ItruyenChu Logo

[Dịch] Ta Tại Quỷ Dị Thế Giới Cẩn Thận Tu Tiên

Chương 16. Đột phá trung kỳ (2)

Chương 16: Đột phá trung kỳ (2)

Bình phục lại tâm tình, Trần Lâm giơ tay lên, hướng về phía cái bàn lăng không đánh ra một chưởng. Ngay lập tức, một luồng năng lượng vô hình phóng ra, khiến cái bàn rung chuyển nhẹ.

Thành công rồi! Pháp lực ngoại phóng, đây chính là dấu hiệu tiến vào Luyện Khí trung kỳ!

Hắn hài lòng gật đầu.

Ở giai đoạn Luyện Khí sơ kỳ, muốn sử dụng pháp lực phải mượn môi giới, không thể phóng pháp lực ra ngoài không trung. Chỉ khi đạt tới trung kỳ mới làm được điều đó. Đây cũng chính là lý do tại sao tu sĩ sơ kỳ không thể học tập pháp thuật.

Đừng nhìn luồng pháp lực hắn vừa phóng ra chỉ làm cái bàn rung lắc nhẹ, đó là vì hắn chưa học pháp thuật. Một khi đã luyện thành, uy lực tự nhiên sẽ tăng mạnh.

Cảm nhận pháp lực tăng lên không chỉ vài lần, Trần Lâm hưng phấn không thôi, liên tục thử nghiệm đủ loại tư thế ngoại phóng, khiến căn phòng trở nên lộn xộn. Mãi một lúc sau, hắn mới bình tĩnh lại được.

Kế đó, hắn lấy ra thêm hai vật phẩm. Một cuốn 《Sơ Cấp Pháp Thuật Tường Giải》 và một thanh đoản kiếm nhỏ nhắn, hơi ánh lên sắc xanh lục.

Đây là những thứ hắn đã chuẩn bị từ trước khi bế quan, vì sợ trong thành xảy ra biến cố lớn sẽ không mua được hoặc giá cả leo thang. Giờ nhìn lại, quyết định đó hoàn toàn đúng đắn.

Thanh đoản kiếm tên là Tiêu Dao Kiếm. Cái tên nghe thì rất bá đạo, nhưng thực tế chỉ là một món pháp khí hạ phẩm nhất giai thấp kém nhất, khả năng tăng phúc pháp lực rất hạn chế. Dù vậy, nó cũng có giá tới mấy trăm khối hạ phẩm linh thạch. Đây đã là loại rẻ nhất trong số các pháp khí, những món tốt hơn giá còn cao hơn nhiều.

Sau khi biết giá cả pháp khí, Trần Lâm thậm chí còn nảy ra ý định muốn trở thành một luyện khí sư.

Cuốn 《Sơ Cấp Pháp Thuật Tường Giải》 thì rẻ hơn nhiều. Điều này cũng dễ hiểu, vì sách vở có thể sao chép lại được. Nếu không phải sợ mua phải hàng lỗi ở các sạp hàng bên ngoài mà phải vào cửa hàng chính quy, thì giá của nó cũng chỉ bằng hai tấm Hỏa Cầu Phù.

Mở cuốn sách ra, trang đầu tiên ghi lại chính là Hỏa Cầu Thuật. Pháp thuật này gần như là môn bắt buộc của tu sĩ, bất kỳ ai đạt tới Luyện Khí trung kỳ cũng đều biết đến.

Thực tế, trong thường thức của giới tu tiên, việc tu luyện pháp thuật vốn có rào cản. Muốn tu luyện một hệ pháp thuật nào đó, cần phải có linh căn tương ứng.

Ví dụ như Hỏa Cầu Thuật, thông thường cần có Hỏa linh căn mới có thể cảm ứng được nguyên tố hỏa trong thiên địa để hình thành pháp thuật. Tuy nhiên, ở giai đoạn Luyện Khí, rào cản này không quá lớn. Dù không có linh căn tương ứng, tu sĩ vẫn có thể sử dụng một số môi giới để thi pháp, mà những vật phẩm môi giới cấp thấp lại rất dễ tìm và rẻ tiền.

Dĩ nhiên, cách ít tốn sức hơn cả chính là sử dụng phù lục. Không thể học pháp thuật hệ Hỏa? Không sao, muốn dùng thì cứ trực tiếp mua phù lục là xong.

Năng lực của linh thạch có thể dẹp loạn mọi trở ngại.