ItruyenChu Logo

[Dịch] Slime: Ma Đạo Quốc Quốc Vương

Chương 15. Ma tố triều tuyền!

Chương 15: Ma tố triều tuyền!

Phong nhận xẹt qua mặt lão giả Ogre trong nháy mắt, khiến đối phương lập tức khựng lại.

Lão sững sờ không chỉ vì bị tấn công, mà bởi ngay khoảnh khắc Seika vung tay, lão đã nhìn thấy... một luồng ma tố vô tận cùng hình bóng cự long mênh mông với uy áp kinh hồn tột độ.

"Lạch cạch..." Hai thanh chủy thủ trên tay lão rơi xuống đất. Toàn thân lão không tự chủ được mà run rẩy.

"Ngao ô..." Thấy Seika dễ dàng áp chế hai kẻ tộc Ogre, Rimuru nhận ra phía sau vẫn còn hai kẻ khác đang định tập kích mình, liền trực tiếp phóng thích uy áp để thị uy.

"Luồng khí tức này..." Hai kẻ đang định lao tới ám toán trong nháy mắt bị dọa cho hồn siêu phách lạc, vũ khí trên tay run lên bần bật.

"Ta không hy vọng dùng vũ lực để giải quyết vấn đề, nhưng nếu các người vẫn muốn tiếp tục động thủ, vậy cứ việc thử xem!" Rimuru vốn chán ghét chiến tranh, nàng thích dùng đối thoại để hóa giải mâu thuẫn hơn là trở thành kẻ cuồng chiến. Nhưng hiện tại đối phương đã bức đến tận mặt, nếu bọn họ vẫn ngoan cố, nàng chắc chắn sẽ không nương tay.

"Chúng ta... nhận thua." Cuối cùng, vị thủ lĩnh Ogre đành phải đưa ra quyết định này. Lão biết rõ nếu Rimuru thực sự muốn sát nhân, chỉ cần chưa tới mười chiêu đã có thể tiễn lão cùng đám thuộc hạ đi gặp tổ tiên.

"Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Chúng ta chỉ muốn trò chuyện chút thôi!" Thấy đối phương đã chịu thua, Rimuru thu hồi toàn bộ ma tố cùng uy áp, sau đó biến trở về hình dạng Slime.

Seika thấy thế liền khẽ đưa tay, ma pháp trận màu đen trên mặt đất lại xuất hiện. Lần này nó xoay ngược một vòng, khiến bóng đen trở về vị trí cũ. Làm xong mọi chuyện, y mới cúi người bế Rimuru lên.

"Được rồi... Đầu tiên, các người tới đây làm gì?" Rimuru nằm gọn trong lòng Seika, nhìn đám người Ogre đã thu lại vẻ hung hăng, đang ngồi ngay ngắn trước mặt mình.

"Chúng ta ra ngoài để tìm kiếm bảo vật từng dẫn phát luồng ma tố triều tuyền cực lớn trước đó." Lão giả dẫn đầu tộc Ogre cung kính ngồi quỳ, không còn chút vẻ ngạo mạn nào.

"Ma tố triều tuyền? Đó là thứ gì?" Rimuru đầy nghi hoặc, nàng cúi xuống nhìn cái bóng của mình: "Ranga, ngươi có biết không?"

"Chủ nhân, thuộc hạ cũng không rõ. Tuy nhiên nếu nói về lượng ma tố khổng lồ, thì quả thực cách đây không lâu đã có một luồng ma tố cực mạnh xuất hiện ở vùng lân cận. Về chuyện này, có lẽ Gobta và thuộc hạ của hắn sẽ nắm rõ hơn." Ranga ló đầu ra khỏi cái bóng phía sau hai người, cung kính trả lời.

"Thủ lĩnh Blue Star Wolf?" Đám người Ogre nhìn thấy Ranga thì trong lòng kinh ngạc không thôi. Tuy chủng tộc Blue Star Wolf có cấp bậc thấp hơn Ogre, nhưng chúng lại thắng ở số lượng. Chỉ cần hơn hai mươi con phối hợp, năm người bọn họ sẽ gặp rắc rối lớn.

Hơn nữa, thân hình quỷ dị và lượng ma tố tỏa ra từ Ranga cho thấy đây không phải một thủ lĩnh thông thường, mà là một cá thể đã tiến hóa vượt trội. Một thủ lĩnh như vậy ít nhất phải có hàng trăm thuộc hạ dưới trướng, là mối đe dọa lớn đối với bất kỳ bộ tộc nào.

Đám Ogre không hề biết rằng, Ranga thực tế chỉ có chưa đầy năm mươi thuộc hạ, số còn lại đã trở thành Red Star Wolf dưới quyền Honōga. Việc Ranga tiến hóa được như hiện tại hoàn toàn là nhờ được Rimuru ban tên.

"Gọi Gobta tới đây một chuyến đi." Rimuru cảm thấy cần phải làm rõ ngọn ngành sự việc này.

Sự xuất hiện của tộc Ogre báo hiệu rằng các chủng tộc khác hoặc thậm chí là con người cũng có thể tìm đến. Rimuru vốn từng là người, nàng hiểu rõ nhân loại có thể tà ác đến mức nào. Nếu họ kéo tới, nàng sẽ bị xem là ma vật cần tiêu diệt, còn Seika nhiều khả năng sẽ bị bắt làm vật nuôi hoặc bị đem đi mổ xẻ nghiên cứu vì thân rồng đầy bảo vật. Càng nghĩ, Rimuru càng cảm thấy bất an, ngữ khí cũng trở nên nghiêm túc hơn.

"Rimuru đại nhân!" Chẳng mấy chốc, Gobta cùng hai thuộc hạ đã cưỡi Blue Star Wolf chạy tới. Rimuru lập tức hỏi kỹ về sự kiện ma tố triều tuyền.

Gobta gãi đầu nhớ lại: "Thuộc hạ biết ạ! Cách đây không lâu, phía trên hang động phong ấn đã xuất hiện một lượng ma tố kinh người. Lượng ma tố đó khủng khiếp đến mức khiến nhiều người trong thôn bị dọa đến ngất xỉu."

"Thời gian cụ thể là khi nào?" Nghe đến hang động phong ấn, Rimuru đã có phỏng đoán trong lòng.

Gobta suy nghĩ một lát rồi đưa ra một mốc thời gian cụ thể. Sau khi đối chiếu, Rimuru càng thêm chắc chắn. Nàng khẽ lay động thân thể, ngẩng lên nhìn Seika đang ôm mình.

"Xem ra cái gọi là ma tố triều tuyền chính là dị tượng phát ra khi Seika-chan sinh ra. Quả nhiên giống như trong tiểu thuyết, sinh vật truyền thuyết xuất thế luôn khiến thiên địa biến sắc."

"Hẳn là vậy, thế ngươi định tính sao?" Giọng nói của Seika đột ngột vang lên trong đầu khiến Rimuru giật mình.

"Ngươi... ngươi đọc được suy nghĩ của ta sao?"

"Mọi thứ ngươi nghĩ đều hiện rõ trên mặt cả rồi. Đây là ma pháp đặc thù mang tên 'Thông tin'." Seika nhận ra sự tò mò của Rimuru nên trực tiếp giải thích.

"Ta có mặt sao?" Rimuru thầm tự giễu. Với thân hình Slime, dù nàng có biểu cảm gì thì người thường cũng khó lòng nhận ra được.

"Vấn đề thứ hai, ngoài tộc Ogre các ngươi, còn ai khác đang tìm kiếm 'bí bảo' này không?" Rimuru trầm ngâm hỏi tiếp.

"Hiện tại thì chưa, vì vị thủ hộ thần của đại ngàn Jura là Storm Dragon đại nhân đã biến mất, rừng rậm trở nên hỗn loạn, các chủng tộc đang mải tranh giành địa bàn. Ngoài tộc Ogre chúng ta ra..."

Tin tức này khiến Rimuru thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì trong thời gian ngắn sẽ không có quá nhiều kẻ đến quấy rầy. Tuy nhiên, câu nói tiếp theo của lão giả Ogre lại khiến tim nàng thắt lại.

"Tuy nhiên, với quy mô của luồng ma tố triều tuyền đó, có lẽ con người sẽ sớm tìm đến đây. Thậm chí... ngay cả các Ma Vương cũng có thể sẽ bị thu hút mà xuất quân đấy!"

"Ma Vương sao..."