ItruyenChu Logo

[Dịch] Ta Có Một Tòa Nhà Ma

Chương 1022. Ba cái trò chơi nhỏ

Chương 1022: Ba cái trò chơi nhỏ

"Tư liệu của Hiệp hội Nghiên cứu Siêu tự nhiên nằm ở ký túc xá của Bạch lão sư, mà khu ký túc xá với tòa nhà văn phòng lại nằm ở hai hướng khác nhau. Tên chủ nhà ma thiết kế thế này rõ ràng là muốn chúng ta phân tán lực lượng." Bạch Bất Hối tỏ ra vô cùng bình tĩnh: "Mười một người chúng ta tụ tập một chỗ, dù có gặp diễn viên nhà ma cũng không đáng ngại, nhưng một khi tách ra, rất dễ bị tiêu diệt từng bộ phận."

"Còn tiêu diệt từng bộ phận? Chúng ta chỉ là đang chơi nhà ma thôi mà, ai cũng có điện thoại di động, xảy ra chuyện gì cứ trực tiếp gọi điện báo cho nhau là được." Lam Đông cảm thấy Bạch Bất Hối quá mức cẩn trọng, dáng vẻ đó không giống như đang tham quan nhà ma, mà giống như đang lấy tính mạng làm tiền đặt cược để đánh cờ với Tử thần vậy.

"Nhập vai quá sâu rồi." Lam Đông thầm đánh giá đối phương. Hắn không biết thân phận thật của người kia, bởi Lưu Giang vốn không hề tiết lộ chuyện về Công viên trò chơi Tương lai ảo cho bọn hắn biết.

"Khi con người bị kinh hãi, đại não sẽ xuất hiện trạng thái hỗn loạn ngắn hạn. Chúng ta nên thiết lập điện thoại ở chế độ quay số nhanh, như vậy nếu gặp phải bất trắc cũng có thể lập tức thông báo cho người khác." A Lực lấy điện thoại ra làm mẫu: "Khi chúng ta đi thám hiểm tâm linh thường xuyên làm như vậy, còn có rất nhiều kỹ năng phòng hộ khác, nếu các người muốn học, hắn cũng có thể chỉ dạy."

"Chuyên nghiệp đấy." Lưu Giang rất hài lòng với thái độ của Lam Đông và A Lực: "Cứ làm theo lời Tiểu Đông đi. Ba người bọn hắn cùng với ta, thợ quay phim và trợ lý, sáu người chúng ta sẽ đi lối bên kia xem thử. Năm người còn lại cứ tiếp tục tìm kiếm ở đây."

Lưu Giang đã lên tiếng, những người khác cũng không có ý kiến gì, Bạch Bất Hối cũng chẳng tiện phản bác ngay trước mặt hàng triệu khán giả đang xem trực tiếp.

"Đừng lãng phí thời gian nữa, chủ nhà ma chỉ cho chúng ta sáu mươi phút, cố gắng trong vòng bốn mươi phút phải qua màn. Ta muốn đứng ở cửa ra để chiêm ngưỡng vẻ mặt của hắn lúc đó." Lưu Giang nói xong liền dẫn theo đám người Lam Đông men theo đường cũ trở về: "Đi vào lâu như vậy mà đến một bóng quỷ cũng không thấy, dù anh em trong phòng trực tiếp không chán thì chính ta cũng thấy nản rồi."

Máy quay theo sát bước chân Lưu Giang, bọn hắn nhanh chóng biến mất sau góc rẽ hành lang.

"Cái tên Lam Đông kia tuổi tác không lớn mà tâm cơ lại thật nhiều, cơ hội lộ diện trước hàng triệu người cứ thế bị hắn cướp mất." Em Gái Quỷ liếc mắt, ra hiệu cho Đại Quỷ và Tiểu Quỷ: "Hai người các ngươi cũng nói gì đi chứ! Ta còn đang định mượn sức nóng của Lưu Giang để kéo khách cho phòng trực tiếp của mình, giờ thì hay rồi, tác dụng ngược lại."

Không có camera, mọi người bắt đầu buông thả, không còn kiêng dè gì nữa.

"Vậy chúng ta có nên tiếp tục thăm dò không?" Gã bảo vệ đầu trọc Lưu Quang Minh là người thành thật nhất, hắn vốn chẳng biết gì, chỉ là cấp trên bảo sao nghe vậy, lúc tới đây cũng không suy nghĩ sâu xa.

"Tất nhiên rồi, chúng ta đi tìm những bức tranh kia thôi. Chỉ cần số tranh chúng ta tìm được nhiều hơn Lam Đông, khán giả chắc chắn sẽ ủng hộ chúng ta hơn." Em Gái Quỷ chỉnh lại trang phục: "Uổng công hôm nay lão nương còn dày công ăn diện."

"Đừng vội."

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip