ItruyenChu Logo

NgocTieuCac

[Dịch] Ta Có Một Cái Ma Thần Máy Mô Phỏng

Chương 11. Mục tiêu, Huyết Sát Khô Lâu

Chương 11: Mục tiêu, Huyết Sát Khô Lâu

【 Lần mô phỏng kết thúc 】

【 Đánh giá: G+ 】

【 Độ hoàn thành phó bản: 64% 】

【 Tích phân nhận được: 30 】

【 Lời bình: Cuộc đời ngắn ngủi chỉ vỏn vẹn tám năm, vừa mới nhập môn võ đạo đã sinh tử đạo tiêu. Sau khi chết hóa thành yêu ma, phản kích kẻ thù. Dù chưa thể báo thù thành công, nhưng ngươi đã khiến đối phương phải cảm nhận được sự phẫn nộ của mình 】

【 Nhắc nhở: Độ hoàn thành thấp hơn 90%, phó bản chưa hoàn thành, không thể rời đi 】

Tô Mộc một lần nữa trở lại không gian chờ trắng xóa.

Trong thế giới mô phỏng, hắn đã dốc toàn lực tung ra một kích cuối cùng, rốt cuộc cũng làm Vô Vi Tử bị thương.

Mảnh xương cốt vỡ vụn bắn trúng Vô Vi Tử, khảm sâu vào da thịt, không ngừng tàn phá từ bên trong. Nhìn thấy bộ dạng đau đớn và giận dữ của lão, Tô Mộc cảm thấy chút an ủi muộn màng trước khi ngọn lửa quỷ dị trong hốc mắt hoàn toàn tan biến.

Đòn đánh cuối cùng ấy mang lại cho hắn thu hoạch không nhỏ. Ba mươi điểm tích lũy! Con số này đủ để hắn thực hiện rất nhiều dự định.

"Vô Vi Tử!"

Tô Mộc nghiến răng thốt ra cái tên này, trong lòng tràn ngập sát ý. Lão yêu đạo kia chẳng những giết hắn hai lần, mà còn sát hại rồi nuốt chửng máu thịt cả bốn người nhà Lục gia – những người vốn có ơn với hắn. Loại cẩu tặc này, hắn hận không thể băm vằm thành muôn mảnh.

Vài hơi thở sau, Tô Mộc bình phục tâm tình, tìm ra quyển sổ nhỏ ghi chép về các loại yêu ma thuộc chủng loại khô lâu. Trước đây, mỗi trang sách cần một điểm tích lũy để giải khóa. Lần trước hắn chỉ có duy nhất một điểm, nên chỉ xem được thông tin về "Cốt Đồng", một loại tiểu yêu ma yếu ớt.

Hiện tại với ba mươi điểm trong tay, hắn có thể thoải mái tìm hiểu. Tô Mộc không chút do dự mở tiếp trang thứ hai. Trang này ghi chép về "Khô Lâu Yêu", chính là thứ mà hắn vừa biến thành. Đây chỉ là một loại quỷ vật cấp thấp bình thường, không có gì nổi bật.

Hắn tiếp tục mở thêm hai trang nữa. Kết quả vẫn là những loại yêu vật tầm thường, thực lực không có gì đặc sắc. Đây không phải điều hắn mong muốn.

Sau hai đời mô phỏng, Tô Mộc đã nắm rõ cách vận hành của hệ thống này. Mục đích của máy mô phỏng tử vong chính là chọn ra một cách chết tối ưu, từ đó hóa thân thành yêu ma mạnh mẽ nhất. Hắn cần tìm một loại khô lâu cường đại và làm rõ các điều kiện để hóa thân thành nó. Trong lần tiến vào phó bản thứ ba, hắn định sẽ đạt được tân sinh ngay trong cái chết.

Nghĩ vậy, Tô Mộc liên tiếp mở thêm nhiều trang sách. Cuối cùng, tại trang thứ tám, thông tin hắn cần đã xuất hiện:

"Huyết Sát Khô Lâu: Một loại yêu ma hung lệ vô cùng, sát khí ngút trời. Đây là loại đáng sợ và nguy hiểm nhất trong các chủng loại khô lâu."

Dòng chú thích khiến mắt Tô Mộc sáng rực. Hắn nhanh chóng đọc kỹ nội dung bên dưới. Qua nghiên cứu, hắn nhận ra để hóa thân thành Huyết Sát Khô Lâu sau khi chết, cần hội đủ ba điều kiện tiên quyết.

Điều kiện thứ nhất: Người chết bắt buộc phải là nhị lưu võ giả.

Võ đạo sơ kỳ chia làm năm giai đoạn: luyện da, luyện cơ, luyện cốt, luyện tạng và luyện máu. Kẻ luyện da, luyện cơ được xếp vào hàng tam lưu. Luyện cốt là nhị lưu. Luyện tạng và luyện máu mới đạt tới nhất lưu. Chỉ khi nhục thân được rèn luyện hoàn mỹ từ ngoài vào trong, võ giả mới có tư cách bước vào cảnh giới Hậu Thiên, Tiên Thiên, hay thậm chí là Võ Đạo Tông Sư. Huyết Sát Khô Lâu yêu cầu cực cao về cường độ xương cốt, do đó người chết tối thiểu phải đạt tới nhị lưu võ giả, luyện cốt đại thành.

Tô Mộc suy tính, lần trước hắn luyện võ hơn nửa năm đã chạm đến ngưỡng cửa tam lưu. Nếu bắt đầu tu luyện sớm hơn, việc trở thành nhị lưu võ giả hoàn toàn nằm trong tầm tay.

Điều kiện thứ hai: Người chết phải hấp thu đủ lượng âm khí.

Dù là chết ở vùng đất đại âm hay sử dụng vật phẩm bổ trợ đều được. Tô Mộc vốn có thiên phú 【 Thái Âm 】 giúp tụ tập âm khí, nên điều kiện này rất dễ dàng đạt được.

Điều kiện thứ ba: Cần một tia huyết sát chi khí.

Tụ âm thành sát vốn đã khó, cô đọng được huyết sát chi khí lại càng khó hơn. May mắn là Tô Mộc vẫn còn hai mươi ba điểm tích lũy. Hắn tìm kiếm trong thương thành và thấy thứ mình cần:

"Máu Âm Nha (Phần nhỏ): Máu của tà thú Âm Nha, chứa lượng lớn âm khí và một tia huyết sát chi khí. Thận trọng khi sử dụng!"

Một lọ máu nhỏ bằng ngón cái có giá hai mươi điểm. Tô Mộc mua ngay lập tức rồi ném vào không gian tùy thân, chuẩn bị cho thời khắc tử vong sắp tới.

Mọi chuẩn bị đã hoàn tất. Để bản thân sau khi hóa thành yêu ma thêm phần hung tàn, Tô Mộc gỡ bỏ thiên phú 【 Vui Tang 】 và trang bị 【 Oán Sát 】.

【 Oán Sát: Nỗi đau đớn khi tử vong sẽ tăng lên gấp mười lần 】

Cơn đau gấp mười lần sẽ khiến Tô Mộc ra đi với sự oán hận và căm thù tột độ. Như vậy, Huyết Sát Khô Lâu khi sinh ra chắc chắn sẽ đáng sợ hơn bội phần. Đây là kinh nghiệm hắn đúc rút được sau khi tìm hiểu sâu về quỷ mị.

"Vô Vi Tử, ông cố của ngươi sắp trở lại tìm ngươi đây!"

Tô Mộc hít sâu một hơi, bắt đầu lần mô phỏng thứ ba.

【 Mô phỏng bắt đầu! 】 【 Ký chủ: Tô Mộc 】 【 Thể: 5 】 【 Trí: 4 】 【 Mệnh: 1 】 【 Thiên phú: Cực Lạc, Thái Âm, Oán Sát 】 【 Vật phẩm: Máu Âm Nha (Phần nhỏ) 】

Mô phỏng bắt đầu, Tô Mộc lại giáng sinh vào ngôi làng nghèo khổ năm xưa. Vẫn là khởi đầu nghiệt ngã: ba tuổi mất mẹ, năm tuổi mất cha. Vì vóc dáng cao lớn khác thường, hắn bị dân làng coi là điềm xấu, ai nấy đều xa lánh.

Tuy nhiên, lần này hắn không ở lại làng lâu. Sau khi chôn cất song thân, Tô Mộc dứt khoát tiến vào vùng núi hoang dã. Với Hám Sơn Quyền và Lục gia đao pháp đã thuộc nằm lòng từ kiếp trước, hắn không cần phải đi ăn xin để sống qua ngày.

Suốt ba năm sau đó, Tô Mộc dốc lòng khổ luyện. Những lúc rảnh rỗi, hắn tìm đến mãnh thú trong rừng để chém giết, vừa rèn luyện kỹ năng, vừa dùng máu thịt của chúng để tẩm bổ khí huyết. Nhờ kinh nghiệm từ kiếp trước, chỉ mất nửa năm hắn đã thăng lên tam lưu võ giả. Một năm rưỡi tiếp theo, hắn chính thức đạt tới nhị lưu.

Đến khi nạn đói hoành hành, Tô Mộc đã luyện cốt hoàn tất, thỏa mãn điều kiện quan trọng nhất để hóa thân thành Huyết Sát Khô Lâu. Hai điều kiện còn lại chỉ có thể thực hiện vào lúc lâm chung.

Hắn lẳng lặng trà trộn vào đoàn người tị nạn, kiên nhẫn chờ đợi Vô Vi Tử tìm đến cửa.