ItruyenChu Logo

[Dịch] Ai Nói Ta Làm Thẻ Bài Ma Pháp Có Vấn Đề?

Chương 672. Ngoại truyện 16 – Shin báo cáo

Chương 672: Ngoại truyện 16 – Shin báo cáo

"Đúng vậy, có thể hỏi Shin ở dưới xem sao."

Nghe Dekan nói thế, Cornelia lập tức hiểu ra. Nàng lấy [Thông tin ma pháp thể thức], bắt đầu liên lạc với Shin.

Dù cả hai đều là thất giai, nhưng Dekan gần như không mang theo đạo cụ ma pháp chức năng nào, các việc liên quan đến liên lạc cơ bản đều do nàng đảm nhận.

Chờ một lát, đầu dây bên kia đã kết nối.

"Cornelia tìm ta có việc gì sao?" Giọng nói vui vẻ của Shin truyền đến.

Bản thể của nàng thường ngao du khắp nơi, nhưng ở vương quốc Norton vẫn luôn có một phân thân thường trú.

"Shin, ngươi có thể tới lãnh địa Curran một chuyến không? Chúng ta cần ngươi giúp." Cornelia nhỏ giọng hỏi, tay khẽ vuốt tóc Zestellila đang ngủ mơ màng.

"Lãnh địa Curran? Nơi đó có gì hay ho đâu?" Shin đáp bằng giọng điệu như thể đã thấu hiểu hết thảy.

Là người có khả năng bói toán ra hành tung của những cường giả mạnh nhất thế gian, nàng hiển nhiên biết Giáo hoàng Khổ Tu đang ở đó. Thế nhưng, nàng hoàn toàn không có ý định tới góp vui.

"Đến giúp Chloeux tính toán một chút đi, không phải ngươi thích xem 'Tu La tràng' nhất sao?" Dekan bất đắc dĩ ghé sát Cornelia, nói vọng vào thẻ thông tin.

Theo lý thường, vị lão sư thích hóng hớt này đáng lẽ phải mang theo thiết bị chạy tới từ lâu. Chẳng lẽ nàng đã chán cảnh tranh giành tình cảm rồi? Không đúng, đây rõ ràng đang là lúc cao trào. Sợ hãi lại càng không, đại sư bói toán như nàng ngoại trừ Hỗn Độn Thần và Nữ hoàng đế quốc thì chưa từng sợ ai.

Thế nhưng, Shin đáp lại bằng giọng điệu khinh thường nhưng đầy phấn khích:

"Xì, chỗ Chloeux có gì mà xem, bên vương đô này mới gọi là đặc sắc! Chuyện của Chloeux thì ngươi cứ tùy tiện tâm sự vài câu là được, ngươi ứng phó được mà, ta tin tưởng ngươi!"

"Ý gì đây?" Dekan và Cornelia liếc nhau, nhận ra có điểm bất thường.

Vương đô có chuyện gì đặc sắc?

Shin hạ thấp giọng, hào hứng như vừa tìm được bạn buôn chuyện: "Mọi chuyện bắt đầu từ lúc Mie nảy ra ý định đóng giả thành nam thân của Ám Ảnh chủ giáo Minos..."

"Hỏng!" Không cần nghe tiếp, Dekan đã cảm nhận được mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Nhưng không đợi Dekan kịp kinh hãi, Shin vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:

"Alys cứ mãi tơ tưởng đến chàng thanh niên thần bí xuất hiện ngày hôm đó, tâm thần bất định. Nàng bắt đầu lôi Icardinos và Mie ra kể lể cả ngày. Ngay trước mặt Mie, nàng tuôn ra những lời tình tứ đầy yêu thương trong lòng."

"Mie hoảng lắm chứ, vì phải nghe Alys bày tỏ tình cảm với chính mình suốt ngày, nàng ấy cũng sắp trụ không vững rồi. Ngươi thử tưởng tượng xem? Nếu có người thích một thân phận giả nào đó của ngươi, rồi ngày ngày cuồng nhiệt tỏ tình trước mặt ngươi, ngươi chắc chắn sẽ cảm thấy như đang diễn kịch, sống một ngày bằng một năm."

"Nhưng ta nghĩ ngoài việc thấy gian nan, Mie còn lo vạn nhất Alys biết được chân tướng, cái sự 'xã hội tử vong' này sẽ khiến Alys khóc lóc thảm thiết đến mức nào nữa..."

Cùng nghe Shin kể chuyện, cả Dekan và Cornelia đều rơi vào trầm mặc. Lần này Mie thực sự gây họa lớn rồi. Với tính cách của Alys, chắc chắn cô nàng sẽ khóc đến mức long trời lở đất.

"Mà Icardinos thực chất lại biết rõ đó là Mie." Giọng Shin lại vang lên: "Nàng ta ngoài mặt không làm khó Mie, vẫn vờ như không có chuyện gì mà nghe Alys đọc thơ tình. Nhưng thực tế, ngày hôm đó Icardinos còn lún sâu hơn cả Alys! Nàng biết đối

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip