ItruyenChu Logo

[Dịch] Ta Là Giả Thiếu Gia A! Các Nàng Làm Sao Đều Công Lược Ta

Chương 32. Thiếu nữ dần dần lạc lối trong những lời tán tụng (2)

Chương 32: Thiếu nữ dần dần lạc lối trong những lời tán tụng (2)

"Vậy sao huynh lại hẹn ta mà không hẹn chị ta?"

Thẩm Quyện thầm nghĩ: Cái đồ ngốc này, chẳng phải vì hẹn muội dễ hơn hẹn chị muội sao? Phải bắt đầu từ mục tiêu dễ trước để tăng độ thuần thục chứ!

Hắn đáp: "Chẳng phải vì ta thấy muội lương thiện và đáng yêu hơn chị muội sao?"

Ôn Lê đang tức đến nhăn nhó cả mặt, nghe vậy thì ngẩn ra, rồi lập tức tươi tỉnh hẳn lên.

"Thật sao?"

【 Thẩm Quyện nói thế là ý gì! Huynh ấy khen mình đáng yêu, lương thiện? Chẳng lẽ huynh ấy thích mình thật! 】

"Tất nhiên rồi. Nhưng mà cái bộ dạng chột dạ này của muội... Ôn Lê, muội không phải là đang có ý đồ gì với ta đấy chứ?"

"Làm gì có, huynh đừng nói bừa! Còn nói nữa ta xé miệng huynh ra!" Ôn Lê đỏ mặt xù lông, giống như bị ai đó giẫm phải đuôi.

Thẩm Quyện tặc lưỡi: "Chậc chậc, trông thì xinh đẹp mà hung dữ quá."

Ôn Lê: "Hừ, huynh khen ta cũng vô ích thôi."

Thẩm Quyện: "Ái chà, lúc khiêm tốn trông lại càng đáng yêu hơn!"

Ôn Lê: "Huynh đừng có như vậy..."

Thẩm Quyện: "Đúng rồi, chính là thế này, vẻ mặt e lệ nội liễm này của muội quả thực là tuyệt phẩm!"

Ôn Lê: "Thật thế sao? Thẩm Quyện, huynh cũng tốt tính quá nhỉ..."

Thiếu nữ cứ thế dần dần lạc lối trong những lời tán tụng ngọt ngào.

Thẩm Quyện: "Muội mặc đồ yoga màu gì thế, cho ta xem chút nào."

Ôn Lê: "Màu tím... Á không đúng! Đồ lưu manh, huynh nhìn đi đâu đấy! Thẩm Quyện, ta phải giết huynh, đứng lại đó cho ta, tên khốn này!"

Một người chạy, một người đuổi, náo động cả một góc đường.