ItruyenChu Logo

NgocTieuCac

[Dịch] Ai Nói Ta Làm Thẻ Bài Ma Pháp Có Vấn Đề?

Chương 2. Tấm thẻ này nhất định là có bệnh! (2)

Chương 2: Tấm thẻ này nhất định là có bệnh! (2)

Theresa suy nghĩ hồi lâu rồi ướm hỏi:

— 60 kim tệ được không?

Phụt—!

Dekan suýt chút nữa thì ngã ngửa khỏi ghế. Một kim tệ tương đương với 1000 đồng tiền đúc. Hai mươi kim tệ đã đủ cho một gia đình ở trấn biên cảnh này sống dư dả trong một năm rồi.

Theresa quan sát biểu cảm của Dekan. Dù hắn trông có vẻ không thạo đời, nhưng nàng không muốn lừa dối. Trong căn tiệm nhỏ này chắc chắn ẩn cư một vị bậc thầy chế tác thẻ bài huyền thoại, nàng cần phải mượn nhờ sức mạnh của vị đại sư đó nhiều hơn.

Theresa cắn môi:

— Tấm thẻ này ở vương đô nhất định có thể bán đắt hơn, nhưng trên người ta không mang theo quá nhiều tiền, còn phải giữ lại một ít làm lộ phí về vương đô... Nếu không đủ, ta có thể dùng ma pháp thẻ bài khác để bù vào.

Dù rất muốn mua thẻ tam giai hay thậm chí tứ giai, nhưng nàng biết hiện tại mình không đủ khả năng.

— Được rồi.

Dekan thấy nàng có vẻ thành thật nên cũng không kỳ kèo thêm, hắn lấy sổ ra ghi chép. Theresa cũng rất dứt khoát, rút từ túi bên hông ra một túi kim tệ đưa cho hắn.

— À này, có thể cho ta mở mang tầm mắt xem thử thẻ bài tam giai của các ngươi không?

Theresa tò mò không biết thẻ tam giai của cửa hàng này sẽ còn quái đản đến mức nào. Dù không mua nổi, nàng vẫn muốn xem trước một chút.

— Tiệm ta không có thẻ bài tam giai để bán.

— Tại sao?

— Bởi vì hiện tại ta vẫn chưa làm được thẻ ma pháp tam giai.

Theresa: "???"

— Những tấm thẻ này... đều là do ngươi làm sao?!