ItruyenChu Logo

[Dịch] Theo Mô Phỏng Xây Dựng Trường Sinh Tiên Tộc

Chương 44. Âm Hiểm Quả Đoán

Chương 44: Âm Hiểm Quả Đoán

Khi tin tức truyền đến Vương gia ở quận Ngô Đồng, sự kiêng dè và phẫn nộ trong lòng bọn họ lại càng thêm sâu sắc. Để nhổ cỏ tận gốc, bọn họ mưu đồ tìm đến tổ chức sát thủ "Hoàng Hôn", muốn mượn đao giết người, trảm sát toàn bộ Lâm Tử Thần cùng đám Tông sư của Lâm gia.

"Hừ, lần mô phỏng trước ta đã biết rõ thủ đoạn của Vương gia, lần này chắc chắn đã sớm có chuẩn bị."

Nhìn đến đây, Lâm Tử Thần không nhịn được mà cười lạnh một tiếng, hắn vẫn vô cùng tự tin vào bản thân. Lần mô phỏng trước, do sự hạn chế của Tiên Tộc Mô Phỏng Khí khiến hắn không thể tách rời Lâm gia để hành động đơn độc, dẫn đến việc cuối cùng bị lộ thực lực, rồi ôm hận dưới chưởng của một vị Đại Tông sư thuộc tổ chức sát thủ Hoàng Hôn.

Nhưng lần này, tuy vẫn không thể thoát khỏi hạn chế, nhưng Lâm gia không chỉ có Đại Tông sư Chu Mộc tọa trấn mà còn sở hữu lượng lớn linh thạch. Thủ đoạn phản kích đã hoàn toàn khác xưa, hắn tự nhiên không thể để bản thân bị bại lộ hay thu hút sự chú ý từ cấp cao của tổ chức Hoàng Hôn được.

Hắn tiếp tục nhìn chăm chú vào màn sáng. Những dòng chữ nhảy múa lập tức hiện ra trước mắt.

[Lâm gia tộc lịch năm 215, ngày 13 tháng 9, ngay khi Vương gia ở quận Ngô Đồng chuẩn bị một lượng lớn linh thạch, định mời tổ chức sát thủ Hoàng Hôn xóa sổ thiếu chủ Lâm Tử Thần và các Tông sư Lâm gia, thì một nhóm sát thủ mặc hắc bào đột nhiên xông vào Vương phủ đại khai sát giới. Chỉ trong một canh giờ, Vương gia đã máu chảy thành sông. Vào thời khắc mấu chốt, lão tổ Vương gia mới ra tay, bấy giờ mới đánh chết được toàn bộ kẻ địch xâm phạm.]

[Sau sự việc, lão tổ Vương gia nhận ra thân phận của nhóm người này, biết được có kẻ đã bỏ ra cái giá cực lớn để treo thưởng truy sát cả Vương gia tại tổ chức "Hoàng Hôn". Vì tương lai của tộc môn, lão đành phải dẫn theo những người còn lại cùng tài nguyên quý giá nhanh chóng rời khỏi quận Ngô Đồng.]

[Tuy nhiên, Lâm Tử Thần vốn đã sớm chuẩn bị thì sao có thể để bọn họ trốn thoát. Hắn vốn đã mai phục sẵn ở bên ngoài, mang theo Đại Tông sư Chu Mộc, không tốn chút sức lực nào đã triệt để diệt gọn Vương gia. Đại bộ phận tài nguyên của Vương gia cũng rơi vào tay hắn, giúp hắn phất lên sau một đêm.]

[Lâm gia tộc lịch năm 215, ngày 14 tháng 9, việc Vương gia ở quận Ngô Đồng bị diệt môn trong đêm đã làm chấn động cả Thanh Châu. Lâm gia ở thành Thanh Phong cũng nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các đại thế lực.]

[Vương gia ở thành Thanh Phong vừa bị diệt, Vương gia ở quận Ngô Đồng cũng biến mất, bọn họ nghi ngờ chuyện này có liên quan mật thiết đến Lâm gia. Tất nhiên, bọn họ cho rằng kẻ ra tay là Lâm gia ở Thanh Châu, còn Lâm gia thành Thanh Phong chỉ là ngòi nổ.]

[Lâm gia tộc lịch năm 215, ngày 15 tháng 9, nhận được tin tức này, Lâm gia ở Thanh Châu lập tức phủ nhận lời đồn. Các đại thế lực tự nhiên không tin, nhưng cũng không truy cứu sâu thêm, chỉ có Mộc gia là âm thầm điều tra.]

[Lâm gia tộc lịch năm 215, ngày 28 tháng 9, cảm nhận được sự xuất hiện của những kẻ do thám lạ mặt tại thành Thanh Phong, sau khi suy tính kỹ lưỡng, Lâm Tử Thần quyết định ra tay trước để chiếm lợi thế. Hắn tiêu tốn phần lớn linh thạch dự trữ của Lâm gia để phát động nhiệm vụ "Trảm sát Mộc Chiến" tại tổ chức sát thủ Hoàng Hôn. Nhất thời, Thanh Châu đại chấn.]

[Lâm gia tộc lịch năm 216, ngày 28 tháng 3, chỉ trong nửa năm ngắn ngủi, Mộc Chiến đã phải gánh chịu nhiều đợt ám sát. Trong đó có một lần nếu không nhờ cường giả Mộc gia kịp thời đến cứu, y thậm chí đã có khả năng ngã xuống. Để bảo vệ thiên tài tuyệt thế của nhà mình, Mộc Chiến bị gia tộc cấm túc. Đồng thời, Mộc gia phát động các mối quan hệ của mình để thỏa hiệp với tổ chức Hoàng Hôn, nhằm điều tra rõ kẻ đứng sau màn.]

[Lâm gia tộc lịch năm 218, ngày 27 tháng 9, cuộc giao thiệp kéo dài hơn hai năm tuy không thể khiến tổ chức Hoàng Hôn gỡ bỏ nhiệm vụ ám sát, nhưng Mộc gia cũng thông qua các mối quan hệ mà khóa chặt được kẻ chủ mưu. Từ đây, cơn nguy biến lại một lần nữa bao trùm lên Lâm gia.]

[Lâm gia tộc lịch năm 219, ngày 1 tháng 1, thông qua chuẩn bị kỹ lưỡng, Mộc gia tránh né tai mắt của các đại thế lực, phái ra một vị cường giả Đại Tông sư âm thầm rời khỏi thành Thanh Châu.]

[Đêm đó, trên không trung thành Thanh Phong đã nổ ra một trận đại chiến kinh thiên động địa. Ngày hôm sau, tin tức Lâm gia ở thành Thanh Phong có Đại Tông sư tọa trấn tựa như một cơn lốc, lập tức quét sạch khắp Thanh Châu. Nhất thời các đại thế lực đều vô cùng kinh hãi.]

[Lâm gia tộc lịch năm 219, ngày 2 tháng 1, Lâm gia ở Thanh Châu vừa phản ứng lại đã lập tức phái cường giả Đại Tông sư trong tộc đến thành Thanh Phong tiếp xúc với Lâm gia. Bảy ngày sau, Lâm gia thành Thanh Phong tuyên bố quay trở lại, trở thành một nhánh đích hệ của chủ gia. Nhưng vì cơ nghiệp tại chỗ nên tạm thời không chuyển đi. Đến lúc này, mọi cử động của Mộc gia đều bị Lâm gia để mắt tới, khiến bọn họ mất đi cơ hội tốt để ra tay với Lâm gia thành Thanh Phong.]

Vượt qua rồi sao?

Nhìn những dòng chữ hiển thị trên màn sáng, mắt Lâm Tử Thần không khỏi lóe lên tia hỉ sắc. Bản thân hắn không bị lộ, mối đe dọa từ Mộc gia cũng bị Lâm gia ở Thanh Châu chặn lại, cộng thêm việc bọn họ còn có Đại Tông sư Chu Mộc tọa trấn, về cơ bản có thể nói là đã ở trong trạng thái an toàn.

"Không biết lần mô phỏng này, Lâm gia ta có thể phát triển đến mức độ nào?"

Mang theo một chút tò mò, ánh mắt hắn lại hướng về màn sáng trước mặt.

[Lâm gia tộc lịch năm 219, ngày 11 tháng 1, ngay khi Lâm Tử Thần cho rằng mình đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất, thì một đạo hàn quang lướt qua, hắn bị ám sát. Không chỉ có hắn, tất cả tộc nhân Lâm gia ở thành Thanh Phong đều gặp phải đãi ngộ tương tự. Nhất thời Lâm gia tổn thất thảm trọng. Tất nhiên, do đa số tộc nhân đều che giấu một phần thực lực nên sát thủ cũng bị tổn thất không nhỏ.]

[Thông qua thân phận của sát thủ, Lâm Tử Thần biết được kẻ ra tay đến từ tổ chức "Hoàng Hôn"!]

[Hóa ra, khi Đại Tông sư của Mộc gia không thể trừ khử Lâm gia thành Thanh Phong ngay từ đầu, bọn họ đã lập tức phát động nhiệm vụ ám sát lên tổ chức Hoàng Hôn, mục tiêu chính là Lâm gia thành Thanh Phong. Chỉ là trước đó do có cao thủ Lâm gia Thanh Châu ở đó nên bọn chúng mới chưa hành động.]

[Lâm gia tộc lịch năm 219, ngày 12 tháng 1, trong tình cảnh Đại Tông sư Chu Mộc đã bị bại lộ, Lâm gia rốt cuộc vẫn không thể thoát khỏi kiếp nạn này, bị sát thủ sau khi ám sát Chu Mộc tiện tay diệt sạch.]

[Kiểm tra thấy huyết mạch Lâm gia thành Thanh Phong đã tuyệt diệt, lần mô phỏng này kết thúc.]

Khốn kiếp, cái nhà họ Mộc này!

Lâm Tử Thần vốn đang tràn đầy mong đợi, chuẩn bị xem thành quả phát triển tương lai của Lâm gia, khi nhìn thấy những dòng chữ tiếp theo hiện ra liền không nhịn được mà chửi đổng một tiếng.

Tuy nhiên, chửi thì chửi, nhưng với tư cách là đối thủ, hắn vẫn rất khâm phục sự quyết đoán của Mộc gia. Bởi lẽ, bọn họ thừa biết mối quan hệ giữa Lâm gia thành Thanh Phong và Lâm gia Thanh Châu, đợi khi Lâm gia Thanh Châu phản ứng lại, chắc chắn sẽ để Lâm gia thành Thanh Phong quy tông. Đến lúc đó, bọn họ muốn mượn tay tổ chức Hoàng Hôn để báo thù thì tính chất đã thay đổi hoàn toàn.

Vì khi ấy, Lâm gia thành Thanh Phong đã là một trong những nhánh đích hệ của Lâm gia Thanh Châu. Nếu bọn họ phát động nhiệm vụ ám sát thông qua sát thủ, chính là đang khiêu khích quy tắc ngầm mà các đại thế lực Thanh Châu đã mặc định. Nếu không khéo, bọn họ có thể trở thành bia ngắm, bị các đại thế lực khác vây sát.

Nếu không, hôm nay người này thuê sát thủ ám sát bọn họ, ngày mai kẻ khác thuê sát thủ ám sát các ngươi, thế thì ai mà chịu cho thấu?

Chỉ là...