ItruyenChu Logo

[Dịch] Slime: Ma Đạo Quốc Quốc Vương

Chương 289. Chỉ là một cái Clayman!

Chương 289: Chỉ là một cái Clayman!

Clayman vung tay múa chân, đổ hết mọi chuyện lên đầu Seika và Carrion – người vốn được cho là đã chết.

Đầu tiên là sự kiện Trư Đầu Đế, hắn vu khống Carrion vi phạm pháp tắc để xâm chiếm đại ngàn Jura nhưng đụng độ Seika và Rimuru. Sau đó, Carrion bắt đầu bồi dưỡng hai người này, thậm chí giao hơn hai mươi vạn quân thuộc Trư Đầu tộc cho họ.

Tiếp đến là sự kiện Charybdis, hắn cũng đổ lỗi cho Carrion, bởi lẽ vật chủ của Charybdis lại chính là thuộc hạ dưới trướng y.

Cuối cùng là cuộc chiến với nhân loại lần này, Clayman diễn vô cùng hăng say, thậm chí còn nặn ra vài giọt nước mắt. Theo lời hắn kể, chính hắn đã phát hiện ra điều bất thường nên mới phái thuộc hạ Mjurran đến Ma Đạo Thành điều tra, kết quả phát hiện Seika và Rimuru đang phối hợp với Carrion hòng tiêu diệt binh sĩ vương quốc Falmuth.

Kết cục là Mjurran bị giết, còn dưới kế hoạch của Carrion, cuộc đối chiến với binh sĩ Falmuth đã đánh thức Bạo Phong Long đang bị phong ấn. Tất cả binh sĩ đều bị Bạo Phong Long giết sạch (Veldora nghe đến đây thì nhịn cười đến nội thương, liền bị Rimuru đá cho một cước). Sau đó, để báo thù cho bạn mình, Milim đã ra tay hạ sát Carrion.

"Tất cả mọi chuyện là như vậy! Hai kẻ này đã vi phạm quá nhiều điều rồi. Guy! Còn cả các vị Ma vương khác nữa, hãy giết chết bọn chúng đi!"

Clayman kết thúc bằng một câu đầy vẻ thống thiết, hai tay dang rộng như đang hiến dâng điều gì đó. Thế nhưng, thực tế là chẳng có ai thèm lắng nghe những lời nhảm nhí này.

Bầu không khí lập tức trở nên tẻ ngắt.

"..."

Clayman cũng cảm thấy không ổn, hắn quay đầu nhìn quanh, nhận ra mọi người đều ngó lơ mình.

"Mọi người..."

"Bộp, bộp, bộp..."

Seika khẽ vỗ tay, cắt ngang lời Clayman khiến hắn phải trừng mắt nhìn lại.

"Hừm, diễn không tệ."

Seika thong thả nói, những người xung quanh cũng đồng loạt gật đầu tán thành.

"Ngươi nói cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn..."

"Bành!"

Một chiếc ghế lướt qua khuôn mặt đang giận dữ của Clayman, đập mạnh vào bức tường phía sau. Rõ ràng đó chỉ là một chiếc ghế bình thường và dường như không hề chạm vào hắn, nhưng trên gò má Clayman lại đột nhiên xuất hiện một vết thương.

"Clayman, màn trình diễn rất tốt, nhưng ta không có hứng thú diễn tiếp cùng ngươi nữa."

Rimuru đứng thẳng người dậy, chiếc ghế vừa rồi chính là do cô ném đi.

"Cái gì? Chư vị nhìn xem, ma nhân này rốt cuộc hung tàn đến mức nào..."

Clayman thấy thế vẫn cố gắng bôi nhọ, muốn xây dựng hình tượng Rimuru và Seika là những kẻ ác độc khủng khiếp.

"Guy, thực lực hiện tại của ta có thể làm Ma vương được chứ?"

Rimuru hoàn toàn phớt lờ Clayman, cô quay sang hỏi Guy.

"Ừm... nhưng hiện tại số lượng Ma vương hơi nhiều đấy."

Guy ngừng tay đang dùng bữa, mỉm cười nhìn Rimuru rồi khẽ gật đầu.

"Guy, ngươi..."

Clayman kinh ngạc quay sang nhìn vị Ma vương mạnh nhất kia.

"Clayman à! Đã là Ma vương thì hãy dùng thực lực để nói chuyện đi."

Dứt lời, Guy búng tay một cái, một đạo kết giới lập tức hiện ra bao phủ xung quanh.

"Guy, ngươi nói vậy là ý gì?" Clayman tỏ vẻ ngơ ngác không hiểu.

"Chúng ta chẳng mấy quan tâm đến những kế hoạch nhàm chán của ngươi. Ngươi tính toán gì cũng được, nhưng với điều kiện là thực lực phải đủ mạnh. Hiện tại Rimuru đang đứng ở đây, cô ấy đã sớm kể cho ta nghe về kế hoạch của ngươi rồi. Ngươi nói xem, ta nên tin ai đây?"

Guy bình thản gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

Sắc mặt Clayman

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip