ItruyenChu Logo

[Dịch] Slime: Ma Đạo Quốc Quốc Vương

Chương 284. Long Chi Đô đại hoạch toàn thắng!

Chương 284: Long Chi Đô đại hoạch toàn thắng!

"A nha nha, lại là Trư Đầu Đế các hạ, lần này thật là phiền phức lớn rồi."

"Hắn không phải Trư Đầu Đế."

Geld hết sức nghiêm túc, dùng thanh âm trầm thấp hồi đáp: "Hắn là Orc King dưới trướng Long Thần, tên gọi Geld..."

"Geld? Chẳng phải vẫn là cái tên của Trư Đầu Đế sao? Ta nhớ ra rồi, ngươi là con trai của tên Trư Đầu Đế kia đúng không, thật thú vị làm sao."

Futterman trước đây từng gặp qua Trư Đầu Đế, cũng đã gặp Geld. Thời điểm đó, hắn chính là một trong những kẻ đứng sau thao túng mọi chuyện.

Dường như lời nói kia đã chọc giận Geld, y lập tức rút đại khảm đao bên hông, lao thẳng về phía Futterman tập kích. Dù thân hình đồ sộ nhưng tốc độ của Geld lại cực nhanh khiến Futterman kinh hãi, vội vàng tập trung chống đỡ.

Không chỉ có tốc độ, lực đạo của Geld cũng vô cùng cường đại. Futterman sau khi đón đỡ một kích liền bị chấn bay ngược ra ngoài. Geld không hề nương tay, ma tố phía sau lưng y dao động hóa thành những mặt quỷ dữ tợn. Chiêu thức Hỗn Độn Thực theo đó lao tới truy sát.

Tuy nhiên, thực lực của Futterman vẫn nhỉnh hơn một chút. Ngay trong lúc bị tấn công, hắn vung quyền đánh tan luồng năng lực Hỗn Độn Thực kia.

Geld vẫn liên tục phát động cường công không ngừng nghỉ. Đứng bên cạnh quan sát, Thị Á hiểu rằng muốn giải quyết Geld trong một sớm một chiều là điều không thể. Xung quanh đây đều là người của Ma Đạo Thành, nếu kéo dài thời gian để bị vây công thì sẽ rất phiền phức, trong khi bọn họ vẫn còn đại sự phải hoàn thành.

Nghĩ đoạn, Thị Á lập tức bay lên không trung định hỗ trợ Futterman vây đánh Geld. Thế nhưng ngay khi vừa lên đến giữa chừng, nàng kinh ngạc phát hiện bản thân không thể cử động được nữa.

"Tình huống gì thế này?"

Thị Á thắc mắc, giọng điệu vẫn mang vẻ tò mò. Nàng vốn chẳng sợ cường địch, chỉ thấy hiếu kỳ về trạng thái hiện tại của mình. Lúc này nàng mới nhận ra trên người đã dính không ít những sợi lông vũ màu trắng.

"Lông vũ?"

"Nổ!"

Một giọng nói lạnh lùng vang lên. Những chiếc lông vũ bám trên người Thị Á đồng loạt phát nổ, hất văng nàng xuống mặt đất.

Thị Á không còn tâm trí đùa cợt nữa vì uy lực của vụ nổ rất lớn, chứng tỏ thực lực đối phương vô cùng mạnh mẽ. Nhưng rốt cuộc kẻ đó là ai mà nàng lại không hề hay biết?

"Dừng lại ở đây thôi, thằng hề Thị Á..."

Cùng lúc đó, trên bầu trời hiện ra một thân ảnh đang lơ lửng. Đôi cánh sau lưng khẽ vỗ khiến những sợi lông vũ lác đác rơi xuống. Thị Á không dám khinh suất, lập tức nhận diện kẻ vừa tới.

"Kiyoh của Thiên Dực tộc thuộc Ma Đạo quốc sao?"

Thị Á nhận ra đối phương, trong lòng bắt đầu lo ngại. Thực lực của kẻ này dường như ngang ngửa với nàng, đều ở mức độ nửa thức tỉnh Ma Vương. Trong tình cảnh này, cuộc chiến sẽ trở nên rất khó lường, chỉ có thể so bì xem kỹ năng đặc thù của ai mạnh hơn hoặc đa dạng hơn.

Nàng biết rõ Kiyoh vốn là một trong những nguyên lão của Ma Đạo Thành, từng thuộc Ám Bộ nhưng đã mất tích sau trận chiến với Charybdis. Không ngờ sau khi xuất hiện lại, thực lực của y đã thăng tiến vượt bậc như vậy.

"Futterman, rút lui thôi! Chúng ta không có thời gian lãng phí ở đây."

Thị Á lập tức hạ lệnh rút lui. Nàng tự tin có cách đối phó với Kiyoh, nhưng điều đó sẽ tiêu tốn quá nhiều thời gian và ma tố, trong khi bọn họ cần

────────────────────

🔒 Nội dung đầy đủ chỉ dành cho thành viên VIP

Vui lòng nâng cấp tài khoản để đọc trọn vẹn chương này.

────────────────────

.....

- Chương Bị Khóa -

Đạo hữu hãy nâng cấp gói VIP để mở khóa toàn bộ nội dung và tận hưởng trải nghiệm trọn vẹn nhất nhé.unlock vip