấy giờ, Lâm Tử Thần sau nhiều năm khổ tu đã đạt đến Đại Tông Sư trung kỳ, chỉ còn cách hậu kỳ một bước ngắn, kiếm ý cũng tham ngộ tới bảy thành.

Hắn vốn không muốn tới biên cảnh mạo hiểm, nhưng người tại giang hồ thân bất do kỷ. Thiên Kiêu bảng tuy mang lại uy danh hiển hách nhưng cũng khiến nhất cử nhất động của hắn bị thế nhân chú mục. Nếu không đi, chẳng những sẽ gây ác cảm với hoàng thất mà còn khiến thiên hạ phê phán, vì vậy Lâm Tử Thần đành chọn lựa khởi hành.

Lâm gia tộc lịch năm 243, ngày 12 tháng 5, nhiều năm chiến đấu khiến tiềm lực của Lâm Tử Thần được kích phát, cộng thêm cơ duyên không dứt, tu vi của hắn tiến triển cực nhanh đạt tới Đại Tông Sư cảnh đỉnh phong, kiếm ý thăng lên tám thành, đánh ra uy danh lẫy lừng. Nhưng cũng chính vì vậy mà hắn bị các quốc gia khác coi là cái gai trong mắt. Trong một lần trúng kế, hắn rơi vào bẫy rập do cường giả địch quốc bày sẵn, cuối cùng hy sinh trên chiến trường.

Thiên kiêu đệ nhất từ cổ chí kim của Càn Nguyên quốc vẫn lạc khiến dân chúng xôn xao, Lâm gia trên dưới lại càng phẫn nộ khôn cùng. Có tin đồn truyền ra rằng, vốn dĩ thế lực siêu nhất lưu Thiên Vân Tông có cơ hội cứu được Lâm Tử Thần, nhưng vì thấy bối cảnh của hắn không đủ lớn, không đáng để bọn họ mạo hiểm nên cuối cùng hắn mới kiệt lực mà chết.

Lâm gia tộc lịch năm 244, ngày 1 tháng 10, biên cảnh hỗn loạn suốt mấy năm dần bình định khi tân đế lên ngôi. Các đại thế lực được luận công ban thưởng nhưng lại cố tình gạt tên Lâm gia. Điều này khiến người nhà họ Lâm vốn đang chìm trong bi thương trở nên phẫn nộ cực điểm, họ thẳng thừng mắng nhiếc tân đế là kẻ ngu muội, thực chất là một hôn quân hoang đường.

Lời này vừa thốt ra, cả Càn Nguyên quốc tức khắc chấn động. Dù có một bộ phận dân chúng đồng tình nhưng châu chấu không thể đá xe. Tân đế hạ lệnh đại quân áp sát, lại có thêm cường giả Thiên Nhân cảnh ra tay. Lâm gia - một thế gia cổ lão truyền thừa mấy ngàn năm, dưới dòng lũ cuồn cuộn đã nháy mắt máu chảy thành sông, gần như diệt tộc.

Ngay lúc huyết mạch Lâm gia sắp tuyệt diệt, Lâm Tử Liên vốn luôn sống dưới sự che chở của ca ca, trong cơn đại bi lại kích phát tiềm lực, thức tỉnh Thôn Linh Tiên Thể trong truyền thuyết. Linh khí thiên địa vô tận đổ dồn vào, một bước Tông Sư, hai bước Đại Tông Sư, ba bước Thiên Nhân, sau chín bước nàng trực tiếp đăng lâm Quy Nguyên chi cảnh. Nàng lấy sức một mình quét sạch quân thù, một chưởng trảm sát Thiên Nhân, đạp bước hư không xông thẳng vào quốc đô.

Đêm đó, Càn Nguyên quốc máu chảy thành sông. Đêm đó, các thế lực như Thiên Vân Tông bị diệt sạch. Đêm đó, tân đế vừa lên ngôi đã băng hà. Sau ngày này, Càn Nguyên quốc chính thức xóa tên khỏi bản đồ.

Thế nhưng sau khi phục thù, Lâm Tử Liên do cưỡng ép kích phát tiềm lực cũng phải chịu tiên thể phản phệ, không quá ba ngày liền qua đời.

[Kiểm tra thấy huyết mạch Lâm gia toàn bộ diệt vong, lần mô phỏng này kết thúc.]

"Thôn Linh Tiên Thể? Liên nhi vậy mà lại là Tiên thể?"

Xem xong nội dung mô phỏng, Lâm Tử Thần không khỏi trợn to hai mắt, gương mặt tràn đầy vẻ chấn kinh. Hắn tuy không biết Tiên thể ở Thiên Võ đại lục thuộc cấp bậc nào, nhưng cũng hiểu rõ những truyền thuyết liên quan đến Tiên nhân. Đó là tồn tại vượt qua tất cả võ giả, lăng giá trên cả thiên địa chúng sinh, vốn chỉ xuất hiện trong thần thoại.

Hiện giờ, hắn tận mắt chứng kiến sự ra đời của một tôn Tiên thể, mà người đó lại chính là muội muội ruột của mình.

"Khá lắm, hóa ra muội muội ta mới là thiên tài mạnh nhất Lâm gia."

"Đáng tiếc, không thể biết được cách thức thức tỉnh Thôn Linh Tiên Thể, nếu không..."

Nghĩ đến đây, hắn không khỏi lắc đầu. Hắn biết chuyện về Tiên thể vô cùng trọng đại, nếu dễ dàng đạt được cách thức tỉnh như vậy mới là chuyện lạ. So với việc này, cái chết đột ngột của Quốc chủ cùng hành động của tân đế mới khiến hắn tò mò hơn. Rốt cuộc nguyên nhân gì khiến một cường giả Thiên Nhân cảnh đang độ tráng niên lại đột ngột vẫn lạc? Lại là lý do gì khiến tân đế dám mạo hiểm cả thiên hạ để nhằm vào Lâm gia như thế?

Lâm Tử Thần ngửi thấy mùi vị âm mưu nồng nặc trong chuyện này.

[Đinh! Chúc mừng ký chủ mô phỏng thành công, nhận được các phần thưởng sau, hãy chọn một trong ba:]

[Một: Nhận được 30.000 điểm Linh Vận.] [Hai: 50 viên Tiên Thiên Tu Vi Đan (mỗi viên tăng một trọng tu vi Tiên Thiên cảnh).] [Ba: Kiếm ý thăng lên 3 thành.]

Ngay lúc tâm trí đang rối bời, tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, một màn sáng hiện ra trước mắt. Không hề do dự, hắn trực tiếp chọn cái thứ nhất. Rất nhanh, số dư điểm Linh Vận của hắn đã vọt lên tới 30.000 điểm.

"Tiếp tục nâng cao tư chất cho ta."

Mệnh lệnh vừa ban xuống, cảm giác biến đổi trước đó lại ập đến, nhưng hiệu quả lần này mạnh hơn gấp mười lần. Nếu không phải hắn đã sớm mở trận pháp cách âm trong tiểu viện, e là đã thu hút sự chú ý của các trưởng bối trong gia tộc.

"Hử? Thể chất của ta vậy mà tăng lên gấp mấy lần. Rõ ràng kiếm ý vẫn ở giai đoạn 2 thành, nhưng ta cảm thấy nó sắc bén hơn trước rất nhiều... Chẳng lẽ ta đã thức tỉnh Linh thể đặc thù?"

Cảm nhận sự thay đổi rõ rệt từ cơ thể, hắn vội vàng mở bảng thông tin cá nhân.

Họ tên: Lâm Tử Thần Tu vi: Tông Sư cảnh trung kỳ Tư chất: Thiên Sinh Kiếm Thể (Cực đẳng Linh thể, có thể tiến hóa) Võ kỹ ý cảnh: Phủ Vân Phúc Vũ Kiếm Pháp (Đại thành), 2 thành kiếm ý Điểm Linh Vận: 999

Liếc mắt nhìn qua, trong lòng Lâm Tử Thần trào dâng một niềm kinh hỉ cực lớn.

(Hết chương)